Indonesia tích cực tìm kiếm nhóm nhà báo mất tích khi đưa tin về núi lửa
Nguồn ảnh: VietnamPlus (TTXVN)
Nhóm người mất tích bao gồm 5 nhà báo, 2 người lái tàu và 1 hướng dẫn viên, đã đi trên một xuồng cao tốc, khởi hành từ bến tàu Pagedongan ở Carita lúc 14 giờ ngày 7/9 (giờ địa phương). Thêm nhiều sân bay phải đóng cửa do tro bụi núi lửa tại Indonesia Núi lửa Anak Krakatau tại Indonesia phun trào dữ ...
Sáng 9/9, hoạt động tìm kiếm nhóm nhà báo mất tích khi đưa tin về núi lửa Anak Krakatau đã được nối lại sau khi phải tạm dừng vào chiều tối 8/9 vì điều kiện trên biển nguy hiểm, đặc biệt là sóng lớn và tầm nhìn hạn chế.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Jakarta, ông Benny Siga Butarbutar, Giám đốc điều hành ANTARA, hãng thông tấn có một phóng viên ảnh bị mất tích, cho biết hãng đã thành lập một đội đặc nhiệm gồm nhân viên tại trụ sở và Văn phòng Banten để phối hợp với các cơ quan chức năng, đồng thời thiết lập kênh liên lạc với các cơ quan truyền thông liên quan nhằm cập nhật thông tin chính xác về chiến dịch tìm kiếm.
Ngoài ANTARA, các nhà báo khác đến từ merdeka.com, iNews, Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) và 1 phóng viên ảnh tự do.
Theo cơ quan cứu hộ Indonesia, nhóm người mất tích bao gồm 5 nhà báo, 2 người lái tàu và 1 hướng dẫn viên, đã đi trên một xuồng cao tốc, khởi hành từ bến tàu Pagedongan ở Carita lúc 14 giờ ngày 7/9 (giờ địa phương). Liên lạc cuối cùng được ghi nhận lúc 15 giờ 4 phút cùng ngày.
Đến tối 8/9, lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm tại khu vực đảo Krakatau và đảo Panjang nhưng chưa có kết quả. Ngoài lực lượng cứu hộ và cảnh sát, công ty sở hữu chiếc xuồng cao tốc cũng tham gia vào công tác tìm kiếm.
Phó Chỉ huy phụ trách hoạt động của lực lượng cứu hộ Basarnas, ông Edy Prakoso, cho biết quá trình tìm kiếm tại hiện trường gặp phải những thách thức do địa điểm xảy ra vụ việc nằm quanh khu vực núi Anak Krakatau, hiện vẫn đang trong trạng thái hoạt động và biến động mạnh.
Núi lửa Anak Krakatau nằm tại eo biển Sunda, giữa đảo Java và Sumatra, bắt đầu hoạt động phun trào từ tối 4/9.
Tro bụi núi lửa đã khiến 8 sân bay phải dừng hoạt động ảnh hưởng tới gần 3.000 chuyến bay và khiến hơn 340.000 hành khách bị mắc kẹt.
Đến ngày 8/9, các sân bay lớn tại Indonesia đã lần lượt mở cửa trở lại sau khi hoàn tất việc dọn dẹp tro bụi núi lửa khỏi các cơ sở hạ tầng thiết yếu./.
(TTXVN/Vietnam+)
Sáng 9/9, Indonesia nối lại chiến dịch tìm kiếm nhóm nhà báo mất tích khi đang đưa tin quanh núi lửa Anak Krakatau, sau một đêm tạm dừng vì biển động. Hoạt động chiều tối 8/9 buộc phải gián đoạn do sóng lớn, tầm nhìn hạn chế, khiến lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khu vực nghi vấn. Chiến dịch được khôi phục với sự tham gia của cơ quan cứu hộ, cảnh sát, cùng công ty sở hữu chiếc xuồng cao tốc chở nhóm người mất tích. Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Jakarta, ông Benny Siga Butarbutar, Giám đốc điều hành ANTARA, cho biết hãng đã lập một đội đặc nhiệm riêng.
