Bỏ qua điều hướng
•

Không riêng Hà Nội, mùi hoa sữa ở Đắk Lắk cũng gây tranh cãi

Không riêng Hà Nội, mùi hoa sữa ở Đắk Lắk cũng gây tranh cãi
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Tương tự Hà Nội và TPHCM, mùa hoa sữa tại Đắk Lắk cũng khiến người dân chia thành 2 luồng ý kiến: Người thích thú, người lại than phiền vì mùi hương quá nồng, gây cảm giác khó chịu.

Những ngày qua, câu chuyện thích hay không thích hương hoa sữa gây tranh luận sôi nổi ở Hà Nội, TPHCM và cũng trở thành chủ đề được nhiều người dân Đắk Lắk bàn luận với những ý kiến trái chiều.

Không riêng Hà Nội, mùi hoa sữa ở Đắk Lắk cũng gây tranh cãi - 1

Hoa sữa nở bung dọc đường Mai Hắc Đế, phường Buôn Ma Thuột (Ảnh: Thúy Diễm).

Mùi hoa sữa đặc trưng đã mang đến những cảm nhận trái ngược. Với người yêu hoa, đó là hương thơm quen thuộc của phố phường mỗi độ thu về. Tuy nhiên, với nhiều người khác, mùi hương đậm đặc, nhất là vào buổi tối, lại trở thành nỗi ám ảnh mỗi khi đi qua tuyến đường. 

Tại Đắk Lắk, dọc nhiều tuyến đường tại phường Buôn Ma Thuột, hoa sữa đang vào mùa nở rộ. Giữa những hàng cây xanh như sao, xà cừ và giáng hương, hoa sữa nổi bật với những chùm hoa trắng xanh li ti, tỏa hương đặc trưng len lỏi khắp không gian.

Đường Mai Hắc Đế là nơi tập trung nhiều cây hoa sữa nhất. Nhiều cây có đường kính gốc 50-80cm, tuổi đời hàng chục năm, mọc dọc hai bên đường, đồng loạt trổ hoa. Những chùm hoa bung nở trên tán lá, một phần rụng xuống phủ kín vỉa hè.

Bà Phúc (54 tuổi), chủ một cửa hàng ăn uống trên đường Mai Hắc Đế, cho biết đã sinh sống tại đây hơn 10 năm nên dần quen với mùi hoa sữa, thậm chí cảm thấy dễ chịu khi hít hà hương hoa này.

Tuy vậy, bà Phúc thừa nhận nhiều thực khách đến quán vào buổi tối thường phàn nàn vì mùi hoa sữa quá nồng, gây cảm giác ngột ngạt, khó chịu.

Không riêng Hà Nội, mùi hoa sữa ở Đắk Lắk cũng gây tranh cãi - 2

Nhiều người thích thú với hương tỏa ra từ hoa sữa nhưng không ít ý kiến phàn nàn với mùi của loài hoa này (Ảnh: Thúy Diễm).

"Khách than phiền về mùi hoa sữa nhiều hơn khách nói thích. Theo tôi, nếu có thể tỉa bớt hoặc trồng xen kẽ với các loại cây khác để giảm mật độ sẽ phù hợp hơn", bà Phúc chia sẻ.

Trái lại, chị Hồng Anh (42 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) cho rằng bản thân bị viêm xoang lâu năm nên rất nhạy cảm với mùi hương nồng.

"Tôi thường chở con đi học thêm về vào buổi tối. Mỗi lần đi qua đoạn đường trồng dày đặc hoa sữa, mùi hương xộc thẳng vào mũi khiến tôi rất khó chịu, thậm chí đau đầu. Vì thế, tôi thường ngại đi qua khu vực này vào mùa hoa nở", chị Hồng Anh nói.

Cùng sinh sống và buôn bán trên đường Mai Hắc Đế, anh Hoàng Thoại (38 tuổi) cho rằng mùi hoa sữa trở nên nồng nặc nhất khi trời tối. Lo mùi hương ảnh hưởng đến sinh hoạt của con nhỏ, gia đình anh phải đóng kín cửa từ sớm.

Đề cập đến những ý kiến trái chiều về mùi hoa sữa, đại diện Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, cho biết những năm trước, người dân từng phản ánh tình trạng mùi hoa quá nồng. Sau khi chính quyền địa phương có ý kiến, đơn vị đã thay thế một phần cây hoa sữa bằng các loại cây xanh khác.

Không riêng Hà Nội, mùi hoa sữa ở Đắk Lắk cũng gây tranh cãi - 3

Hàng cây hoa sữa cổ thụ nở bông tạo điểm nhấn cảnh quan cho đường phố (Ảnh: Thúy Diễm).

"Tại phường Buôn Ma Thuột, đường Mai Hắc Đế là tuyến có mật độ hoa sữa dày đặc, trong khi các tuyến đường khác chỉ trồng rải rác nên ít gây ảnh hưởng. Năm nay, hoa sữa nở nhiều hơn những năm trước, khiến mùi hương cũng trở nên nồng hơn", vị đại diện công ty cho hay.

Ông Nguyễn Hữu Chí, Phó Chủ tịch UBND phường Buôn Ma Thuột, cho biết đến nay địa phương chưa ghi nhận ý kiến của người dân về mùi hoa sữa quá nồng, gây khó chịu. Nếu tiếp nhận phản ánh, phường sẽ cho các đơn vị liên quan khảo sát, xem xét việc cắt tỉa bớt cây để mùi hương được hài hòa, dễ chịu hơn.

Không riêng Hà Nội hay TPHCM, câu chuyện về mùi hoa sữa tiếp tục tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều tại Đắk Lắk khi loài hoa này bước vào mùa bung nở rộ. Dọc nhiều tuyến phố tại phường Buôn Ma Thuột, đặc biệt là đường Mai Hắc Đế, các chùm hoa trắng xanh đua nở giữa các hàng cây sao, xà cừ và giáng hương. Mùi hương đậm đặc len lỏi vào đời sống đô thị, mang lại những cảm nhận hoàn toàn trái ngược cho cộng đồng cư dân. Với người yêu thiên nhiên và gắn bó lâu năm như bà Phúc, hương hoa gợi lên nét đặc trưng dễ chịu của phố núi lúc giao mùa. Ngược lại, nồng độ hương hoa đậm đặc vào buổi tối trở thành nỗi ám ảnh đối với các bệnh nhân viêm xoang như chị Hồng Anh hay gia đình anh Hoàng Thoại. Thậm chí, không ít hộ kinh doanh ẩm thực trên trục đường này phải chứng kiến thực khách phàn nàn vì cảm giác ngột ngạt, nhức đầu. Trước áp lực từ dư luận, đại diện Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị từng tiếp nhận phản ánh và đã chủ động thay thế một phần cây xanh trên địa bàn. Tuy nhiên, đường Mai Hắc Đế hiện vẫn tập trung mật độ cây cổ thụ đường kính từ 50 đến 80cm dày đặc hơn hẳn các tuyến phố khác. Mùa hoa nở rộ hơn mọi năm đang đặt ra yêu cầu điều chỉnh quy hoạch cây xanh đô thị nhằm cân bằng cảnh quan và sức khỏe người dân.
amung