Bỏ qua điều hướng

Lamine Yamal hóa thân Messi, Barca thắng ‘bàn tay nhỏ’

Lamine Yamal hóa thân Messi, Barca thắng ‘bàn tay nhỏ’
Nguồn ảnh: VietnamNet

Lamine Yamal ghi bàn từ đá phạt trực tiếp khi đeo băng đội trưởng, cùng cú đúp của Raphinha giúp Barca thắng Feyenoord 5-1 ở Champions League.

Ghi bàn hoàn toàn không phải vấn đề với Barcelona mùa này, và các học trò của Hansi Flick chỉ mất 3 phút trận mở màn Champions League 2026/27 để mở tỷ số.

Trong vai trò “số 9 ảo”, Raphinha tiếp tục phong độ săn bàn rực lửa. Sau đường chuyền của Lamine Yamal, anh loại bỏ hai cầu thủ Feyenoord bằng động tác giả ngoạn mục rồi sút chìm vào góc thấp.

Lamine Yamal Barca Feyenoord.jpg
Ảnh: AS

Dani Olmo suýt nhân đôi cách biệt với cú dứt điểm buộc Tjark Ernst phải trổ tài. Tuy nhiên, thủ môn Feyenoord không thể làm gì khi Karim Adeyemi ghi bàn thứ hai cho Barca ở phút 22.

Xuất phát từ cánh trái, Adeyemi bó vào trung lộ rồi cứa lòng hoàn hảo đưa bóng vào góc xa.

Barca tạo ra cách biệt 2 bàn mà dường như vẫn chưa tăng hết tốc lực. Lamine Yamal suýt lập công ở phút 30 với cú cứa lòng chân trái đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc.

Chỉ ít phút sau, chính cột dọc ấy rung lên sau cú dứt điểm của Joao Cancelo.

Feyenoord gần như không phản ứng, ngoài tình huống dứt điểm của Anis Hadj Moussa đưa bóng thẳng vào vị trí của Joan Garcia. 

Sau giờ nghỉ, Barca cũng không mất nhiều thời gian để mang về bàn thắng thứ 3. Người kết liễu hy vọng của đội khách một lần nữa là Raphinha. 

Chỉ ít giây sau khi đội khách bị từ chối bàn thắng vì việt vị, Raphinha có pha di chuyển thông minh ra sau hàng thủ đối phương đón đường chuyền của Pedri, sút chìm vào góc lưới. Đó đã là bàn thắng thứ 8 của tiền đạo Brazil chỉ sau 5 trận mùa này.

Feyenoord tưởng như rút ngắn cách biệt, nhưng bàn thắng một lần nữa bị từ chối khi VAR can thiệp.

Lợi thế an toàn cho phép Hansi Flick rút một số trụ cột khỏi sân. Riêng Lamine Yamal vẫn được giữ lại và được nhận băng đội trưởng.

Phút 77, đội trưởng Yamal thực hiện cú sút phạt trực tiếp từ khoảng cách 20 m, đưa bóng xuyên qua hàng rào Feyenoord đi vào lưới. Một pha bóng gợi nhớ Messi.

Sem Steijn kịp ghi bàn danh dự cho đội bóng Hà Lan. Dù vậy, Yamal tiếp tục ghi dấu ấn khi chuyền tuyệt đẹp để Gabriel Jesus đánh đầu ấn định tỷ số 5-1. 

Tiền đạo vào sân từ ghế dự bị đánh đầu thành bàn từ đường chuyền của Yamal, khép lại đêm hoàn hảo cho Barcelona với chiến thắng 5-1.

Trận thứ 3 liên tiếp Barca của Flick ghi 5 bàn vào lưới các đối thủ, tính trên mọi đấu trường.

