Bỏ qua điều hướng
•

Khán giả vỗ tay hòa nhịp cùng Tấn Minh trong Bản giao hưởng Hà Nội

Khán giả vỗ tay hòa nhịp cùng Tấn Minh trong Bản giao hưởng Hà Nội
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Tấn Minh, Phạm Thu Hà, Tường Linh, Khắc Hòa, Kim Ngân… cùng các nghệ sĩ làm nên một Bản giao hưởng Hà Nội bùng nổ dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô.

Khán giả vỗ tay hòa nhịp cùng Tấn Minh trong Bản giao hưởng Hà Nội - Ảnh 1.

Tấn Minh trên sân khấu Bản giao hưởng Hà Nội tối 10-10 - Ảnh: ĐẬU DUNG

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Bản giao hưởng Hà Nội với chủ đề Dòng chảy Thăng Long do UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Công an tổ chức, diễn ra tối 10-10 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) đúng 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2026).

Đêm nhạc khoảng 2 tiếng có sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Nhật Honna Tetsuji, cùng các nghệ sĩ và dàn nhạc hợp xướng; nhạc sĩ Lê Bằng đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc.

Khán giả vỗ tay cho Tấn Minh hát bài Sẽ về thủ đô

Một trong những tiết mục ấn tượng nhất của chương trình là Sẽ về thủ đô qua phần thể hiện của NSND Tấn Minh cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và phần đệm piano của PGS.TS Nguyễn Huy Phương - con trai cố nhạc sĩ Huy Du.

Khác với một số giọng nam cao cổ điển hay thính phòng thiên về phô diễn kỹ thuật, "khoe" những nốt cao mạnh mẽ, Tấn Minh thường được biết đến với lối hát tự sự, tiết chế mà vẫn tinh tế, tràn đầy cảm xúc.

Để rồi tối 10-10, giọng hát trữ tình nam cao ấy khiến khán giả được tưởng tượng và sống trải nhiều cảm trạng; vừa xao xuyến, bồi hồi và hoài niệm, lại vừa bừng bừng khí thế ngày về của một thời. Nhất là khi giọng Tấn Minh chuyển hẳn sang đoạn hành khúc rắn rỏi, mạnh mẽ thì khán phòng Nhà hát Hồ Gươm gần như nổ tung:

"Đô thành kháng chiến sôi sục phố phường/ Sông Hồng kia dâng sóng cùng quê hương…", "Cất bước ra đi chiều năm xưa/ Dặm dài kháng chiến quên ngày về/ Bụi đường trường chinh pha mái tóc/ Thốt nhớ khi đi ghi lời thề".

Tấn Minh hát Sẽ về thủ đô - Video: ĐẬU DUNG

Cuối thập niên 1940, Huy Du đã viết Sẽ về thủ đô bằng trái tim cháy bỏng và lạc quan về một ngày trở lại "chiếm lại quê hương".

Ngày 10-10-1954, khát vọng đó trở thành hiện thực. Nhạc sĩ và nhiều đồng đội của ông trở về trong cờ hoa chào đón của người dân thủ đô. Và gần 80 năm sau, những giai điệu ấy vẫn thô ráp phập phồng và nguyên y như ngày hôm qua.

Khán giả vỗ tay hòa nhịp cùng Tấn Minh trong Bản giao hưởng Hà Nội - Ảnh 2.

Phạm Thu Hà với Hà Nội của tôi - Ảnh: ĐẬU DUNG

Khán giả vỗ tay hòa nhịp cùng Tấn Minh trong Bản giao hưởng Hà Nội - Ảnh 3.

Trường Linh với Truyền thuyết Hồ Gươm - Ảnh: ĐẬU DUNG

Trong giọng hát Phạm Thu Hà, Hà Nội của tôi cũng là Hà Nội của mọi người

Nếu Tấn Minh đưa khán giả trở lại thời khắc ngày 10-10 lịch sử của 72 năm trước với Sẽ về thủ đô, thì Phạm Thu Hà lại mang đến một bài tình ca mới dành cho Hà Nội: Hà Nội của tôi, cùng với dàn nhạc và saxophone Lê Duy Mạnh, violin Nguyễn Thiện Minh.

Bài hát do nhạc sĩ Phùng Tiến Minh sáng tác mấy năm trước, gói được cả một Hà Nội của riêng - chung và rộng - dài, nối liền Hà Nội lãng mạn, hào hoa, mà cũng kiên trung, "rũ bùn đứng dậy sáng lòa".

Hà hát "tĩnh" mà "động", như một cuốn phim tua chậm, đi qua từng góc phố, từng hàng cây… nhưng cũng đầy bồi hồi, xao xuyến và nồng nàn; vừa tự sự, lại vừa mang tầm vóc của mảnh đất này.

"Họa mi bán cổ điển" Phạm Thu Hà đã hát Hà Nội của tôi, nhưng cũng là hát cho Hà Nội của mọi người.

Phạm Thu Hà hát Hà Nội của tôi do Tiến Minh sáng tác - Video: ĐẬU DUNG

Chương trình Bản giao hưởng Hà Nội có thời lượng khoảng 2 tiếng, kết hợp các tác phẩm đi cùng năm tháng cũng như những sáng tác hay về Hà Nội gần đây, dựng lên một chân dung Hà Nội có quá khứ, hôm nay và cả tương lai.

