Bỏ qua điều hướng

Khám phá thiết bị liên lạc với "người âm"

Khám phá thiết bị liên lạc với "người âm"
Nguồn ảnh: KhoaHoc.tv

"Chào bố, con yêu bố" , một kỹ sư điện người Mỹ đã "nói chuyện" được với cô con gái đã qua đời sau khi tạo ra các thiết bị phát hiện những điều siêu linh. Một kỹ sư điện người Mỹ tin rằng ông ta đã tìm ra một cách liên lạc với cô con gái đã chết từ cách đây 8 năm. Dùng kinh nghiệm để thiết kế và chế...

"Chào bố, con yêu bố", một kỹ sư điện người Mỹ đã "nói chuyện" được với cô con gái đã qua đời sau khi tạo ra các thiết bị phát hiện những điều siêu linh.

Một kỹ sư điện người Mỹ tin rằng ông ta đã tìm ra một cách liên lạc với cô con gái đã chết từ cách đây 8 năm. Dùng kinh nghiệm để thiết kế và chế tạo một loạt thiết bị dò điện tử, Gary Galka tuyên bố đã ghi được giọng nói của con gái cả Melissa - đã qua đời.

Đau khổ vì con gái qua đời trong một tai nạn xe khi trên đường về nhà vào năm 2004 lúc cô bé mới 17 tuổi, Gary và gia đình cho biết, họ bắt đầu thấy những hiện tượng không thể giải thích nổi tại nhà ở Connecticut sau khi tai nạn chết người xảy ra.

Melissa galka
Melissa Galka

"Con bé bắt đầu rung chuông cửa, đổi kênh truyền hình, tắt bật đèn", Gary nói. Người đàn ông này hiện đang điều hành công ty D.A.S Distribution Inc tại Đông Granby và sống cùng vợ là Cindy, hai cô con gái khác là Jennifer và Heather.

"Có những tình huống lạ xảy ra khi vợ tôi bắt đầu nấu bữa trưa với Heather và Jennifer thì bất ngờ mọi người cảm thấy có ai đó bước vào phòng. Có lúc, tôi đang nằm trên giường và cảm thấy ai đó ngồi xuống bên cạnh và cảm thấy có sức nặng trên ngực, giống như đầu ai đó. Tôi còn có cảm giác ai đó vỗ vào vai, gọi tên chúng tôi và như thể có ai đó hôn lên trán chúng tôi", Gary kể.

Gary Galka
Gary Galka

Tin tưởng rằng có thể liên lạc với người âm, Gary quyết tâm tạo nên những thiết bị đặc biệt để có thể trò chuyện với con gái đã qua đời.

Dùng những hiểu biết về hệ thống cảm biến điện tử, Gary đã tạo nên Mel-Meter 8704, theo tên con gái, năm cô gái chào đời và năm mà Gary tin rằng con gái đã bước vào lãnh địa âm. Phát triển thêm những thiết bị bổ xung, như "hộp linh hồn", Gary đã ghi lại được giọng của con gái nói: "chào bố, con yêu bố".

Mel Meters

Gia đình nhà Galka khăng khăng cho cho rằng tất cả những gì họ trải qua là thật và công cụ mà Gary tạo ra đã chứng tỏ điều đó. Cả nhà Galka cho rằng họ có thể liên lạc với Melissa và thậm chí còn thấy cô con gái cả hiện diện trong nhà.

"Tôi chưa bao giờ thấy Melissa nhưng con gái út của tôi là Heather đã nhìn thấy chị nó 3 lần".

Mel Meters

Trên thực tế, thiết bị phát hiện hồn ma của Gary đã tìm được thị trường và nó được bán với giá từ 79 tới 350 USD và bán chạy. "Trước đây, chưa ai phục vụ nhu cầu này", Gary cho biết trên chương trình Những cuộc phiêu lưu của hồn ma trên kênh du lịch và truy lùng hồn ma trên Syfy.

"Chúng tôi có nhiều loại Mel Meters khác nhau để nghiên cứu. Tôi đã tạo ra hơn 30 sản phẩm khác nhau để nghiên cứu những hiện tượng siêu linh. Trước đây, chưa ai tạo ra những sản phẩm như thế này".

"Những thiết bị trên làm chúng tôi được an ủi, người yêu thương muốn cho bạn biết họ vẫn khỏe và bạn vẫn ổn. Điều đó rất quan trọng với họ. Thông qua các thiết bị, đau thương sẽ bắt đầu được hàn gắn", Gary nói

Được nuôi dậy trong môi trường đạo thiên chúa, Gary thừa nhận ông ta tin có cõi âm và đã cống hiến 1/3 số lợi nhuận từ việc bán các thiết bị dò những hiện tượng siêu linh cho các nhóm mất người thân.