Barcelona khởi đầu chiến dịch Champions League 2026/27 bằng màn trình diễn áp đảo, khi các học trò Hansi Flick chỉ cần ba phút để mở tỷ số trước Feyenoord. Trong vai trò “số 9 ảo”, Raphinha nhận đường chuyền của Lamine Yamal, dùng động tác giả loại bỏ hai cầu thủ đối phương rồi sút chìm hiểm hóc vào góc thấp. Bàn thắng sớm tiếp tục cho thấy khả năng săn bàn đáng nể của Barcelona, đồng thời đặt Feyenoord vào thế phải chống đỡ ngay từ những phút đầu tiên. Dani Olmo suýt nhân đôi cách biệt sau đó, nhưng cú dứt điểm của anh buộc thủ môn Tjark Ernst phải thực hiện pha cứu thua xuất sắc. Đến phút 22, Ernst không còn cơ hội cản phá khi Karim Adeyemi xuất phát bên cánh trái, bó vào trung lộ rồi thực hiện cú cứa lòng hoàn hảo. Bóng bay vào góc xa, giúp Barcelona dẫn trước hai bàn trong thế trận mà đội bóng Tây Ban Nha dường như vẫn chưa cần tăng hết tốc lực. Lamine Yamal tiếp tục khuấy đảo hàng thủ Feyenoord bằng cú cứa lòng chân trái ở phút 30, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Chỉ ít phút sau, chính cột dọc ấy lại rung lên, lần này sau cú dứt điểm của Joao Cancelo, khiến đội khách càng lún sâu trong sức ép. Feyenoord gần như không tạo được phản ứng đáng kể, ngoài cú sút của Anis Hadj Moussa đưa bóng thẳng vào vị trí thủ môn Joan Garcia. Sau giờ nghỉ, Barcelona nhanh chóng gia tăng cách biệt, còn người một lần nữa kết liễu hy vọng của đội bóng Hà Lan vẫn là Raphinha. Chỉ vài giây sau khi Feyenoord bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị, Raphinha di chuyển thông minh ra sau hàng thủ để đón đường chuyền của Pedri. Tiền đạo Brazil sau đó sút chìm vào góc lưới, ghi bàn thứ tám chỉ sau năm trận mùa này, một hiệu suất đặc biệt ấn tượng. Feyenoord từng tưởng như đã rút ngắn cách biệt, nhưng bàn thắng lại bị từ chối sau khi công nghệ VAR vào cuộc kiểm tra tình huống. Lợi thế an toàn giúp Hansi Flick lần lượt rút một số trụ cột khỏi sân, bảo toàn lực lượng trong phần còn lại của trận đấu. Riêng Lamine Yamal vẫn được giữ lại, thậm chí còn được trao băng đội trưởng, dấu hiệu cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của cầu thủ trẻ. Phút 77, Yamal thực hiện quả đá phạt trực tiếp từ khoảng cách 20 m, đưa bóng xuyên qua hàng rào Feyenoord rồi đi thẳng vào lưới. Pha lập công ấy gợi nhớ hình ảnh Lionel Messi, bởi Yamal tạo ra quỹ đạo hiểm hóc bằng kỹ thuật chân trái cùng sự tự tin đáng kinh ngạc. Bàn thắng giúp đêm thi đấu của Yamal trở nên đặc biệt hơn, khi anh vừa kiến tạo, vừa ghi bàn, vừa dẫn dắt Barcelona trên sân. Sem Steijn vẫn kịp ghi bàn danh dự cho Feyenoord, phần thưởng hiếm hoi dành cho đội chủ nhà sau một trận đấu bị Barcelona kiểm soát gần như toàn diện. Tuy nhiên, Barcelona nhanh chóng khép lại mọi hy vọng lật ngược tình thế khi Yamal tung đường chuyền tuyệt đẹp để Gabriel Jesus băng vào đánh đầu. Tiền đạo vào sân từ ghế dự bị đánh đầu thành bàn, ấn định chiến thắng 5-1 cho Barcelona trong một đêm gần như hoàn hảo. Theo VietnamNet, chiến thắng trước Feyenoord giúp Barcelona duy trì chuỗi trận ghi năm bàn liên tiếp dưới thời Hansi Flick trên mọi đấu trường. Đây là trận thứ ba liên tiếp Barcelona ghi được năm bàn vào lưới đối thủ, cho thấy sức mạnh tấn công đang trở thành điểm tựa rõ rệt. Raphinha tiếp tục nổi bật bằng cú đúp, còn Yamal trở thành tâm điểm với màn trình diễn gợi nhớ Messi và dấu ấn thủ quân đầy thuyết phục.