Mở màn là bản giao hưởng Dòng chảy Thăng Long, nối nhau sau đó là cây đàn nhị réo rắt đối thoại cùng dàn nhạc trong tác phẩm Thăng Long ngàn năm hội tụ và đại hợp xướng Tiến về Hà Nội.

Nhưng cũng là Hà Nội hào khí và văn hiến kiêu hãnh qua nghìn năm lịch sử đó, có những lúc lại thật gần, thủ thỉ và lắng đọng trong những điều giản dị, thấm đượm tình cảm thiêng liêng.

Khán giả vỗ tay hòa nhịp cùng Tấn Minh trong Bản giao hưởng Hà Nội - Ảnh 4.

Nghệ sĩ saxophone Lê Duy Mạnh và Kim Ngân - Ảnh: ĐẬU DUNG

Khán giả vỗ tay hòa nhịp cùng Tấn Minh trong Bản giao hưởng Hà Nội - Ảnh 5.

Nghệ sĩ Lê Duy Mạnh trong Bản giao hưởng Hà Nội tối 10-10 - Ảnh: ĐẬU DUNG

Cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam, ngoài Tấn Minh và Phạm Thu Hà với Sẽ về thủ đô, Hà Nội của tôi, còn có Hướng về Hà Nội (piano Nguyễn Mỹ Dung và cello Trần Hồng Nhung), Nhớ về Hà Nội (Khắc Hòa), Hà Nội mùa thu (Kim Ngân), Người Hà Nội (Kim Ngân, Khắc Hòa), Truyền thuyết Hồ Gươm (Trường Linh).

Chương trình dần khép lại với Overture Mùa xuân thế kỷ cho dàn nhạc giao hưởng của tác giả Hoàng Cương khắc họa niềm tin, sức sống và bước chuyển lịch sử của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Cùng với Hà Nội niềm tin và hy vọng của Phan Nhân qua sự trình bày của tập thể nghệ sĩ, Bản giao hưởng Hà Nội kết lại bằng giai điệu hào sảng, tráng lệ và không còn khúc vĩ thanh nào hợp hơn.

Nghe đại hợp xướng Tiến về Hà Nội - Video: ĐẬU DUNG

Xem thêm hình ảnh Bản giao hưởng Hà Nội:

Khán giả vỗ tay hòa nhịp cùng Tấn Minh trong Bản giao hưởng Hà Nội - Ảnh 6.

Chương trình diễn ra đúng 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô - Ảnh: ĐẬU DUNG

Khán giả vỗ tay hòa nhịp cùng Tấn Minh trong Bản giao hưởng Hà Nội - Ảnh 7.

"Họa mi bán cổ điển" Phạm Thu Hà gửi đến một Hà Nội của tôi tự sự mà đầy sang trọng - Ảnh: ĐẬU DUNG

Khán giả vỗ tay hòa nhịp cùng Tấn Minh trong Bản giao hưởng Hà Nội - Ảnh 8.

Khắc Hòa và Kim Ngân biểu diễn Người Hà Nội - Ảnh: ĐẬU DUNG

Khán giả vỗ tay hòa nhịp cùng Tấn Minh trong Bản giao hưởng Hà Nội - Ảnh 9.

Tập thể nghệ sĩ chào khán giả bằng Hà Nội niềm tin và hy vọng - Ảnh: ĐẬU DUNG

Khán giả vỗ tay hòa nhịp cùng Tấn Minh trong Bản giao hưởng Hà Nội - Ảnh 10.

Chương trình do nhạc trưởng người Nhật Honna Tetsuji "cầm đũa" chỉ huy - Ảnh: ĐẬU DUNG

Khán giả vỗ tay hòa nhịp cùng Tấn Minh trong Bản giao hưởng Hà Nội - Ảnh 12.Ba Đại tướng cùng dự hòa nhạc Giai điệu Tổ quốc

Hòa nhạc Giai điệu Tổ quốc tối 3-8 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) có sự góp mặt của ba Đại tướng.

 

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Bản giao hưởng Hà Nội" với chủ đề "Dòng chảy Thăng Long" do UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Công an tổ chức, diễn ra tối 10-10 tại Nhà hát Hồ Gươm nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô. Đêm nhạc kéo dài khoảng hai tiếng dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và Giám đốc âm nhạc Lê Bằng. Điểm nhấn nổi bật của chương trình là tiết mục "Sẽ về thủ đô" do NSND Tấn Minh trình bày cùng phần đệm piano của PGS.TS Nguyễn Huy Phương, con trai cố nhạc sĩ Huy Du. Thay vì phô diễn kỹ thuật thính phòng, nam nghệ sĩ chọn lối hát tự sự giàu cảm xúc rồi bùng nổ ở phân đoạn hành khúc, khiến cả khán phòng hòa nhịp theo khí thế lịch sử của ca khúc ra đời cuối thập niên 1940. Bên cạnh âm hưởng tráng ca, đêm nhạc còn lắng đọng qua giọng hát bán cổ điển của Phạm Thu Hà với tác phẩm "Hà Nội của tôi" do nhạc sĩ Phùng Tiến Minh sáng tác. Nữ ca sĩ kết hợp cùng tiếng kèn saxophone của Lê Duy Mạnh và violin Nguyễn Thiện Minh, khắc họa một thủ đô vừa hào hoa, sâu lắng lại vừa kiên trung qua từng góc nhìn quen thuộc.
amung