Bỏ qua điều hướng
•

Làng cờ tướng Trung Quốc lo dàn ngôi sao thế hệ mới 'khôn nhà dại chợ'

Làng cờ tướng Trung Quốc lo dàn ngôi sao thế hệ mới 'khôn nhà dại chợ'
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Trong chuỗi phản ứng giận dữ sau khi để mất ngôi vô địch châu Á vào tay kỳ thủ Hong Kong Phùng Gia Tuấn, người hâm mộ cờ tướng Trung Quốc tỏ ra lo lắng cho bản lãnh thi đấu của các ngôi sao trẻ nước nhà.

Làng cờ tướng Trung Quốc lo dàn ngôi sao thế hệ mới 'khôn nhà dại chợ' - Ảnh 1.

Mạnh Phồn Duệ là đại diện tiêu biểu cho dàn nhân tài thế hệ mới của cờ tướng Trung Quốc - Ảnh: BAIDU

"Trong 1 năm, chúng ta nhận liên tiếp 2 thất bại đau đớn ở chung kết 2 giải đấu quốc tế quan trọng nhất làng cờ tướng với cùng một kịch bản. Những kỳ thủ tuổi đôi mươi được đánh giá là số 1 đương thời mắc sai lầm", trang tin Toutian dẫn lời bình của Bất vong sơ tâm, cây viết chuyên về cờ tướng.

Hai thất bại đó là khi Doãn Thăng - sinh năm 2005 - thua Lại Lý Huynh ở chung kết Giải vô địch thế giới, và Vương Vũ Bác - sinh năm 2004 - thua Phùng Gia Tuấn (Hong Kong) ở Giải vô địch châu Á.

Một năm trước, Doãn Thăng cũng có vị thế gần tương tự Vương Vũ Bác hiện tại. Dù không phải là kỳ vương (danh hiệu dành cho nhà vô địch giải quốc gia) nhưng anh được Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc (CXA) chọn đi đấu giải thế giới, và đánh giá là kỳ thủ số 1 trong dàn sao thế hệ mới.

Vị thế của Doãn Thăng khi đó là cực cao trong làng cờ tướng Trung Hoa. Anh được kỳ vọng sẽ sớm bứt phá để kế thừa những khoảng trống mà Vương Thiên Nhất, Trịnh Duy Đồng để lại.

Nhưng rồi trận thua trước Lại Lý Huynh ở chung kết Giải vô địch thế giới 2025 đã khiến Doãn Thăng trượt dài. Từ chỗ top 1, top 2 bảng xếp hạng của CXA, có thời điểm Doãn Thăng văng khỏi top 10 Trung Quốc, và mãi đến gần đây mới khôi phục vị thế.

"Một năm trước, chúng ta dành sự chỉ trích cho Doãn Thăng. Nhưng anh ta rõ ràng không có lỗi. Cả Vương Vũ Bác lần này cũng vậy, dù cậu ấy đã mắc sai lầm chí mạng ở chung kết châu Á. Họ đều nhận thất bại trước những đối thủ dày dạn kinh nghiệm hơn", cây viết chuyên cờ tướng Lãm Triêu Lam bình luận trên Baijiahao.

Cây bút này chỉ ra điểm chung, cả Lại Lý Huynh (36 tuổi) và Phùng Gia Tuấn (28 tuổi) đều dày dạn kinh nghiệm hơn so với Doãn Thăng hay Vương Vũ Bác.

"Điều tệ nhất là sau bài diễn thuyết dài dòng, mọi người đều rời đi và cuộc sống lại tiếp diễn như thường lệ. Năm sau, tại giải đấu lớn tiếp theo, lại là những gương mặt trẻ ấy, nghiến răng chịu đựng một ván cờ chớp khác", Lãm Triêu Lam viết tiếp, tỏ ra quan ngại khi làng cờ tướng Trung Quốc hiện tại được chiếm lĩnh bởi các kỳ thủ trẻ.

Thật vậy, top đầu bảng xếp hạng của CXA giờ đây đầy rẫy những kỳ thủ "thần đồng". Đó là Mạnh Phồn Duệ - 18 tuổi, Lưu Bách Hoành - 17 tuổi, thậm chí là cả những cậu học sinh cấp 2 như Trần Thiệu Bác, Lưu Thịnh Cường (14 tuổi).

