Bỏ qua điều hướng
•

HLV Polking thất vọng khi CAHN 'mất bóng 8 lần trong 15 phút'

HLV Polking thất vọng khi CAHN 'mất bóng 8 lần trong 15 phút'
Nguồn ảnh: VnExpress

HLV Mano Polking cho rằng các cầu thủ Công an Hà Nội thiếu tập trung đầu hiệp hai, dẫn đến thất bại 0-1 trước Kashima Antlers ở lượt hai vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026-2027.

CAHN bị đánh giá thấp hơn Kashima Antlers, đội từng vô địch AFC Champions League (ACL) năm 2018 và 9 lần đăng quang giải vô địch Nhật Bản. Ở lượt ra quân ACL Elite, Kashima Antlers đã thắng Newcastle Jets của Australia 7-1. Họ cũng vừa thắng Gamba Osaka 2-0 ở J-League 1. Osaka chính là đội bóng hạ CAHN 4-1 ở lượt ra quân ACL Elite.

Tuy nhiên, trên sân Hàng Đẫy ở Hà Nội, CAHN đã chơi không tệ, kiểm soát bóng ngang bằng đại diện Nhật Bản. Đoàn quân của HLV Polking dứt điểm 17 lần, so với 10 của đối thủ. Tuy nhiên, 15 phút đầu hiệp hai thiếu tập trung và bình tĩnh khiến chủ nhà bị dồn ép rồi dẫn đến bàn thua ở phút 61. Tiền vệ vào sân thay người Gaku Shibasaki bật tường với Leo Ceara rồi chuyền cắt ngang khung thành khiến trung vệ Nguyễn Adou Leygley Minh phản lưới.

HLV Mano Polking của Công an Hà Nội chỉ đạo trong trận thua Kashima Antlers của Nhật Bản 0-1 ở lượt hai bảng miền Đông vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026-2027, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội ngày 13/10/2026. Ảnh: AFC

HLV Mano Polking chỉ đạo trong trận thua Kashima Antlers 0-1 ở lượt hai bảng miền Đông vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026-2027, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội ngày 13/10/2026. Ảnh: AFC

"Tôi rất tiếc nuối và thất vọng. Chúng tôi muốn có điểm nhưng nỗ lực đã không được đền đáp", HLV Polking nói. "Chúng tôi chuyền hỏng nhiều, mất bóng 8 lần trong 15 phút đầu hiệp hai. Ở hiệp một, đối thủ gây áp lực nhưng chúng tôi vẫn đưa được bóng lên. Các cầu thủ lấy lại thế trận cuối hiệp hai nhưng là không đủ".

Giống trận thua Gamba Osaka, CAHN có thời điểm kiểm soát trận đấu và tạo được cơ hội. Nổi bật là cú sút trong vòng cấm của Nguyễn Đình Bắc bị cản phá trong vòng cấm, và cú sút xa của Leo Artur không thắng được thủ thành Tomoki Hayakawa. Tuy nhiên, chỉ cần đối thủ tăng tốc và gia tăng áp lực pressing, hàng thủ CAHN lập tức lúng túng.

HLV Polking thừa nhận đội đánh mất cường độ, tập trung và bình tĩnh. Ở trận gặp Gamba Osaka, CAHN mất thế trận và hiểu rằng khó chống đỡ. Nhưng trước Kashima Antlers, đội chơi tốt hơn và tạo cảm giác ở rất gần ít nhất một trận hòa. Nhà cầm quân người Brazil cũng nhắc đến khoảnh khắc Matheus Bueno thoát thẻ đỏ ở hiệp một, sau khi nổi nóng húc đầu vào Stefan Mauk. Tuy nhiên, đội tập trung chính vào màn trình diễn tổng thể.

