"Ông bố voọc" có trách nhiệm
Đoạn clip do nhiếp ảnh gia Lê Phước Chín (66 tuổi, trú phường Hòa Cường, Đà Nẵng) ghi lại hành động cẩn trọng của “ông bố voọc" thu hút hơn 3,5 triệu lượt xem trên mạng xã hội.
"Ông bố voọc" từ trong rừng ra, dừng lại quan sát (Ảnh: Lê Phước Chín).
Trong clip, trước khi đưa các thành viên khác sang đường, con vật được cho là voọc bố chủ động đi trước dò đường. Từ bụi cây nhảy ra, con vật dừng lại quan sát kỹ khu vực đường bê tông, chú ý đến không gian xung quanh. Khi nhận thấy tình hình an toàn, voọc bố mới ra hiệu để các thành viên trong gia đình lần lượt băng qua.
Khoảnh khắc tự nhiên, đáng yêu của gia đình voọc nhanh chóng nhận được nhiều lượt yêu thích và bình luận. Không ít người bày tỏ sự thích thú trước dáng vẻ cẩn trọng của voọc bố, ví von đây là hình ảnh một người cha chu đáo, luôn đặt sự an toàn của vợ con lên hàng đầu.
Nhiếp ảnh gia Lê Phước Chín cho biết, ông có niềm đam mê đặc biệt với voọc chà vá chân nâu trong hơn 10 năm qua. Bên cạnh chụp ảnh, ông thường xuyên quay video để lưu lại những khoảnh khắc sinh động về đời sống của loài linh trưởng này trên bán đảo Sơn Trà, từ cảnh các thành viên trong đàn chăm sóc nhau, chuyền cành đến việc di chuyển qua đường bằng thang dây…
Theo ông Chín, voọc chà vá chân nâu sinh sống chủ yếu trên bán đảo Sơn Trà, không xa trung tâm Đà Nẵng. Năm 2016, ông bắt đầu tìm hiểu, ghi lại hình ảnh của chúng.
“Không chỉ thích loài voọc này vì chúng có bộ lông 5 màu đen, xám, trắng, nâu đỏ và cam rất đẹp, tôi còn thích tập tính của chúng. Loài linh trưởng này sinh sống theo gia đình như con người. Voọc bố là người chồng, người cha rất có trách nhiệm, mẫu mực”, ông Chín chia sẻ.
Qua nhiều năm quan sát, nhiếp ảnh gia nhận thấy gia đình voọc thường có một con đực giữ vai trò đầu đàn, sống cùng 2-3 con cái và voọc con, các thành viên nhìn chung sống hòa thuận. Voọc chà vá chân nâu chủ yếu sinh sống trên những tán cây cao, thức ăn gồm trái cây và lá non theo mùa.
Theo quan sát của ông Chín, loài vật này có tập tính ăn uống khá cẩn thận. Chúng thường ăn hết từng quả, từng chiếc lá non rồi mới hái thêm, ít khi lấy nhiều thức ăn cùng lúc rồi bỏ phí. Voọc cũng khá nhút nhát, thường tìm cách lẩn tránh khi phát hiện con người.
Khi cảm thấy đã an toàn, voọc bố ra hiệu cho các thành viên khác đi qua (Ảnh: Lê Phước Chín).
Đặc biệt, trong những lần di chuyển qua đường hoặc kiếm ăn ở các tán cây gần đường, voọc bố thường chủ động chọn vị trí thuận lợi để quan sát. Khi dẫn gia đình băng qua đường, con đực đi trước kiểm tra tình hình. Lúc cả đàn trèo lên cây kiếm ăn, nó thường ngồi ở phần tán ngoài cùng, gần đường để theo dõi xung quanh và bảo vệ các thành viên.
Chính những tập tính ấy khiến ông Chín càng thêm yêu thích loài voọc chà vá chân nâu và kiên trì ghi lại từng khoảnh khắc trong đời sống của chúng.
Suốt hơn 10 năm qua, từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần, bắt đầu từ 5h30, ông đã lên bán đảo Sơn Trà chỉ với ổ bánh mì và ly cà phê, vừa ngắm cảnh thiên nhiên vừa tìm kiếm cơ hội chụp ảnh voọc.
Năm 2017, ông từng tổ chức đấu giá tập sách ảnh về voọc chà vá chân nâu nhằm đóng góp cho quỹ bảo vệ Sơn Trà, tham gia một triển lãm ảnh tại TPHCM.
Lan tỏa tình yêu, chung tay bảo vệ voọc chà vá chân nâu
Theo nhiếp ảnh gia Lê Phước Chín, bán đảo Sơn Trà có những thời điểm đặc biệt thuận lợi để ghi hình voọc chà vá chân nâu, nhất là mùa hoa lim xẹt, hoa thàn mát nở hoặc khi cây rừng bắt đầu thay lá non. Đây cũng là những dịp thu hút nhiều nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước đến Sơn Trà để săn những khoảnh khắc đẹp của loài linh trưởng này.
Voọc chà vá chân nâu hiện được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ thế giới và nhóm nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam. Vì vậy, với ông Chín, mỗi bức ảnh hay clip ghi lại được không chỉ là thành quả của niềm đam mê mà còn là cơ hội để giới thiệu vẻ đẹp của loài động vật quý hiếm này đến cộng đồng.
Trong lúc vợ con băng qua đường, voọc bố luôn quan sát (Ảnh: Lê Phước Chín).
Những hình ảnh được ông chia sẻ trên mạng xã hội, trong đó có clip voọc bố cẩn thận cho vợ con qua đường, góp phần giúp người xem hiểu hơn về tập tính của loài vật, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã và môi trường sống tự nhiên của chúng.
“Voọc chà vá chân nâu cũng có ở vùng núi tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế… Tuy nhiên để gặp được chúng rất khó khăn do sống ở rừng sâu. Ở Đà Nẵng, loài này tập trung nhiều ở bán đảo Sơn Trà, do đó người dân và du khách có điều kiện thuận lợi để ngắm hơn”, ông Chín nói.
Với nhiếp ảnh gia này, niềm vui lớn nhất không chỉ là ghi lại được những khoảnh khắc đẹp mà còn là giúp nhiều người biết đến, yêu quý và cùng chung tay bảo vệ loài linh trưởng đặc hữu có giá trị của thiên nhiên Việt Nam.