Tiền Phong
•
Không nhận ra dàn mỹ nhân 'Trại buôn người'
Á hậu Minh Kiên cùng Khánh Linh, Khánh My và Hoàng Kim Ngọc xuất hiện với tạo hình bầm dập trong "Trại buôn người". Nhan sắc đời thực khác xa trên phim của dàn diễn viên nữ gây chú ý, giữa lúc phim đạt hơn 450 tỷ đồng ngoài phòng vé.
Với doanh thu đạt khoảng 459 tỷ đồng tính đến sáng 19/10, "Trại buôn người" đã chính thức vượt qua "Thỏ ơi" của Trấn Thành để dẫn đầu phòng vé phim Việt năm 2026. Tác phẩm khai thác đề tài tội phạm xuyên biên giới gây chú ý mạnh mẽ khi dàn diễn viên nữ chấp nhận rũ bỏ hoàn toàn hình tượng lộng lẫy đời thường. Sự tương phản giữa diện mạo bầm dập, tiều tụy trên màn ảnh và nhan sắc thực tế của các người đẹp đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của công chúng.
Đảm nhận vai nữ chính Út Đẹt, Á hậu Minh Kiên sinh năm 2004 đã dành hai tháng rèn luyện thể lực, tập bơi và học ngữ âm Khmer để tự thực hiện các cảnh quay nhảy sông, chạy trốn đầy nguy hiểm. Trong khi đó, người mẫu ảnh Khánh Linh tạo dấu ấn với vai diễn thai phụ mang số áo 371 hoảng loạn giữa sào huyệt lừa đảo, mang lại hiệu ứng cảm xúc chân thực cho người xem. Tinh thần xả thân của dàn diễn viên trẻ đã góp phần gia tăng tính thuyết phục cho bối cảnh nghiệt ngã của bộ phim.
Sau tám năm vắng bóng, Khánh My cũng đánh dấu sự trở lại bằng những phân đoạn bị bạo hành và rượt đuổi nghẹt thở bên cạnh bạn diễn Quách Ngọc Ngoan. Về phía Hoàng Kim Ngọc, nhân vật Mỹ Ngọc với tâm lý thực dụng tìm cách nương tựa kẻ quyền lực đã tạo nên nét gai góc, kích thích tranh luận trên các diễn đàn điện ảnh. Việc dám dấn thân vào những vai diễn khắc nghiệt đã khẳng định nỗ lực làm mới bản thân và chiều sâu diễn xuất của dàn nghệ sĩ.