Bỏ qua điều hướng

Khu dân cư ở Hà Nội ngập 3 ngày, người dân chật vật sinh hoạt

Khu dân cư ở Hà Nội ngập 3 ngày, người dân chật vật sinh hoạt
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Sau trận mưa ngày 15.9, 3 ngày qua, cuộc sống của nhiều hộ dân tại P.Hồng Hà (Hà Nội) phải chật vật trong cảnh thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt.

Khu dân cư ở Hà Nội ngập 3 ngày, người dân chật vật sinh hoạt- Ảnh 1.

Theo ghi nhận của Thanh Niên chiều 17.9, nhiều hộ dân ở ngõ 172, 238 và 240 Âu Cơ (P.Hồng Hà, Hà Nội) vẫn phải sống trong cảnh ngập lụt sau trận mưa ngày 15.9

ẢNH: ĐỨC QUANG

Khu dân cư ở Hà Nội ngập 3 ngày, người dân chật vật sinh hoạt- Ảnh 2.

Ngõ 172 Âu Cơ đang là khu vực ngập nặng nhất (khoảng 50 cm), nhiều đoạn ngập sâu hơn khoảng 1 m. Không có phương tiện đi lại, người dân buộc phải lội nước ngập vào nhà.

ẢNH: ĐỨC QUANG

Khu dân cư ở Hà Nội ngập 3 ngày, người dân chật vật sinh hoạt- Ảnh 3.

Tình trạng ngập dài ngày khiến việc đi lại khó khăn, cuộc sống người dân đảo lộn do mất điện, mất nước sạch. Nhiều hộ dân đã chuyển đi ở nhờ, những hộ dân bám trụ lại phải đi tắm nhờ, câu điện nơi khác về nấu ăn và thắp sáng. Một số khác thì phải nấu bằng bếp than tổ ong, bếp gas mini hoặc nhờ người thân tiếp tế đồ ăn mua từ bên ngoài vào.

ẢNH: ĐỨC QUANG

Khu dân cư ở Hà Nội ngập 3 ngày, người dân chật vật sinh hoạt- Ảnh 4.

Ông Bùi Văn Thi (người dân ngõ 172 đường Âu Cơ) cho biết, con ngõ này thường xuyên xảy ra ngập mỗi khi mưa lớn kéo dài. Trận mưa ngày 15.9 khiến ngôi nhà của ông bị nước tràn vào, cuộc sống gia đình đảo lộn. Theo ông Thi, để chống lại ngập, ông và một số hộ dân đã câu điện từ nơi khác về để tát nước trong nhà ra bên ngoài.

ẢNH: ĐỨC QUANG

Khu dân cư ở Hà Nội ngập 3 ngày, người dân chật vật sinh hoạt- Ảnh 5.

Theo ông Thi, nước ngập sâu cũng khiến một số người dân phải nghỉ làm ở nhà để tát nước và chống ngập, một số học sinh phải nghỉ học vì không thể di chuyển, số khác thì được phụ huynh cõng qua đoạn đường hơn 100 m. "Cuộc sống mất điện, nóng bức rất khổ sở, chúng tôi rất mong chính quyền sớm có biện pháp khơi thông dòng chảy để nước thoát nhanh, giúp bà con ổn định cuộc sống và yên tâm làm ăn", ông Thi nói.

ẢNH: ĐỨC QUANG

Khu dân cư ở Hà Nội ngập 3 ngày, người dân chật vật sinh hoạt- Ảnh 6.

Ông Nguyễn Văn Tùng (trú ngõ 172 Âu Cơ) cho rằng, có thể do từ khi Trường mầm non Tứ Liên (cách khu dân cư khoảng 300 - 400 m) được xây dựng, các cống thoát nước tại đây bị tắc nên khu vực này thường xuyên xảy ra ngập. "Nhà tôi ở nơi trũng nhất nên 3 ngày qua phải tát nước liên tục để nước bớt tràn vào nhà", ông Tùng nói. Về sinh hoạt, gia đình ông phải đi tắm nhờ, nấu mì tôm bằng bếp gas mini và dùng nến thắp sáng.

ẢNH: ĐỨC QUANG

Khu dân cư ở Hà Nội ngập 3 ngày, người dân chật vật sinh hoạt- Ảnh 7.
Khu dân cư ở Hà Nội ngập 3 ngày, người dân chật vật sinh hoạt- Ảnh 8.

