Em sinh ra và lớn lên ở một tỉnh thuộc Nam bộ, sống và làm việc ở TP HCM hơn 10 năm rồi. Em sinh năm 1995, dáng người hơi tròn, tính cách vui vẻ, thẳng thắn, yêu động vật, đặc biệt là chó mèo. Về sở thích: em thích nghe nhạc, du lịch trải nghiệm và cả xem kịch nữa.
Công việc hiện tại của em liên quan đến nghiên cứu và sáng tạo, là một lĩnh vực đòi hỏi sự kiên nhẫn và học hỏi nhanh. Em biết lắng nghe và chia sẻ nên anh có thể kể với em mọi chuyện buồn vui mà anh gặp phải trong cuộc sống, xem như đang thêm gia vị cho cuộc trò chuyện của mình thêm phong phú và cũng là để hiểu hơn về nhau nhé.
Về nhược điểm, em là người suy nghĩ khá nhiều và đôi lúc cũng "overthinking". Có lẽ vì vậy mà em rất mong chờ anh là người kiên định và có quan điểm rõ ràng trong chuyện tình cảm, không có các mối quan hệ mập mờ. Nó làm em bất an lắm, kiểu cứ phải đoán xem mình đang ở vị trí nào trong lòng người mình thương vậy.
Em từng gửi bài lên chuyên mục này rồi, chỉ muốn tìm một người có thể thấu hiểu và quan tâm mình thật sự. Thật ra em không nghĩ việc bài mình được đăng thì mình sẽ trở thành người được lựa chọn đâu. Em nghĩ hợp tính, có nhiều sở thích chung sẽ có những cuộc trò chuyện thú vị hơn vì mình hợp nhau thì mới đồng hành cùng nhau được. Hầu hết các cuộc trò chuyện đều kết thúc vì cảm thấy khá nhạt, nhưng đứng ở một góc nhìn thực tế, cả hai chúng ta thật sự là hai người xa lạ đang nói chuyện với nhau mà, chắc chắn sẽ có sự e dè với đối phương rồi. Đừng ngại thể hiện tính cách và sở thích thật của mình với em, vì tình cảm vốn xuất phát từ những gì thuộc về chính mình mà.
Quan điểm của em khi hẹn hò cũng như yêu đương đều là cần sự chân thành của cả hai phía. Hai chữ "chân thành" em thấy mọi người dùng cũng khá nhiều, nhưng chân thành đối với em là cùng nắm tay nhau đi qua những ngày nắng, khi mưa bão có người đến đón về, khi ốm đau có người lo lắng chăm sóc, khi ấm ức có người vỗ về và nói "có anh ở đây rồi". Để đi đến hôn nhân cũng như vậy, chỉ là hy vọng trên đời này ngoài cha mẹ thì có thêm một người yêu thương và ở bên cạnh mình, đúng không anh.
Em không kỳ vọng anh sẽ là chàng trai hoàn hảo bởi ai cũng có ưu nhược điểm. Em cũng vậy, đôi khi em thấy chút khuyết điểm nhỏ lại tạo nên nét đáng yêu riêng.
Hy vọng anh là người vui tính, ấm áp, sống và làm việc ở TP Hồ Chí Minh, độc thân và không hút thuốc, rượu bia xã giao thì được nhưng nhớ giữ sức khỏe anh nhé. Mong anh tuổi từ 38 trở xuống, em nghĩ sẽ dễ trò chuyện hơn. Về ngoại hình, em hy vọng anh cao từ 1,68 m. Sương sương vậy trước nha anh.
Nếu anh cảm thấy những gì em chia sẻ cũng phù hợp với quan điểm của anh, hãy phản hồi thư lại cho em nhé.
Độc giả liên hệ qua email [email protected] hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: SelinaDuan
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
Liên lạc với tác giả