
Các "họa sĩ nhí" tham gia lễ phát động cuộc thi "Em vẽ ước mơ của em" - Ảnh: BTC cuộc thi cung cấp
Ngày 3 và 4-10, báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng phối hợp Cathay Life Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi "Em vẽ ước mơ của em" tại Trường tiểu học Kim Liên, Hà Nội và Trường tiểu học Chu Văn An, Hải Phòng. Lễ phát động có sự tham gia của hơn 600 "họa sĩ nhí" là học sinh tiểu học.
Cuộc thi nhằm mang đến sân chơi nghệ thuật bổ ích, nơi các em học sinh có thể tự do thể hiện trí tưởng tượng, những ước mơ trong sáng và góc nhìn của mình về cuộc sống thông qua những nét vẽ đầy màu sắc.
Theo ban tổ chức cuộc thi, "Em vẽ ước mơ của em" không đặt giới hạn cho trí tưởng tượng của các em học sinh. Mỗi bức tranh là một câu chuyện riêng, phản ánh thế giới trong đôi mắt trẻ thơ và những điều các em mong muốn hướng tới trong tương lai.
TIN LIÊN QUANThông qua hoạt động vẽ tranh, ban tổ chức mong muốn khuyến khích các em tự tin thể hiện suy nghĩ, phát huy khả năng sáng tạo và mạnh dạn chia sẻ ước mơ của mình. Những màu sắc và hình ảnh được tạo nên từ trí tưởng tượng của các em cũng trở thành những thông điệp tích cực, lan tỏa tinh thần lạc quan đến gia đình, nhà trường và cộng đồng.
Cuộc thi "Em vẽ ước mơ của em" được tổ chức thường niên suốt 18 năm qua. Năm nay Cathay trao tặng 140.000 tờ giấy vẽ và 27.000 hộp sáp màu cho các thí sinh dự thi.
Sau lễ phát động tại Hà Nội và Hải Phòng, cuộc thi "Em vẽ ước mơ của em" 2026 sẽ tiếp tục được triển khai tại các khu vực trên cả nước. Học sinh thực hiện tác phẩm theo chủ đề, thể lệ và gửi tranh về ban tổ chức để tuyển chọn, chấm giải.
Tổng giá trị giải cá nhân và tập thể năm 2026 là 560 triệu đồng, đại diện ban tổ chức cho biết.
Không chỉ là một cuộc thi vẽ tranh, 'Mắt Sáng Tự Do - Em Vẽ Rõ Nét Hè' mang đến cho thiếu nhi một sân chơi để thỏa sức sáng tạo, quan sát thế giới bằng đôi mắt của mình và hình thành những thói quen tích cực trong việc chăm sóc, bảo vệ thị lực.