"CAHN đủ đẳng cấp và sẽ sớm giành điểm tại Cup C1 châu Á", Polking cho hay. "Không dễ để thắng nhưng tôi tin đội sẽ làm được. Chúng tôi sẽ nhìn nhận lại chính mình và hướng tới trận tiếp theo, trước mắt là gặp Hà Nội FC ở V-League".

Stefan Mauk của Công an Hà Nội (áo đỏ) va chạm với Matheus Bueno của Kashima Antlers ở lượt hai bảng miền Đông vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026-2027. Ảnh: AFC

Stefan Mauk va chạm với Matheus Bueno của Kashima Antlers ở lượt hai bảng miền Đông vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026-2027. Ảnh: AFC

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Toru Oniki cho biết đây Kashima Antlers thắng gian nan. Đội lường trước khó khăn vì đây là ACL Elite. Dù muốn tấn công, đại diện Nhật Bản vẫn phải phòng ngự khi CAHN thi đấu kiên cường. Bên cạnh đó, ông Oniki cho rằng các yếu tố ngoại cảnh, như thời tiết nóng và mặt sân không đảm bảo chất lượng, cũng khiến Kashima Antlers gặp khó.

"CAHN pressing hiệu quả. Nhưng chúng tôi kiểm soát tình hình và khai thác được khoảng trống ở hàng thủ", HLV Oniki nói. "CAHN có chất lượng. Họ sẽ sớm có điểm và chiến thắng tại C1 châu Á. Bất kỳ đội nào cũng sẽ gặp khó khi đến sân Hàng Đẫy làm khách".

Chiến thắng tối thiểu giúp Kashima Antlers tiếp tục dẫn đầu bảng miền Đông vòng phân hạng ACL Elite 2026-2027. Đội có 6 điểm như Gamba Osaka và Bejing Guoan, nhưng hơn hiệu số bàn thắng thua. Trong khi đó, CAHN là một trong bốn đội chưa giành điểm sau hai trận, cùng Ratchaburi (Thái Lan), Pohang Steelers (Hàn Quốc) và Newcastle Jets (Australia).

Lượt trận ba diễn ra vào ngày 27/10 và 28/10. Kashima Antlers về sân nhà tiếp Pohang Steelers. Trong khi đó, CAHN làm khách trước CLB Trung Quốc Shanghai Port.

Đồ họa: Hiếu Lương (AI hỗ trợ)

Đồ họa: Hiếu Lương (AI hỗ trợ)

Hiếu Lương

Thất bại 0-1 trước Kashima Antlers tại lượt hai vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026-2027 để lại nhiều tiếc nuối cho Câu lạc bộ Công an Hà Nội. Dù kiểm soát bóng ngang ngửa đối thủ và tung ra tới 17 pha dứt điểm, đội chủ sân Hàng Đẫy vẫn phải nhận bàn thua cay đắng từ pha phản lưới nhà của trung vệ Nguyễn Adou Leygley Minh ở phút 61. Nguyên nhân then chốt dẫn đến bước ngoặt của trận đấu xuất phát từ sự sa sút đột ngột ở đầu hiệp hai. Huấn luyện viên Mano Polking thừa nhận việc các cầu thủ để mất bóng 8 lần chỉ trong 15 phút đầu hiệp đấu này đã khiến hệ thống phòng ngự rối loạn trước áp lực pressing dồn dập từ phía đại diện Nhật Bản. Sự lúng túng trong thời điểm đối phương tăng tốc đã làm phá sản những cơ hội trước đó của Nguyễn Đình Bắc hay Leo Artur. Dù trắng tay, màn trình diễn kiên cường của đội bóng thủ đô vẫn nhận được sự tôn trọng lớn từ Huấn luyện viên Toru Oniki bên phía Kashima Antlers. Chiến lược gia người Nhật Bản đánh giá cao chất lượng pressing của đại diện Việt Nam và khẳng định bất kỳ đối thủ nào cũng sẽ gặp vô vàn khó khăn khi hành quân đến sân Hàng Đẫy.
amung