Đặc điểm chung của dàn kỳ thủ này là tỏa sáng ở các giải trong nước, nhưng rồi khi bước ra giải quốc tế, họ lại thường mắc sai lầm ở thời khắc then chốt.

Tại Ngũ Dương Bôi, Mạnh Phồn Duệ dù đang chễm chệ top 1 bảng xếp hạng khi đó đã bị loại ngay từ vòng bảng, còn Lưu Bách Hoành thua Lại Lý Huynh trong cuộc đua giành vé đi tiếp. 

Người giúp Trung Quốc gỡ gạc thể diện tại Ngũ Dương Bôi là Trình Vũ Đông, 25 tuổi, tương đối không còn trẻ. Còn kỳ thủ thắng giải Kỳ Thành Bôi (cúp Trung Quốc - Đông Nam Á) là Quách Phụng Đạt, cũng đã 28 tuổi.

"Những kỳ thủ trẻ chưa thể gánh vác được đại cục. Đừng quá tự tin về họ", cây viết Ngật Qua Tượng Kỳ kết luận.

Điều đáng nói là dù không tạo được uy tín khi bước ra đấu trường quốc tế, các kỳ thủ trẻ lại thường xuyên giành chiến thắng các giải tuyển chọn. Điển hình như Vương Vũ Bác thắng giải tuyển chọn cho đấu trường châu Á, còn Mạnh Phồn Duệ thắng giải tuyển chọn cho Giải vô địch mở rộng thế giới (diễn ra vào tháng 11 tới tại Singapore).

Làng cờ tướng Trung Quốc lo dàn ngôi sao thế hệ mới 'khôn nhà dại chợ' - Ảnh 2.Làng cờ tướng Trung Quốc: 'Sau cú sốc Lại Lý Huynh, chúng ta đã tự huyễn hoặc quá nhiều'

Sau cú sốc mất ngôi vô địch châu Á, dư luận cờ tướng Trung Quốc tiếp tục đào sâu phân tích thất bại của các kỳ thủ nước nhà.

Làng cờ tướng Trung Quốc đang rơi vào trạng thái âu lo sâu sắc sau khi chứng kiến dàn sao trẻ liên tiếp gục ngã ở các trận chung kết quốc tế lớn. Chỉ trong vòng một năm, hai niềm hy vọng hàng đầu thuộc thế hệ mới là Doãn Thăng (sinh năm 2005) và Vương Vũ Bác (sinh năm 2004) đều nhận thất bại cay đắng lần lượt trước Lại Lý Huynh tại Giải vô địch thế giới và Phùng Gia Tuấn ở Giải vô địch châu Á. Cả hai thất bại này đều lặp lại cùng một kịch bản khi các tài năng trẻ để lộ sự non nớt và mắc sai lầm chí mạng ở thời khắc định đoạt. Nghịch lý lớn nhất hiện nay nằm ở việc các "thần đồng" áp đảo giải quốc nội nhưng lại hụt hơi khi bước ra đấu trường đỉnh cao ngoài biên giới. Bảng xếp hạng của Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc (CXA) tràn ngập những gương mặt tuổi đời rất trẻ như Mạnh Phồn Duệ (18 tuổi), Lưu Bách Hoành (17 tuổi), hay Trần Thiệu Bác và Lưu Thịnh Cường mới 14 tuổi. Dù vậy, ngay tại giải Ngũ Dương Bôi danh giá, Mạnh Phồn Duệ bị loại sớm từ vòng bảng dù đang giữ vị trí số một bảng xếp hạng, còn Lưu Bách Hoành cũng dừng bước trước bản lĩnh của Lại Lý Huynh. Giới chuyên môn nhận định khoảng trống quyền lực sau thời kỳ của Vương Thiên Nhất và Trịnh Duy Đồng đã đặt gánh nặng kỳ vọng quá lớn lên những đôi vai chưa đủ độ chín. Những gương mặt giúp cờ tướng Trung Quốc giữ lại thể diện gần đây lại là các tên tuổi dạn dày hơn như Trình Vũ Đông (25 tuổi) hay Quách Phụng Đạt (28 tuổi). Sự chênh lệch về trải nghiệm thi đấu trước các đối thủ lão luyện quốc tế cho thấy dàn sao trẻ nước này vẫn cần thêm thời gian trui rèn trước khi thực sự đủ sức gánh vác đại cục.
amung