Bỏ qua điều hướng

Joheirry Mola: Không bỏ nghề giáo khi đăng quang Miss World

Joheirry Mola: Không bỏ nghề giáo khi đăng quang Miss World
Nguồn ảnh: VnExpress

Hoa hậu Joheirry Mola Dominguez nói "xem học sinh là cả thế giới" và sẽ tìm người hỗ trợ các em trong thời gian cô bận đảm nhận vai trò Miss World 2026.

Joheirry Mola Dominguez tới TP HCM cùng hai á hậu sau ba ngày kết thúc cuộc thi ở Khánh Hòa. Dịp này, cô trò chuyện về chặng đường tham gia Miss World lần thứ 73 và công việc dạy học.

- Cảm xúc của chị thế nào sau ba ngày đăng quang?

- Khi nghe hai tiếng "Dominican Republic" vang lên ở khoảnh khắc công bố kết quả, tôi đã nghĩ: "Ôi Chúa ơi". Như các bạn cũng thấy trong video phát sóng, tôi đã thốt lên "Không thể nào". Nhưng sự thật tôi đã giành được chiến thắng. Tôi vô cùng hạnh phúc và cảm thấy mình được ban phước. Cảm ơn tổ chức Miss World đã đặt niềm tin vào tôi.

Ba ngày sau cuộc thi, trong tôi vẫn tràn đầy sự biết ơn. Đây là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi tính đến hiện tại. Việc có cơ hội mang danh hiệu này và đội vương miện là cảm xúc mà tôi không thể nào diễn tả bằng lời.

Cảm xúc của Joheirry Mola Dominguez khi đăng quang     Cảm xúc của Joheirry Mola Dominguez khi đăng quang

Joheirry Mola Dominguez nói về khoảnh khắc được vinh danh trên sân khấu chung kết hôm 5/9 ở Khánh Hòa.

- Chiếc vương miện có ý nghĩa thế nào với chị?

- Mọi người có thể nhìn thấy vẻ đẹp bên ngoài nhưng đằng sau là sứ mệnh của hoa hậu - lan tỏa tinh thần Beauty With a Purpose (Sắc đẹp vì mục đích cao cả). Tôi tin vẻ đẹp thực sự nằm ở việc sống có mục đích và dùng sức ảnh hưởng của mình để tạo ra những thay đổi tích cực.

Tôi muốn sử dụng danh hiệu thật tốt, khiến những đứa trẻ gắn với dự án cộng đồng Voices of Tomorrow của tôi cảm thấy tự hào. Tôi mong có thể tiếp cận thêm nhiều trẻ em khác trên khắp thế giới trong những chuyến đi sắp tới.

Joheirry Mola Dominguez chia sẻ cảm xúc tại buổi giao lưu, gặp gỡ khán giả. Ảnh: Thanh Tùng

Joheirry Mola Dominguez tại buổi giao lưu, gặp gỡ khán giả. Ảnh: Thanh Tùng

- Chị làm thế nào để tiếp tục duy trì công việc dạy học tại quê nhà sau khi trở thành Miss World?

- Năm học mới của học sinh Cộng hòa Dominica đã bắt đầu từ cuối tháng 8. Trong quá trình tôi tham gia cuộc thi, tuy không phải ngày nào cũng gọi điện về cho học sinh, tôi luôn theo sát mọi việc các em làm. Dù không thể có mặt trực tiếp, tôi vẫn luôn muốn các em cảm nhận cô giáo đang ở cạnh. Trái tim tôi hướng về các em mọi lúc.

Trong thời gian đảm nhận vai trò Hoa hậu Thế giới, tôi sẽ cố gắng tìm người hỗ trợ và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để các em có đầy đủ những gì chúng cần. Và bất cứ lúc nào, các em đều có thể gọi cho tôi.

Những năm qua, công việc đứng lớp dạy tôi sự kiên nhẫn, tình yêu thương và rất nhiều điều khác. Các học sinh là tất cả, có ý nghĩa như cả thế giới đối với tôi vậy. Tôi có mặt ở đây ngày hôm nay là vì các em - động lực lớn trong cuộc đời tôi.

Tân hoa hậu Joheirry Mola nói về tình yêu với học sinh và công việc giáo viên     Tân hoa hậu Joheirry Mola nói về tình yêu với học sinh và công việc giáo viên

Miss World chia sẻ tình yêu với học sinh.