Nước tràn vào nhà, không có điện, người dân phải dùng bếp than và bếp gas mini để nấu ăn

ẢNH: ĐỨC QUANG

Khu dân cư ở Hà Nội ngập 3 ngày, người dân chật vật sinh hoạt- Ảnh 10.

Máy bơm được sử dụng để chống ngập

ẢNH: ĐỨC QUANG

Khu dân cư ở Hà Nội ngập 3 ngày, người dân chật vật sinh hoạt- Ảnh 11.

Người dân dùng bao cát chắn nước nhưng chẳng ăn thua

ẢNH: ĐỨC QUANG

Khu dân cư ở Hà Nội ngập 3 ngày, người dân chật vật sinh hoạt- Ảnh 12.

Một số gia đình bị nước ngập sâu

ẢNH: ĐỨC QUANG

Khu dân cư ở Hà Nội ngập 3 ngày, người dân chật vật sinh hoạt- Ảnh 13.
Khu dân cư ở Hà Nội ngập 3 ngày, người dân chật vật sinh hoạt- Ảnh 14.

Rác thải sinh hoạt tràn ra đường, bốc mùi gây ô nhiễm

ẢNH: ĐỨC QUANG

Khu dân cư ở Hà Nội ngập 3 ngày, người dân chật vật sinh hoạt- Ảnh 15.

Tối 17.9, trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Hồng Thắng, Chủ tịch UBND P.Hồng Hà, cho biết, trong ngày hôm nay, ông đã trực tiếp xuống hiện trường, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội để tìm giải pháp khắc phục tình trạng ngập lụt. Nói về việc người dân phản ánh cống thoát nước bị tắc do việc xây dựng Trường mầm non Tứ Liên, ông Thắng cho rằng, chưa thể xác định đây là nguyên nhân gây ra. Tuy nhiên, việc ngập lụt là do những tồn tại về kỹ thuật trong lịch sử, chính quyền sẽ tìm ra giải pháp sớm nhất để ổn định cuộc sống cho người dân.

ẢNH: ĐỨC QUANG


Ba ngày sau trận mưa ngày 15.9, nhiều hộ dân tại các ngõ 172, 238 và 240 Âu Cơ, P.Hồng Hà, Hà Nội vẫn chật vật giữa nước ngập, thiếu điện và thiếu nước sạch. Chiều 17.9, ngõ 172 là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất, mực nước phổ biến khoảng 50 cm, có đoạn sâu hơn 1 m, khiến người dân không thể sử dụng phương tiện và phải lội nước vào nhà. Ngập kéo dài làm đảo lộn toàn bộ nhịp sống của khu dân cư, từ đi lại, ăn uống đến học tập và lao động. Nhiều gia đình phải chuyển đi ở nhờ, trong khi những hộ bám trụ phải tắm nhờ, dùng nến thắp sáng, nấu ăn bằng bếp than tổ ong hoặc bếp gas mini, đồng thời nhờ người thân tiếp tế thực phẩm. Một số người phải nghỉ làm để liên tục tát nước, còn học sinh phải nghỉ học hoặc được phụ huynh cõng qua quãng đường ngập hơn 100 m. Ông Bùi Văn Thi, người dân ngõ 172 Âu Cơ, cho biết khu vực thường xuyên ngập mỗi khi mưa lớn kéo dài, buộc một số hộ phải câu điện từ nơi khác để vận hành máy bơm. Ông Nguyễn Văn Tùng, sống tại vị trí trũng nhất trong ngõ, đã tát nước liên tục suốt 3 ngày và cho rằng hệ thống cống có thể bị tắc từ khi Trường mầm non Tứ Liên, cách khu dân cư khoảng 300 đến 400 m, được xây dựng. Tuy nhiên, bao cát và máy bơm chỉ giúp ứng phó tạm thời, trong khi rác thải tràn ra đường, bốc mùi, làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm. Tối 17.9, Chủ tịch UBND P.Hồng Hà Lê Hồng Thắng cho biết đã trực tiếp kiểm tra hiện trường và phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tìm giải pháp khắc phục. Chính quyền chưa xác định việc xây dựng Trường mầm non Tứ Liên là nguyên nhân gây ngập, đồng thời nhận định tình trạng này liên quan đến những tồn tại kỹ thuật trong lịch sử. Diễn biến tại Âu Cơ cho thấy nhu cầu cấp thiết phải khơi thông dòng chảy, xử lý điểm nghẽn thoát nước và sớm khôi phục điều kiện sinh hoạt an toàn cho người dân.