Bỏ qua điều hướng

Khu biệt thự ở Hà Nội thành ốc đảo, người dân bơi bè tự chế

Khu biệt thự ở Hà Nội thành ốc đảo, người dân bơi bè tự chế
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Sống trong những căn biệt thự, nhà liền kề hàng chục tỷ đồng nhưng nhiều hộ dân ở Hà Nội luôn thấp thỏm mỗi khi mưa ngập. Đường sá tê liệt, điện bị cắt khiến họ không thể nấu cơm.

Biệt thự, nhà liền kề bỗng thành "ốc đảo"

Trưa 17/9, đang chuẩn bị nấu bữa trưa cho gia đình, anh N. (ở khu đô thị HUD Vân Canh, xã Sơn Đồng, Hà Nội) nhận được tin nhắn thông báo cắt điện, do các tủ điện trong khu vực bị ngập vì mưa kéo dài. Người đàn ông buộc phải lấy chiếc bếp gas mini nấu chút đồ ăn nhẹ cho cả nhà.

“Khu này mấy năm nay cứ mưa là ngập và cắt điện. Chúng tôi phải mua thêm bếp gas, thiết bị tích điện, có nhà còn phải mua cả máy phát điện sẵn trong nhà”, anh N. chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Khu biệt thự ở Hà Nội thành ốc đảo, người dân bơi bè tự chế - 1

Người dân tự chế bè đi lại khi nước dâng cao (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đợt mưa kéo dài 3 ngày khiến các tuyến đường trong khu đô thị HUD Vân Canh chìm trong biển nước, người dân đi lại khó khăn. Sáng 17/9, anh N. dự định đi làm nhưng khu vực trước nhà ngập sâu, có đoạn tới 1m.

Trên nhóm chung của khu đô thị, người dân liên tục cập nhật hình ảnh ô tô, xe máy phải cứu hộ, 3-4 người hợp sức đẩy xe trong mưa lớn.  

Căn nhà liền kề hàng chục tỷ đồng của anh N. bỗng chốc biến thành ốc đảo. Không thể ra khỏi nhà, anh đành xin nghỉ làm vì công ty cách xa hơn 10km. Trẻ nhỏ trong gia đình cũng không thể đến trường.

Theo anh N., tình trạng ngập tại khu vực diễn ra trong khoảng 3-4 năm trở lại đây mỗi khi mưa lớn. Giao thông, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Các gia đình phải tính toán lại việc ăn uống, sử dụng thiết bị điện và bảo quản thực phẩm. “Năm trước, có đợt chúng tôi bị cắt điện 3 ngày, thực phẩm trong tủ lạnh hỏng hết”, anh nói.

Khu biệt thự ở Hà Nội thành ốc đảo, người dân bơi bè tự chế - 2

Người dân "chèo thuyền" đi lại vì mưa ngập (Ảnh: Cắt từ clip nhân vật cung cấp).

Theo tìm hiểu, trên một số trang giao dịch bất động sản, các căn biệt thự, liền kề trong khu đô thị HUD Vân Canh được rao bán với giá từ 130 triệu đồng/m2 trở lên.

Tuy nhiên, điều khiến cư dân cảm thấy lo lắng là dù sinh sống trong khu biệt thự, nhà liền kề có giá trị mỗi căn lên tới hàng chục tỷ đồng, họ vẫn phải đối mặt với các vấn đề bất cập trong sinh hoạt khi mưa lớn. Đường ngập, điện bị cắt, đi lại chật vật, đau đầu lo từng bữa ăn cho cả nhà khi không có điện.

Khu biệt thự ở Hà Nội thành ốc đảo, người dân bơi bè tự chế - 3

Một chiếc xe bị ngập, không thể di chuyển sáng 17/9 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh N. cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến khu vực thường xuyên ngập là do hệ thống đường và cống thoát nước xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Nước từ khu vực lân cận dồn về khiến tình trạng ngập trong khu đô thị càng nghiêm trọng. Có những vị trí cống nước hư hỏng, mất nắp hoặc từng xảy ra sự cố được xử lý bằng cách đặt tấm bê tông lên trên…

Sống tại khu đô thị HUD Vân Canh hơn 5 năm nay, anh Nguyễn Văn T. chứng kiến nhiều gia đình chán nản, phải bán nhà bỏ đi nơi khác vì nỗi lo mưa ngập.

“Điện mất thì cơm không nấu được, phải ăn uống tạm bợ. Căn nhà chúng tôi sống có giá trị lớn, nhưng chất lượng cơ sở hạ tầng thì quá thấp”, anh T. nói.