- Khi mới đặt chân đến Việt Nam, chị tự tin thế nào về khả năng giành chiến thắng?

- Thành thật mà nói khi đến Việt Nam, tôi chỉ tự nhủ: "Mình sẽ sống trọn vẹn từng khoảnh khắc" bởi đây là trải nghiệm chỉ có một lần trong đời. Tôi muốn đất nước, con người Cộng hòa Dominica tự hào về mình. Từng ngày tại cuộc thi, tôi đều cố gắng hết sức, thể hiện tốt nhất trong khả năng. Mỗi ngày khi thức dậy, không chỉ tôi mà 110 thí sinh khác đều phải đối mặt với các thử thách của Miss World.

Một tháng ở đây, tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhất là bên những người bạn mới. Những buổi tập luyện cùng các cô gái rất nhiều tiếng cười. Chúng tôi đã dành hàng giờ để tìm hiểu, làm quen. Những kỷ niệm đó sẽ lưu giữ mãi trong ký ức của tôi.

Joheirry Mola Dominguez dành tình yêu cho Việt Nam     Joheirry Mola Dominguez dành tình yêu cho Việt Nam

Joheirry Mola Dominguez: "Việt Nam luôn ở trong trái tim tôi".

- Chị thích điều gì nhất ở Việt Nam?

- Con người nơi đây rất tuyệt vời. Các bạn khiến tôi có cảm giác như đang ở nhà. Mỗi cuộc gặp gỡ, tôi luôn cảm nhận tình cảm ấy qua nụ cười thật tươi hay vòng tay rộng mở. Việt Nam chiếm một phần rất lớn trong trái tim tôi. Và người dân Cộng hòa Dominica cũng yêu Việt Nam.

Mỗi ngày khi livestream trên Instagram để trò chuyện với fan, tôi luôn kể cho mọi người biết mọi thứ đang diễn ra. Các bạn khiến tôi cảm thấy mình thật đặc biệt.

Về món ăn, tôi thích phở. Nhất định phải thử món này khi đến đây. Còn điểm đến, tôi không thể nào chọn nơi yêu thích nhất bởi mỗi chặng tôi đi qua đều mang lại trải nghiệm thú vị như vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Hải Phòng, Nha Trang (Khánh Hòa). Tôi chỉ muốn nói rằng đất nước lẫn con người của các bạn đều tuyệt vời và xinh đẹp. Vì vậy, mọi người hãy đến thăm Việt Nam ngay và liền đi.

- Chị cảm nhận điều khi mặc áo dài trong các hoạt động tại cuộc thi?

- Tôi cảm thấy mình thật sự rất đẹp trong bộ trang phục truyền thống - một trong những biểu tượng văn hóa của đất nước đăng cai mùa giải. Tôi đã chụp rất nhiều bức ảnh làm kỷ niệm. Khi trở về quê hương, tôi sẽ mang theo một bộ và chắc chắn các học sinh của tôi cũng rất muốn mặc thử nó.

Joheirry Mola Dominguez mặc áo dài tại lễ khai mạc cuộc thi ở vịnh Hạ Long hồi tháng 8. Video: Ban tổ chức cung cấp

Joheirry Mola Dominguez mặc áo dài tại lễ khai mạc cuộc thi ở vịnh Hạ Long hồi tháng 8. Video: Ban tổ chức cung cấp

Joheirry Mola Dominguez, 24 tuổi, cao 1,75 m, sinh ra ở Mỹ, bố mẹ là người Cộng hòa Dominica. Cô có nụ cười sáng và làn da khỏe khoắn. Mỹ nhân tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Iberoamericana, hiện hoạt động với vai trò người mẫu, giáo viên và phóng viên.

Cô theo đuổi dự án Voices of Tomorrow, tạo cơ hội học tiếng Anh cho trẻ em, thanh thiếu niên tại những cộng đồng còn khó khăn.

