Novak Djokovic (trong ảnh), giành danh hiệu thứ 7 tại Bắc Kinh, cũng là chiến thắng đầu tiên sau hơn một năm. Với tổng cộng 102 chức vô địch, anh chỉ còn kém Federer 1 danh hiệu.
Mọi thứ đều thay đổi, nhưng có những thói quen vẫn nguyên vẹn. Hãy nhìn Novak Djokovic, người đàn ông hạnh phúc lại ôm chặt chiếc cúp Bắc Kinh, chiếc thứ 7 của anh tại đây, như thể sợ ai đó lấy mất. Anh trân trọng nó vô cùng. Người ta có thể nghĩ đây chỉ là một danh hiệu nữa trong bộ sưu tập dài dằng dặc của tay vợt Serbia, nhưng không phải vậy. Một chức vô địch ATP 500, như bao lần khác. Thế nhưng với anh, nó quý như vàng: “Tôi ngập tràn niềm vui”.
Ngay cả tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại cũng có lúc chông chênh, và Djokovic, ở tuổi 39 với sự nghiệp phi thường, vẫn tiếp tục chống lại những giới hạn. Bằng cách nào? Theo cách của anh: chiến thắng. Anh đã có 21 mùa giải liên tiếp giành ít nhất một danh hiệu, và lại đăng quang tại Thủ đô Trung Quốc, nơi anh không thi đấu kể từ năm 2015 và vẫn chưa biết đến thất bại: 34 trận thắng, không một trận thua. Thật đáng kinh ngạc.
“Bản lĩnh cạnh tranh không phải thứ có sẵn từ khi sinh ra, mà phải được xây dựng”, Nole chia sẻ, vào dịp mà người bạn Messi của anh chia tay Argentina. “Nó hình thành khi không ai nhìn thấy. Môn thể thao này đòi hỏi sự cam kết và tận tâm một trăm phần trăm, không chỉ trong thi đấu hay tập luyện, mà phải trở thành một lối sống. Đây là môn thể thao khá khắc nghiệt. Khi thi đấu, tôi không nhường bất cứ điều gì và luôn đẩy bản thân đến giới hạn”.
Giờ đây, anh chỉ còn kém Roger Federer một danh hiệu: 102 so với 103. Chiến thắng này mang đến cú huých tinh thần tuyệt vời, giúp Djokovic bước vào chặng đường phía trước với tâm thế khác.