1 Đào Đại Dương sinh năm 2001 quê ở Ninh Bình, là cựu sinh viên Lập trình máy tính K11, Trường cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội (HACTECH). Từ chối cơ hội vào đại học, Dương lựa chọn học nghề lập trình máy tính tại HACTECH.
Xác định rõ mục tiêu, Dương dành nhiều thời gian cho học tập và rèn luyện kỹ năng nghề. Từ học kỳ cuối, Dương đã bắt đầu tìm hiểu cơ hội việc làm tại Nhật Bản và chủ động học tiếng Nhật để chuẩn bị cho hành trình mới. “Buổi sáng em đi học tiếng Nhật, ban ngày đi thực tập, tối về làm đồ án tốt nghiệp. Cuối tuần được nghỉ, em đến gặp thầy trưởng khoa để báo cáo quá trình làm đồ án, có ngày em làm việc đến gần 20 giờ”, Dương kể.
Theo Dương, việc học tiếng Nhật không quá khó nếu có mục tiêu rõ ràng và được hướng dẫn đúng phương pháp. Đặc biệt, trong quá trình tuyển dụng, phía doanh nghiệp Nhật Bản đã hỗ trợ em học tiếng Nhật miễn phí và cả chi phí vé máy bay. “Tính từ lúc em trúng tuyển, công ty hỗ trợ gần 100 triệu đồng. Em chỉ phải lo các khoản chi phí sinh hoạt cá nhân”, Dương cho biết.
Tốt nghiệp vào tháng 10/2022, cuối năm đó Dương bay sang Nhật Bản làm việc. Ban đầu, Dương ký hợp đồng với Công ty Toshiba Memory, sau đó chuyển sang làm việc tại Kioxia. Em được doanh nghiệp hỗ trợ nhiều điều kiện làm việc, từ chỗ ở đến phương tiện đi lại.
“Cuộc sống bên Nhật tuy khác Việt Nam nhưng em nhanh chóng thích nghi. Em xác định ra nước ngoài làm việc để mở mang kiến thức, biết thêm nhiều điều, tích lũy một khoản tiền rồi trở về Việt Nam phát triển tiếp”, Dương chia sẻ.
Những ngày đầu tại Nhật Bản, Dương còn nhận được sự hỗ trợ từ tỉnh Mie với số tiền 17 triệu đồng/tháng. Em được tham gia các lớp học, giao lưu với người Nhật tại Trung tâm Giao lưu quốc tế tỉnh Mie. Cùng làm việc với Dương còn có một người bạn từng học nghề thiết kế đồ họa tại HACTECH. Bên cạnh đó, cộng đồng lao động Việt Nam tại Nhật Bản thường xuyên giao lưu, giúp những người xa quê vơi bớt cảm giác nhớ nhà.
Môi trường làm việc tại Nhật Bản cũng mang đến cho Dương nhiều trải nghiệm mới. “Công nghệ bên Nhật rất hiện đại, hầu hết các công đoạn đều được tự động hóa. Hiện tại em là lập trình viên nhưng được làm việc độc lập, tự quản lý công việc và tự chịu trách nhiệm”, Dương nói.
2 Sau bốn năm làm việc, thu nhập của Dương hiện có khoảng gần 40 triệu đồng/tháng sau khi đã trừ thuế và bảo hiểm. Ngoài công việc chuyên môn, em tiếp tục được doanh nghiệp tạo điều kiện học tiếng Nhật nâng cao miễn phí. Một người bản địa còn trực tiếp kèm riêng để hỗ trợ việc học và giao tiếp.
Từ trải nghiệm của mình, Dương cho rằng, sự trung thực và cần cù là những yếu tố quan trọng đối với người lao động khi làm việc ở nước ngoài. “Nếu học tiếng Nhật thấy khó thì cứ nói khó để họ có phương pháp hướng dẫn phù hợp. Đừng thấy khó mà lại nói dễ, bởi như vậy họ sẽ không đánh giá cao mình”, Dương chia sẻ.
Có thu nhập ổn định, hằng tháng Dương đều dành một phần tiền tiết kiệm gửi về cho bố mẹ ở quê. Với chàng trai từng lựa chọn học nghề thay vì đại học, hành trình đến Nhật Bản không chỉ mang lại một công việc mà còn là cơ hội để nâng cao tay nghề, trải nghiệm môi trường làm việc quốc tế và tích lũy hành trang cho chặng đường phía trước.
Phó Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội Nguyễn Ngọc Long cho biết, nhà trường luôn tạo điều kiện và hỗ trợ sinh viên có cơ hội học lên bậc học cao hơn cũng như làm việc tại các nước phát triển. Theo ông Long, tại nhiều quốc gia phát triển, lao động Việt Nam được đánh giá cao về tay nghề, sự cần cù, chịu khó và tinh thần cầu thị. Đây cũng là những yếu tố giúp người lao động có thêm cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, an toàn và nhận được chế độ đãi ngộ phù hợp.
Chọn nghề lập trình máy tính, Đào Đại Dương đang từng bước xây dựng sự nghiệp tại Nhật Bản. Với Dương, lựa chọn học nghề và ra nước ngoài làm việc không phải là điểm kết thúc, mà là một chặng đường để tiếp tục học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị cho tương lai.
VĂN CÔNG