
Hoạt động được tổ chức sau khi 63 chiến sĩ mũ nồi xanh của BVDC 2.7 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan về nước - Ảnh: THUẬN VĂN
Lễ báo công diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bệnh viện Quân y 175 cùng 63 chiến sĩ mũ nồi xanh của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC 2.7)
Với những kết quả đáng tự hào trong thời gian làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, các chiến sĩ mũ nồi xanh BVDC 2.7 tiếp tục góp phần làm sáng đẹp thêm hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trên trường quốc tế.

Trung tá Trần Đức Tài, Giám đốc BVDC 2.7, báo cáo kết quả của cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.7 đã đạt được trong thời gian làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình - Ảnh: THUẬN VĂN
Báo công tại buổi lễ, Trung tá Trần Đức Tài, Giám đốc BVDC 2.7, cho biết trong suốt nhiệm kỳ công tác tại phân sứ mệnh Liên hợp quốc ở Bentiu (Nam Sudan), dù phải làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh phức tạp và cơ sở vật chất thiếu thốn, các chiến sĩ mũ nồi xanh BVDC 2.7 vẫn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ luật, chủ động khắc phục khó khăn và vẫn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
BVDC 2.7 đã khám, điều trị cho hơn 2.200 lượt bệnh nhân; thực hiện hơn 30 ca phẫu thuật cấp cứu phức tạp, tổ chức nhiều đợt vận chuyển, cấp cứu đường không, ứng phó hiệu quả với nhiều tình huống cấp cứu khẩn cấp, dịch bệnh nguy hiểm cùng nhiều hoạt động có ý nghĩa tại nước sở tại.
"Cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.7 luôn ý thức được rằng mình không chỉ là người thầy thuốc quân y, mà còn là những sứ giả hòa bình; mang theo hình ảnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế" - Trung tá Trần Đức Tài nói.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, nỗ lực và những thành tích mà tập thể BVDC 2.7 đã đạt được trong suốt thời gian làm nhiệm vụ quốc tế - Ảnh: THUẬN VĂN
Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, cho biết ngay từ những ngày đầu triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Việt Nam luôn xác định đây không chỉ là nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, mà còn là trách nhiệm chính trị, thể hiện đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta.
Trong hành trình đó, mỗi cán bộ, nhân viên tham gia gìn giữ hòa bình đều mang theo hình ảnh Tổ quốc, mang theo truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam và lời dạy của Bác Hồ về tinh thần nhân ái, trách nhiệm với con người.
"Tôi tin tưởng rằng, với những gì đã được tôi luyện qua nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Nam Sudan, mỗi cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.7 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, luôn xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam" - Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bệnh viện Quân y 175 cùng các chiến sĩ mũ nồi xanh BVDC 2.7 chụp ảnh lưu niệm sau lễ báo công - Ảnh: DUYÊN PHAN



Đoàn dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ báo công - Ảnh: THUẬN VĂN
Tối 27-9, tại khu vực đỗ máy bay quân sự thuộc Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân), Tân Sơn Nhất, TP.HCM, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ đón Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan về nước.