Đội đặc nhiệm gồm nhân viên tại trụ sở ANTARA và Văn phòng Banten, có nhiệm vụ phối hợp với cơ quan chức năng trong suốt quá trình tìm kiếm. ANTARA cũng thiết lập kênh liên lạc với các cơ quan truyền thông liên quan, nhằm cập nhật thông tin chính xác, thống nhất về diễn biến chiến dịch cứu hộ. Trong nhóm mất tích có một phóng viên ảnh của ANTARA, cùng các nhà báo đến từ merdeka.com, iNews và hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ. Danh sách còn có một phóng viên ảnh tự do, bên cạnh hai người lái tàu và một hướng dẫn viên cùng đi trên chiếc xuồng cao tốc.
Theo cơ quan cứu hộ Indonesia, tổng cộng tám người khởi hành từ bến tàu Pagedongan ở Carita lúc 14 giờ ngày 7/9, theo giờ địa phương. Nhóm này di chuyển trong bối cảnh Anak Krakatau đang hoạt động, với khu vực xung quanh thường xuyên chịu ảnh hưởng từ biển động, tro bụi và biến động địa chất. Liên lạc cuối cùng với chiếc xuồng được ghi nhận lúc 15 giờ 4 phút cùng ngày, tức chỉ hơn một giờ sau thời điểm khởi hành. Từ đó, lực lượng chức năng mất liên lạc với nhóm người, trước khi triển khai tìm kiếm trên vùng biển gần đảo Krakatau và đảo Panjang.
Đến tối 8/9, các đội cứu hộ đã rà soát hai khu vực nói trên nhưng chưa phát hiện dấu hiệu nào liên quan đến nhóm nhà báo và những người đi cùng. Việc tìm kiếm không chỉ phụ thuộc vào nhân lực, phương tiện mà còn bị chi phối bởi điều kiện thời tiết, mặt biển và tầm nhìn thay đổi nhanh chóng. Phó Chỉ huy phụ trách hoạt động của lực lượng cứu hộ Basarnas, ông Edy Prakoso, xác nhận hiện trường đặt ra nhiều thách thức đáng kể. Theo ông Edy Prakoso, địa điểm xảy ra vụ việc nằm quanh Anak Krakatau, ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động, đồng thời có những biến động mạnh.
Đặc điểm này khiến lực lượng cứu hộ phải thận trọng khi triển khai phương tiện, bảo đảm an toàn cho các đội tìm kiếm trong khu vực nhiều rủi ro. Anak Krakatau nằm tại eo biển Sunda, vùng biển giữa đảo Java và Sumatra, nơi kết nối hai khu vực đông dân của Indonesia. Ngọn núi lửa bắt đầu phun trào từ tối 4/9, vài ngày trước khi nhóm nhà báo mất liên lạc trên hành trình đưa tin. Không chỉ gây nguy hiểm trên biển, hoạt động núi lửa còn tạo ra những ảnh hưởng rộng hơn đối với giao thông hàng không Indonesia.
Tro bụi từ Anak Krakatau khiến tám sân bay phải dừng hoạt động, làm gián đoạn gần 3.000 chuyến bay và khiến hơn 340.000 hành khách mắc kẹt. Đến ngày 8/9, các sân bay lớn tại Indonesia lần lượt mở cửa trở lại sau khi hoàn tất dọn tro bụi khỏi những cơ sở hạ tầng thiết yếu. Tuy nhiên, việc sân bay hoạt động trở lại không làm giảm áp lực đối với chiến dịch tìm kiếm nhóm tám người đang mất tích trên biển. Các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp, trong khi ANTARA và những đơn vị truyền thông liên quan duy trì cập nhật, chờ thêm thông tin từ hiện trường.
Theo VietnamPlus, dẫn nguồn TTXVN, ưu tiên trước mắt của lực lượng Indonesia vẫn là tìm kiếm an toàn, khẩn trương nhóm nhà báo, hai người lái tàu và hướng dẫn viên.