NGHE THƯ CON MÀ NƯỚC MẮT CỨ CHẢY
"Những đêm con nằm khóc, than trách ông trời tại sao lại lấy đi của con quá nhiều như vậy. Con chỉ ước được gọi một lần "mẹ ơi", "ba ơi" như bao đứa trẻ khác...", nghe Phan Ngọc Tường Vy (lớp 8 Trường THCS Lý Thường Kiệt, TP.HCM) đọc đến đây, cả hội trường ai cũng lặng đi, những giọt nước mắt cứ thế chảy dài.

Các em tham gia viết thư gặp gỡ, nhận thưởng tại tòa soạn Báo Thanh Niên
Ảnh: Ngọc Dương
Mẹ của Vy mất trong đại dịch Covid-19, ba em sau đó cũng bỏ đi đâu không rõ, em được dì út chăm sóc, nuôi dưỡng. Anh hai của Vy học năm nhất ĐH phải bỏ ngang đi làm để cùng dì vun vén, lo cho Vy ăn học.
"Nếu có một điều ước, con chỉ ước gia đình mình có thể như ngày xưa. Có mẹ, có ba, có anh em con và những bữa cơm ấm cúng. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chỉ cần có mẹ, có ba thì con vẫn thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất. Mẹ hãy yên tâm nhé, con sẽ thay mẹ yêu thương anh hai nhiều hơn. Con sẽ học thật tốt, sống tử tế và không bao giờ quên những gì mẹ đã dạy. Con tin rằng ở một nơi rất xa, mẹ vẫn theo dõi hai anh em con từng ngày. Con yêu mẹ lắm. Tường Vy của mẹ!", Vy hứa với mẹ như thế ở đoạn cuối thư.
Nhà báo Kim Phượng, Ban Công tác Bạn đọc Báo Thanh Niên, người phụ trách tiếp nhận thư của các em gửi về, chia sẻ: "Mỗi lần đọc thư của các con gửi về là tôi phải chuẩn bị tâm lý và nạp nhiều năng lượng vì chắc chắn sẽ... khóc rất nhiều. Khóc khi đối diện với nỗi nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ ông bà... của các con dù rất ngây ngô nhưng cứ làm tim mình đau nhói. Có ai mất đi người thân thì mới thấm nỗi đau này".
CÒN ĐÓ NHIỀU HY VỌNG
Không chỉ có nước mắt, những dòng thư còn chan chứa niềm hy vọng, sự tin tưởng vào tương lai, vào nghị lực của bản thân mình.

Phan Ngọc Tường Vy đọc lá thư của mình tại chương trình
Ảnh: Ngọc Dương
Sau khi kể về hoàn cảnh gia đình, sự ra đi của ba trong đại dịch Covid-19, khoảng trống khi không có ba bên cạnh đã được lấp dần nhờ sự động viên, hỗ trợ từ những người làm chương trình, từ nhà bảo trợ, em Lê Minh Khang, sinh viên năm nhất ngành xã hội học, Trường ĐH Tôn Đức Thắng viết: "Mục tiêu lớn nhất của con bây giờ là cố gắng học thật giỏi, rèn luyện kỹ năng và không ngừng hoàn thiện bản thân. Con cũng mang trong mình một ước mơ lớn là được đi du học để học hỏi thêm nhiều điều mới, mở rộng kiến thức bước ra khỏi vùng an toàn để nâng cao giá trị bản thân. Con hiểu rằng con đường phía trước sẽ còn nhiều thử thách, nhưng những gì đã trải qua giúp con tin rằng chỉ cần không bỏ cuộc, cố gắng hết mình thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Điều con luôn tự nhủ mỗi ngày là phải cố gắng thật nhiều để sau này có một công việc ổn định, có thể chăm lo cho mẹ và em gái. Mẹ đã hy sinh quá nhiều kể từ ngày ba mất. Con mong sẽ sớm trở thành chỗ dựa để mẹ không còn phải vất vả, và em gái có điều kiện học tập đầy đủ hơn".
Đọc những lời của Khang và nhiều em khác, chúng tôi tin rằng các em đã trưởng thành hơn, tin yêu hơn vào cuộc sống sau những đau thương đã qua để cùng chúng tôi bước tiếp cuộc đời.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao thưởng cho em Nguyễn Thái Minh Thư
Ảnh: Ngọc Dương
Đã có 66 lá thư tâm sự gửi về chương trình kỳ này. Mỗi lá thư là mỗi hoàn cảnh, nỗi niềm khác nhau, nhưng tựu trung, các em đã có cơ hội để bày tỏ được nỗi lòng của mình. "Không có giải thưởng nào cho những lời tâm sự. Những người dám nói lên những nỗi niềm của mình đã tự có một giải thưởng. Trong số hàng trăm học sinh, sinh viên của chương trình nhưng có 66 em đã viết ra những tâm tư để gửi về cho chương trình, điều đó là một sự can đảm, và các con xứng đáng được nhận phần thưởng từ chương trình", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, đã chia sẻ cùng các em tại buổi trao thưởng, và hy vọng sẽ còn có những Lá thư tâm sự lần 3 và nhiều lần nữa, để qua đó những người làm chương trình có thể biết, nghe và giúp các em khó khăn dù chỉ là trong nỗi niềm, suy nghĩ.
Chuyên mục "Lá thư tâm sự lần 2" đã trao giấy chứng nhận và phần thưởng lớn nhất 10 triệu đồng cho em Nguyễn Thái Minh Thư, sinh viên năm nhất Trường CĐ Kinh tế TP.HCM; Giải thưởng thứ hai trị giá 7 triệu đồng được trao cho em Phan Ngọc Tường Vy, lớp 8 Trường THCS Lý Thường Kiệt; em Lê Minh Khang, sinh viên năm nhất ngành xã hội học, Trường ĐH Tôn Đức Thắng và em Bùi Thị Ngọc Phượng, lớp 11 Trường THPT An Lạc, TP.HCM được trao thưởng 5 triệu đồng/em. Ngoài ra, 10 em được trao thưởng 3 triệu đồng mỗi em, và 52 em tham gia viết thư đã được nhận phần thưởng động viên 2 triệu đồng/em.