
Trao học bổng cho nạn nhân Nguyễn Hoài Thương - tân sinh viên Trường cao đẳng Công Thương TP.HCM - Ảnh: LINH TRẦN
Ngày 13-10, đoàn công tác đã đến thăm và trao tặng hai xe bán hàng cho gia đình cháu Trương Nguyễn Minh Hiếu tại xã Phú Hòa Đông và cháu Võ Khánh Trình tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi.
Cả hai cháu đều là nạn nhân chất độc da cam/dioxin thế hệ thứ ba, mắc dị tật, bệnh lý nghiêm trọng và cần được chăm sóc thường xuyên. Gia đình các cháu đều có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào việc buôn bán nhỏ. Những chiếc xe bán hàng là món quà thiết thực, giúp các gia đình duy trì sinh kế, có thêm nguồn thu nhập và vơi bớt gánh nặng cuộc sống.
Cũng trong dịp này, đoàn đã trao học bổng trị giá 50 triệu đồng cho Nguyễn Hoài Thương, tân sinh viên Trường cao đẳng Công Thương TP.HCM. Suất học bổng không chỉ hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt mà còn là nguồn động viên để em vững tin theo đuổi ước mơ, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.
Tân Đại sứ Vương quốc Bỉ Pieter Leenknegt thăm Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM
Sinh viên là nạn nhân chất độc da cam đi làm thêm giúp học sinh hoạn nạn vì COVID-19
Thư đăng ký học bổng tự viết trên máy tính của tân sinh viên khiếm khuyết tay chân
Tiếp nối những hoạt động đầy ý nghĩa đó, ngày 15-10, tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Hội đã phối hợp với Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tổ chức trao tặng một cây đàn organ cho nhóm hát của Hội.
Tham dự chương trình có Thiếu tướng, PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng, bà Huỳnh Ngọc Vân, bà Đỗ Mai Khanh cùng các thành viên và nhóm hát của Hội. Đại diện Tổng lãnh sự quán Trung Quốc có bà Hoàng Hoàn Dung, Phó tổng lãnh sự, và bà Trương Sảnh, cán bộ Lãnh sự quán.
Cây đàn là món quà giàu ý nghĩa tinh thần, tạo điều kiện để các thành viên nhóm hát luyện tập, phát huy năng khiếu, nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc và tự tin tham gia các hoạt động giao lưu, biểu diễn. Qua những lời ca, tiếng hát, các nạn nhân có thêm cơ hội thể hiện bản thân, kết nối với cộng đồng và lan tỏa nghị lực sống, tinh thần lạc quan.
Ba món quà với những giá trị khác nhau - phương tiện mưu sinh, cơ hội học tập và niềm vui âm nhạc - cùng gửi gắm một thông điệp yêu thương: sự quan tâm chân thành có thể tiếp thêm sức mạnh để mỗi người vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc. Những hoạt động thiết thực này không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nạn nhân và gia đình mà còn vun đắp tình hữu nghị, tăng cường hợp tác nhân đạo và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
Bởi mỗi sự hỗ trợ, dù là một phương tiện sinh kế, một suất học bổng hay một cây đàn, đều có thể mở ra một cơ hội mới, thắp lên niềm tin và tiếp sức cho những ước mơ tiếp tục bay xa.
Tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Hội đã phối hợp với Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tổ chức trao tặng một cây đàn organ cho nhóm hát của Hội - Ảnh: LINH TRẦN
Trao xe bán hàng sinh kế - Ảnh: LINH TRẦN
Trao xe làm sinh kế và học bổng cho gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin thế hệ thứ ba - Ảnh: LINH TRẦN
Sáng 8-9, đoàn cựu chiến binh Hoa Kỳ đã đến thăm làng Hòa Bình - Bệnh viện Từ Dũ, và có buổi làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM.