
Chú rể Nguyễn Phan Chánh Thuần và cô dâu Lê Thị Bảo Yến chụp ảnh cưới cùng con trai - Ảnh: NVCC
Có đôi vợ chồng đã có con trai 6 tuổi nhưng chưa một lần mặc áo cưới, có đôi đã đi cùng nhau 25 năm, nuôi hai con khôn lớn mà cũng chưa từng có một lễ thành hôn trọn vẹn. Họ là 2 trong số những câu chuyện của lễ cưới tập thể tại TP.HCM 2026.
Con trai luôn miệng khen mẹ đẹp quá!
Trong trang phục cưới, chú rể Nguyễn Phan Chánh Thuần (sinh năm 1995) và cô dâu Lê Thị Bảo Yến (sinh năm 1998) nói nay là ngày vui đặc biệt khi họ có lễ cưới đúng nghĩa sau nhiều năm chung sống. Anh Thuần là công nhân Công ty TNHH S4 Fashion Partner Việt Nam, còn chị Yến làm việc tại Công ty TNHH Hantex Vina.
Năm ngoái chống dịch, năm nay mình cưới
Bệnh viện Quân y 175 tổ chức đám cưới cho 20 cặp y, bác sĩ phải hoãn đám cưới để chống dịch
Trải nghiệm loa phường, đám cưới tập thể ở hồ Gươm để cảm nhận ‘Việt Nam hạnh phúc’
Tuổi thơ của anh chị có nhiều mất mát. Anh Thuần mồ côi cha từ nhỏ, trong khi vợ anh mồ côi cả cha mẹ. Rời quê lên TP.HCM làm công nhân, họ gặp nhau, yêu thương và nương tựa vào nhau giữa cuộc sống còn nhiều thiếu thốn.
Hai người đã đăng ký kết hôn và đón con trai đầu lòng, cùng nhau vun vén gia đình với đồng lương công nhân ít ỏi. Với những lao động xa quê, chi phí phòng trọ, sinh hoạt, nuôi con luôn phải tính toán chi li nên ước muốn có ngày làm đám cưới cứ thế tạm gác lại, nhường chỗ cho những lo toan đời thường.
Khoác bộ váy cô dâu, chị Yến không giấu được niềm vui. Ước mơ đứng cạnh người chồng chụp ảnh trong trang phục cưới đã thành hiện thực, lại còn có cả cậu con trai 6 tuổi cứ nhìn mẹ rồi luôn miệng khen mẹ đẹp quá!
Lễ cưới trở thành kỷ niệm để con trai ghi nhớ khi cu cậu cứ háo hức xem hình cha mẹ làm cô dâu, chú rể. Do trong ngày làm việc nên không có người thân hay bạn bè cùng dự chung vui, nhưng niềm vui của 52 cặp đôi như cùng lan tỏa cho nhau trong một ngày thật ấm áp.
Chị Yến khoe rất háo hức khi hôm nay sẽ lần đầu được đi metro, lại trong một trang phục đặc biệt nên lễ cưới càng đáng nhớ, cảm nhận sự phát triển của thành phố.
Chỉ mong cả nhà luôn mạnh khỏe, hai vợ chồng cố gắng làm việc, dành dụm nuôi con ăn học để sau này con có tương lai tốt hơn cha mẹ. Vợ chồng ráng làm kiếm mái ấm nho nhỏ cho riêng mình, không còn cảnh ở trọ nữa. Cô dâu Lê Thị Bảo Yến


Ảnh cưới của gia đình anh chị Nguyễn Phan Chánh Thuần - Lê Thị Bảo Yến - Ảnh: NVCC
25 năm chung đôi mới có ngày làm cô dâu, chú rể
Ngày vui hôm nay còn có cặp đôi khác đặc biệt khi anh Huỳnh Minh Phong (sinh năm 1974) và chị Lê Thị Tươi (sinh năm 1980) mặc áo cưới sau một phần tư thế kỷ chung đôi.
Rời quê Thanh Hóa vào Bình Dương từ năm 20 tuổi, chị Tươi làm công nhân và gắn bó với vùng đất này đến nay. Năm 2001, anh chị gặp nhau và nên duyên sau khi hai bên gia đình gặp mặt và chấp thuận cho đôi trẻ sống chung.
Không có lễ cưới, họ bắt đầu cuộc sống vợ chồng bằng những điều giản dị và đã đồng hành bên nhau 25 năm qua. Với hai vợ chồng, tham gia lễ cưới tập thể không chỉ để được mặc trang phục cưới, mà như dấu mốc kỷ niệm sau hành trình một phần tư thế kỷ bên nhau cùng vun đắp hạnh phúc gia đình.
Vợ làm công nhân Công ty TNHH S4 Fashion Partner Việt Nam, còn chồng là lao động tự do nhưng sức khỏe anh không tốt, hay đau bệnh nên thu nhập bấp bênh. Con trai lớn của anh chị đã hoàn thành cao đẳng công nghệ thông tin, vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về. Cô con gái út hiện đang học lớp 12.
Cuộc sống đúng là chưa bao giờ dễ thở, song hạnh phúc luôn đong đầy. "Chúng tôi cố gắng làm lụng, chắt chiu nuôi con ăn học, sau này các con có công ăn việc làm, đỡ vất vả hơn cha mẹ là vui rồi", chị Tươi chia sẻ.
Với hai vợ chồng, bộ trang phục cưới hôm nay như món quà tự tặng chính mình sau nhiều năm ưu tiên cho các con. Còn với hai người con đã lớn, niềm vui của cha mẹ hôm nay sẽ là kỷ niệm đặc biệt của gia đình.

Anh Huỳnh Minh Phong và chị Lê Thị Tươi làm cô dâu - chú rể sau hành trình một phần tư thế kỷ bên nhau và 2 con nay đã lớn - Ảnh: NVCC
Khởi đầu từ năm 2007, chương trình Lễ cưới tập thể do Thành Đoàn và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP.HCM thực hiện đã qua 16 lần tổ chức. Qua đó đã hỗ trợ 1.206 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thực hiện ước mơ về một lễ cưới trang trọng, tiết kiệm.
Năm 2026, chương trình lần đầu được phối hợp tổ chức bởi Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ và Thành Đoàn TP.HCM, giao cho Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân thành phố thực hiện.
Chồng không có cha mẹ, cũng không anh em. Vợ chỉ nghĩ tới làm lụng nuôi con, cũng không bạn bè gì. Thương rồi về sống cùng nhau nên 'có nghĩ đến làm đám cưới cũng không biết mời ai'.