Tham khảo: Daily Mail

Sau cái chết của cô con gái cả Melissa trong một tai nạn xe năm 2004, kỹ sư điện người Mỹ Gary Galka bắt đầu tìm kiếm cách liên lạc với người mà ông tin đã bước vào cõi âm. Melissa khi ấy mới 17 tuổi, qua đời trên đường trở về nhà, để lại khoảng trống lớn trong gia đình Galka và nỗi đau kéo dài nhiều năm. Tám năm sau biến cố, Gary tuyên bố ông đã ghi lại được giọng nói của con gái bằng những thiết bị điện tử do chính mình thiết kế và chế tạo. Theo lời Gary cùng các thành viên gia đình, nhiều hiện tượng khó giải thích xuất hiện tại ngôi nhà ở Connecticut sau tai nạn khiến Melissa qua đời. Họ kể rằng chuông cửa đôi khi tự rung, kênh truyền hình bị chuyển bất ngờ, còn đèn trong nhà tự bật tắt mà không rõ nguyên nhân. Những sự việc ấy khiến gia đình tin Melissa vẫn hiện diện quanh họ, dù không ai đưa ra được bằng chứng khoa học xác nhận nguồn gốc hiện tượng. Gary còn mô tả những trải nghiệm cá nhân khiến ông cảm thấy có ai đó đang ở bên cạnh mình trong những thời điểm rất đời thường. Khi vợ ông nấu bữa trưa cùng hai con gái Jennifer và Heather, cả nhà từng có cảm giác một người vừa bước vào phòng. Có lần nằm trên giường, Gary cảm nhận sức nặng bên ngực, một cái vỗ vai, tiếng gọi tên, thậm chí cảm giác như được hôn lên trán. Niềm tin ấy thúc đẩy Gary tận dụng chuyên môn về cảm biến và hệ thống điện tử để chế tạo các công cụ chuyên dò tìm hiện tượng siêu linh. Sản phẩm nổi bật nhất mang tên Mel-Meter 8704, được đặt theo tên Melissa, kết hợp năm cô ra đời với năm Gary tin rằng cô bước vào lãnh địa của người âm. Sau đó, ông phát triển thêm nhiều thiết bị khác, trong đó có một dụng cụ được gọi là “hộp linh hồn”. Gary cho biết những thiết bị này đã giúp ông thu được một đoạn âm thanh mà ông nhận diện là giọng Melissa nói: “Chào bố, con yêu bố”. Gia đình Galka tin chắc bản ghi phản ánh lời nhắn từ cô con gái đã mất, đồng thời xem đây là dấu hiệu cho thấy họ vẫn có thể kết nối với Melissa. Tuy nhiên, bài viết chỉ ghi nhận tuyên bố và niềm tin của gia đình, không cung cấp kết luận độc lập chứng minh đoạn âm thanh thực sự đến từ thế giới bên kia. Các thành viên nhà Galka nói họ không chỉ cảm nhận sự hiện diện của Melissa mà đôi khi còn tin rằng đã nhìn thấy cô trong căn nhà. Gary thừa nhận bản thân chưa từng trực tiếp nhìn thấy con gái, nhưng cho biết Heather, cô con gái út, đã nhìn thấy chị mình ba lần. Những lời kể ấy trở thành phần quan trọng trong câu chuyện gia đình, dù vẫn thuộc phạm vi trải nghiệm cá nhân và chưa được kiểm chứng bằng phương pháp khoa học. Từ những thử nghiệm trong gia đình, các thiết bị phát hiện hồn ma của Gary dần tìm được khách hàng trên thị trường với mức giá từ 79 đến 350 USD. Ông điều hành D.A.S Distribution Inc tại Đông Granby, đồng thời giới thiệu sản phẩm trên chương trình “Những cuộc phiêu lưu của hồn ma” của kênh Travel Channel và chương trình “Truy lùng hồn ma” trên Syfy. Gary nói đã tạo hơn 30 sản phẩm khác nhau, phục vụ những người muốn nghiên cứu các hiện tượng mà họ cho là siêu linh. Với Gary, những thiết bị này không chỉ là sản phẩm điện tử mà còn mang ý nghĩa an ủi đối với người vừa mất người thân, bởi họ có thể tin rằng người đã khuất vẫn khỏe và muốn nhắn rằng gia đình vẫn ổn. Lớn lên trong môi trường đạo Thiên Chúa, ông tin có cõi âm và dành một phần ba lợi nhuận từ việc bán thiết bị cho các nhóm hỗ trợ những người chịu mất mát. Câu chuyện về Gary Galka vì thế nằm giữa ranh giới của kỹ thuật, niềm tin cá nhân và nhu cầu hàn gắn đau thương sau một mất mát không thể đảo ngược.