Tân Cao - Công Khang

Joheirry Mola Dominguez đến TP HCM cùng hai á hậu chỉ ba ngày sau khi đăng quang Miss World lần thứ 73 tại Khánh Hòa, mang theo niềm vui vẫn còn nguyên vẹn. Trong cuộc trò chuyện được VnExpress ghi nhận, tân hoa hậu kể khoảnh khắc nghe xướng tên Cộng hòa Dominica khiến cô bật thốt lên “Ôi Chúa ơi” và “Không thể nào”. Dù đã rời sân khấu chung kết hôm 5/9, cô vẫn nói mình chưa thể diễn tả bằng lời cảm xúc hạnh phúc, biết ơn khi được trao vương miện danh giá. Joheirry cho biết chiến thắng là điều tuyệt vời nhất từng đến với cô tính đến hiện tại, đồng thời cảm ơn tổ chức Miss World vì đã đặt niềm tin. Với cô, chiếc vương miện không chỉ đại diện cho vẻ đẹp bên ngoài mà còn gắn liền sứ mệnh lan tỏa tinh thần Beauty With a Purpose. Tân hoa hậu tin vẻ đẹp thực sự nằm ở việc sống có mục đích, dùng sức ảnh hưởng cá nhân để tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng. Cô muốn sử dụng danh hiệu đúng cách, để những đứa trẻ đang gắn với dự án cộng đồng Voices of Tomorrow cảm thấy tự hào về hành trình của mình. Trong thời gian tới, Joheirry hy vọng có thể gặp gỡ, hỗ trợ thêm nhiều trẻ em trên khắp thế giới thông qua những chuyến đi trong nhiệm kỳ hoa hậu. Đăng quang không khiến Joheirry muốn rời bỏ lớp học, bởi công việc giáo viên tại quê nhà đã trở thành phần quan trọng trong cuộc sống và động lực lớn của cô. Năm học mới ở Cộng hòa Dominica bắt đầu từ cuối tháng 8, đúng thời điểm cô đang tham gia cuộc thi nên không thể thường xuyên có mặt bên học sinh. Dù không gọi điện về mỗi ngày, cô vẫn theo sát những việc các em làm và luôn mong học sinh cảm nhận được cô giáo vẫn đang ở bên cạnh. Trái tim Joheirry hướng về học trò mọi lúc, vì vậy cô sẽ tìm người hỗ trợ, chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để các em tiếp tục việc học. Cô khẳng định học sinh có thể gọi cho mình bất cứ lúc nào, cho thấy danh hiệu quốc tế không làm thay đổi sự gắn bó giữa cô với lớp học. Những năm đứng lớp dạy Joheirry sự kiên nhẫn, tình yêu thương cùng nhiều bài học quý giá, trong đó học sinh luôn giữ vị trí đặc biệt. Cô nói các em có ý nghĩa như cả thế giới, đồng thời nhấn mạnh mình có mặt tại Miss World hôm nay cũng nhờ nguồn động lực lớn lao ấy. Trước khi bước vào cuộc thi, Joheirry không đặt nặng dự đoán chiến thắng mà chỉ tự nhủ phải sống trọn vẹn từng khoảnh khắc đáng nhớ. Cô xem Miss World là trải nghiệm chỉ đến một lần trong đời, đồng thời mong thể hiện tốt nhất để đất nước và người dân Cộng hòa Dominica tự hào. Mỗi ngày tại cuộc thi, Joheirry cùng 110 thí sinh phải đối mặt với nhiều thử thách, song cô luôn cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Một tháng ở Việt Nam đem lại cho cô nhiều kỷ niệm đẹp, đặc biệt là tình bạn với các thí sinh và những giờ luyện tập đầy tiếng cười. Các cô gái dành nhiều thời gian làm quen, tìm hiểu nhau, tạo nên những ký ức mà Joheirry tin sẽ được lưu giữ lâu dài. Nói về Việt Nam, tân hoa hậu dành nhiều tình cảm cho con người nơi đây, bởi những nụ cười thân thiện và vòng tay rộng mở khiến cô thấy như đang ở nhà. Joheirry cho biết Việt Nam chiếm một phần rất lớn trong trái tim mình, còn người dân Cộng hòa Dominica cũng dành tình yêu cho đất nước hình chữ S. Trong các buổi livestream trên Instagram, cô thường kể với người hâm mộ về những trải nghiệm đang diễn ra, khiến khán giả quê nhà cùng chia sẻ hành trình đặc biệt. Về ẩm thực, Joheirry nói cô yêu thích phở và nhất định muốn thử món ăn này khi đến Việt Nam, bên cạnh những ấn tượng nồng hậu từ người dân nơi đây.