
Luo Min Li, 28 tuổi, đến từ Trùng Khánh (Trung Quốc), có mặt tại Hà Nội từ ngày 21/10 để xem concert BIGBANG ngày 24/10. Cô dự định ở lại Thủ đô Việt Nam khoảng 5-6 ngày để tham quan.
“Đây là lần đầu tiên tôi đến Hà Nội nên tôi rất vui. Ngoài việc xem concert, tôi còn muốn trải nghiệm văn hóa, con người và ẩm thực nơi đây. Vừa được đi du lịch, vừa được xem concert, tôi thực sự rất hào hứng”, Luo Min Li chia sẻ.
Nữ du khách cho biết cô đi cùng bạn bè đến từ nhiều thành phố khác nhau của Trung Quốc.
Về ẩm thực, Luo Min Li cho biết cô đặc biệt yêu thích các món bún của Việt Nam. Trong đó, bún ốc để lại ấn tượng với cô. “Bún ốc Hà Nội rất ngon. Tôi thấy hương vị rất đặc sắc, tôi rất thích”, cô nói.

Một du khách Trung Quốc khác là Yin Miao cũng đến Việt Nam cùng bạn bè để xem concert kỷ niệm 20 năm hoạt động của BIGBANG.
Nữ du khách cho biết giá vé concert cô mua là 3.000 nhân dân tệ (11,6 triệu đồng). Tính tổng chi tiêu trong hai ngày, bao gồm các khoản phục vụ chuyến đi, cô ước tính mỗi người có thể tốn khoảng 10.000 nhân dân tệ (38,7 triệu đồng).

Hai du khách Trung Quốc khác là Hu Yan Wen (22 tuổi) và Smallu (21 tuổi), đều đến từ Tây An mua hạng vé cao nhất để xem show BIGBANG (10,5 triệu đồng/vé).
Để chuẩn bị cho chuyến đi xem ca nhạc kết hợp du lịch này, hai cô gái mua vé từ một người bạn Việt Nam, sau đó nhờ bạn làm hướng dẫn viên từ concert tới du lịch.

Tại Hà Nội, Hu Yan Wen và Smallu ở tại một khách sạn gần hồ Hoàn Kiếm. Hai cô gái dự định sẽ ở lại Hà Nội để đi chơi, tham quan vài ngày trước khi trở về nhà.

Hai đêm diễn của BIGBANG diễn ra ngày 24 và 25/10 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Với một số khán giả quốc tế, chuyến đi xem concert cũng là dịp kết hợp du lịch, thưởng thức món ăn và tìm hiểu đời sống địa phương.

Trước giờ mở cổng chính thức cho đêm diễn thuộc BIGBANG 2026 World Tour, khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã trở thành tâm điểm chú ý với bầu không khí cuồng nhiệt chưa từng có.

Từ sớm, rất đông người hâm mộ từ khắp nơi đã đổ về, phủ kín các ngả đường xung quanh bằng sắc vàng đặc trưng của những chiếc lightstick (gậy phát sáng) hình vương miện.
Bất chấp thời tiết nắng nóng và những dải hàng rào an ninh kéo dài, dòng người xếp hàng check-in, đổi vòng tay vẫn giữ nguyên sự háo hức, hòa cùng tiếng nhạc xập xình từ các trạm phát lưu động ngoài sân.

Từng nhóm người hâm mộ cùng chụp ảnh kỷ niệm và trao nhau những món quà nhỏ, biến không gian trước khán đài thành một ngày hội thực sự của cộng đồng V.I.P (cộng đồng hâm mộ BIGBANG). Sức nóng từ hàng nghìn ánh mắt chờ đợi như chực chờ bùng nổ, sẵn sàng hòa nhịp cho một đêm nhạc bùng nổ và đáng nhớ trên sân khấu Mỹ Đình.
Mai Châm - Hương Hồ - Nguyễn Hà Nam - Xuân Mai