
Vợ chồng cùng kiếm tiền không nhất thiết để chia đôi mọi khoản chi, mà để cùng chia sẻ rủi ro cuộc sống - Ảnh do AI tạo
Cùng kiếm tiền, chủ động trong mọi tình huống
Sau bài viết Vợ hay chồng đều cần làm ra tiền dù ít hay nhiều, nhiều bạn đọc đã chia sẻ ý kiến. Có lẽ ai đã từng ở nhà, không làm ra tiền mới hiểu được sự bức bối ấy. Chị Yến Nhi cho rằng mỗi tháng người vợ kiếm được vài triệu đồng, dù không giải quyết được chuyện lớn nhưng ít nhất có thể tự lo một số khoản của mình hoặc phụ thêm tiền trong nhà.
“Quan trọng hơn là vẫn giữ được kỹ năng và kinh nghiệm làm việc, sau này gia đình lỡ có biến cố thì không phải bắt đầu lại từ đầu”, Yến Nhi nói.
Gen Z 'đu idol', biến đam mê K-pop thành tiền triệu mỗi tháng
Lương vợ chồng 20 triệu mà mẹ chồng cứ giục sinh con, sinh con sớm rồi lo hay chờ có tiền mới sinh?
Để giá nhà gần hơn với thu nhập người dân, chuyên gia nói gì về đề xuất của Kiểm toán Nhà nước?
Chị Hoa Hồng bày tỏ vợ chồng cùng kiếm tiền không nhất thiết để chia đôi mọi khoản chi mà để cùng chia sẻ rủi ro trong cuộc sống. “Thu nhập có thể không bằng nhau, công việc cũng không giống nhau nhưng tinh thần có chuyện thì cả hai cùng tìm cách mới là thứ giúp một gia đình đứng vững lâu dài”, bạn đọc này bộc bạch.
Sự san sẻ trách nhiệm trong hôn nhân là điều cần thiết. Bạn đọc Quốc Anh ủng hộ mỗi người nên có khả năng kiếm ra tiền nhưng đó không phải thước đo giá trị của một người trong gia đình.
Anh nhắn nhủ: “Có những giai đoạn một người phải lùi lại để lo con cái, sau này đổi vai cũng chẳng có gì đáng xấu hổ”.
Mở rộng vấn đề, chị Khánh Vy cho rằng chăm con, làm việc nhà cũng là lao động nên không thể nói người không đi làm là không đóng góp cho gia đình. Nhưng nếu điều kiện cho phép, việc duy trì một công việc hoặc nguồn thu nhập riêng cũng giúp người đó có thêm sự chủ động và tự tin.
Đi làm có thu nhập không phải để phân chia ai hơn ai mà để khi có biến cố, gia đình không sụp đổ vì thiếu một nguồn tiền. Hai vợ chồng đều có nguồn thu nhập riêng là điều rất hợp lý. Bạn đọc Quang HùngĐừng để nửa kia gánh nặng chuyện kiếm tiền
Bạn đọc Sao Xẹt kể năm vợ ông 32 tuổi, con út mới 6 tháng thì vợ bị sa thải. Ông làm thuê lương ba cọc ba đồng. Vợ lần hồi buôn bán vỉa hè vừa nuôi thân vừa nuôi con.
Sau đó vợ thuê một mảnh đất mặt đường ở khu phố đẹp và đắt đỏ để bán hàng thời trang. Suốt 10 năm vừa nuôi con vừa kinh doanh, vợ dần gây dựng được vốn liếng rồi mua luôn mảnh đất từng thuê. Còn ông vẫn miệt mài làm thuê, lúc rảnh phụ vợ giao hàng, lấy hàng...
Tiền ông kiếm được chỉ đủ lo cho bản thân và dành dụm chút ít để mua gạo phòng khi gia đình túng thiếu, chẳng may việc buôn bán của vợ không thuận lợi. “Vậy mà vợ chồng tôi đã bên nhau gần 45 năm. Các con nay đều trưởng thành, có cuộc sống riêng. Vợ chồng lại cùng nhau phụ giúp các con, trông nom cháu”, ông hài lòng cho biết.
Bài học ông rút ra là trong gia đình, hai vợ chồng giống như hai cái chân. Muốn đứng vững, muốn đi xa phải dựa vào cả hai chân. Một bên khiếm khuyết, một bên chênh lệch thì bước sẽ khó khăn, cuộc sống cũng vì thế mà vất vả hơn.
Còn bạn đọc tên Lộc nói thời buổi chi phí gì cũng tăng, từ tiền nhà đến tiền nuôi con, một người gánh hết tài chính gia đình thì áp lực rất lớn. “Hai vợ chồng cùng có thu nhập, dù nhiều hay ít vẫn sẽ dễ xoay xở hơn và có thêm điều kiện để tích lũy cho tương lai”, anh nói.
Bạn đọc tên Thảo nói vợ hay chồng đều nên cố gắng có công việc hoặc nguồn thu nhập riêng. “Chồng nghỉ việc thì vợ còn có thể đỡ, vợ gặp chuyện thì chồng vẫn có thể gánh. Có thêm một nguồn thu nhập vẫn yên tâm hơn là tất cả đặt lên vai một người”, chị chia sẻ.
Nhiều chị em có xu hướng cầu toàn trong việc nhà. Thay vì chấp nhận việc chồng hoặc con làm chưa hoàn hảo, chỉ đạt khoảng 80% mức độ hài lòng của mình, các chị lại nghĩ: 'Thôi để tôi làm luôn cho rồi, mấy người dạt ra'.