Khu biệt thự ở Hà Nội thành ốc đảo, người dân bơi bè tự chế - 4

Nhiều căn biệt thự, nhà liền kề trong khu đô thị này bị nước bao quanh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sống ở nơi đất đẹp, nhà đẹp nhưng cứ mưa là thấp thỏm

Chị Thúy, một người dân ở khu đất dịch vụ 6,9ha Vân Canh, sát khu đô thị HUD Vân Canh cũng cho hay, sáng 17/9, vì nước ngập sâu, các con đường xung quanh như bị tê liệt.

Vợ chồng chị không thể đi làm, con cái phải nghỉ học. Các hộ dân khác muốn ra ngoài phải lội qua vùng nước ngập tới ngang người, còn không chỉ có thể ở trong nhà. Một số buộc phải làm bè tự chế để di chuyển.

"Ngày thường không sao, nhưng cứ mưa là cả khu lại thấp thỏm, khổ sở. Sống ở nơi đất đẹp, nhà đẹp nhưng cuối cùng vẫn mệt mỏi vì chuyện ngập úng", chị Thúy nói.

Người phụ nữ này cũng cho hay, để hạn chế nước tràn vào nhà mỗi khi mưa ngập, gia đình chị đã chủ động sửa chữa, nâng nền cao hơn mặt đường. Thế nhưng, hiện tại nước chỉ còn cách sàn nhà khoảng 10cm.

Là cư dân sinh sống tại khu vực này nhiều năm, chị Thúy mong muốn các vấn đề về hạ tầng sớm được giải quyết, đặc biệt là hệ thống đường giao thông và thoát nước.

Khu biệt thự ở Hà Nội thành ốc đảo, người dân bơi bè tự chế - 5

Mưa lớn là nỗi ám ảnh với người dân nơi đây (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh N. cũng chia sẻ, gia đình anh và nhiều hộ dân trong khu đô thị mong muốn hệ thống điện cần được nâng cấp, nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế tình trạng mất điện mỗi khi khu vực bị ngập.

Đồng tình với anh N., anh T. cho rằng, cần nâng cao vị trí tủ điện trong khu đô thị, vừa để bảo đảm an toàn, vừa tránh được tình trạng cắt điện.

Bên cạnh đó, người dân cũng mong muốn hạ tầng đường giao thông, cống thoát nước được sửa chữa, hoàn thiện để nước rút nhanh, đời sống sinh hoạt của người dân không bị ảnh hưởng.

Những căn biệt thự, nhà liền kề trị giá hàng chục tỷ đồng tại khu đô thị HUD Vân Canh, xã Sơn Đồng, Hà Nội, đã bị cô lập sau đợt mưa kéo dài 3 ngày, biến nơi đây thành những “ốc đảo” giữa biển nước. Sáng 17/9, nhiều đoạn đường ngập sâu tới 1m, khiến ô tô, xe máy chết máy, người dân phải hợp sức đẩy phương tiện hoặc dùng bè tự chế để đi lại. Ngập úng không chỉ làm tê liệt giao thông mà còn đảo lộn toàn bộ sinh hoạt của cư dân khi các tủ điện bị nước bao vây, buộc đơn vị vận hành phải cắt điện để bảo đảm an toàn. Có gia đình phải chuẩn bị bếp gas mini, thiết bị tích điện và máy phát điện, trong khi trẻ nhỏ không thể đến trường, người lớn phải nghỉ làm dù nơi làm việc chỉ cách nhà hơn 10km. Theo phản ánh của cư dân, tình trạng này lặp lại trong khoảng 3 đến 4 năm gần đây mỗi khi mưa lớn, từng có đợt mất điện kéo dài 3 ngày khiến thực phẩm trong tủ lạnh hư hỏng. Anh N. cho rằng hệ thống đường và cống thoát nước xuống cấp, cộng với lượng nước từ khu vực lân cận dồn về, làm mức độ ngập ngày càng nghiêm trọng; một số vị trí cống còn hư hỏng, mất nắp hoặc được che tạm bằng tấm bê tông. Nghịch lý càng rõ khi các căn biệt thự, liền kề tại HUD Vân Canh được rao bán từ 130 triệu đồng/m2 trở lên, nhưng hạ tầng thiết yếu chưa bảo đảm điều kiện sống tương xứng với giá trị tài sản. Sau hơn 5 năm sinh sống tại đây, anh Nguyễn Văn T. cho biết nhiều gia đình đã chán nản, phải bán nhà chuyển đi, cho thấy ngập úng kéo dài không còn là bất tiện nhất thời mà đã trở thành sức ép trực tiếp lên đời sống và sức hấp dẫn của khu đô thị.