Nhân Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4/10, trung tá Lê Văn Đoài, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7, và trung úy Đồng Thế Giáp, Đội khu vực 8, kể lại những lần tìm người mắc kẹt giữa khói lửa. Cả hai vừa được Công an Hà Nội tặng giấy khen, là những gương mặt tiêu biểu của đơn vị.
Theo báo cáo của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, từ năm 2016 đến nay, toàn lực lượng đã tham gia chữa cháy hơn 36.700 vụ, triển khai hơn 23.000 vụ cứu nạn, cứu hộ. Hàng chục nghìn người được hướng dẫn thoát nạn, hơn 12.000 người được trực tiếp cứu sống.
Với trung tá Đoài và trung úy Giáp, mỗi lần tìm thấy người mắc kẹt là một lần phải tính cách đưa họ qua những lối đi bị khói, lửa hoặc hàng hóa chặn kín.
Chiến sĩ cảnh sát Phỏng cháy chữa cháy kể lại khoảnh khắc lao vào biển lửa cứu người
Chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ kể lại khoảnh khắc lao vào biển lửa cứu người. Video: Huy Mạnh
Một trong những lần cứu người trung tá Đoài nhớ rõ diễn ra vào đêm tháng 5/2026. Đang trong ca trực, anh cùng đồng đội nhận tin căn nhà số 5 phố Hàng Vôi, phường Hoàn Kiếm, bốc cháy.
Bốn phút sau khi nhận tin báo, xe chữa cháy đến nơi. Lửa đã bao phủ phía trước tầng một, chặn lối ra vào. Một nhóm chiến sĩ triển khai dập lửa tại đây, trong khi Đoài cùng đồng đội tiếp cận cầu thang bộ để chữa cháy các tầng trên.
Có hơn 7 năm làm nhiệm vụ tại khu vực phố cổ, anh dựa vào kinh nghiệm với những căn nhà dạng ống để hình dung hướng di chuyển bên trong. Vật liệu cháy liên tục rơi xuống người, các chiến sĩ cố giữ vị trí, phun nước khống chế lửa.
Khi đám cháy dần được khống chế, Đoài giao lăng phun nước cho đồng đội rồi một mình lên tìm người. Mang bình khí thở, đeo mặt nạ, anh bò thấp, lần theo từng bậc cầu thang. Những người phía dưới tiếp tục chữa cháy, phun nước làm mát. "Lúc này, không gian ngập tràn khói đen kịt, tầm nhìn hoàn toàn bằng không", anh nhớ lại.
Căn nhà có diện tích nhỏ, Đoài kiểm tra từng tầng, vừa hô tìm người, vừa soi đèn pin vào các khu vực. Đến tầng 5, tầng cao nhất, anh phát hiện 4 người mắc kẹt. Lửa chưa cháy tới đây nhưng có nhiều khói độc, một phụ nữ lớn tuổi đã ngất.
Khi bình khí thở báo hết, Đoài tháo bình, cõng người phụ nữ xuống cầu thang và hướng dẫn ba người còn lại đi theo. Đến tầng 4, anh ngã cùng nạn nhân nhưng sau đó gượng dậy, tiếp tục cõng bà xuống dưới. "Đến tầng 2, tôi cùng các nạn nhân được những đồng đội đang chữa cháy hỗ trợ, dìu xuống ngoài an toàn", anh kể.
Trung tá Đoài tại hiện trường một vụ cháy hồi tháng 9/2026. Ảnh: Huy Mạnh
Bàn giao nạn nhân cho đồng đội, Đoài nằm gục trên vỉa hè, ngực đau tức. Nhớ lại thời điểm ấy, anh nói mình hạnh phúc vì đã đưa được những người mắc kẹt ra ngoài. Sau ít phút nghỉ, anh đứng dậy cùng tổ thu dọn thiết bị.
Trực tiếp tham gia nhiều vụ cháy lớn nhỏ, trung tá Đoài coi cứu được người là nhiệm vụ quan trọng nhất. "Trong giây phút sinh tử, bản thân tôi không suy nghĩ gì nhiều", anh nói.
Cách trụ sở của Đoài gần 2 km, tại Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 8 trên đường Hồng Hà, trung úy Đồng Thế Giáp cũng nhớ rõ lần đưa một em bé hơn 15 tháng tuổi ra khỏi nhà cháy.
Khoảng 22h45 ngày 12/4, một người đàn ông chạy đến trụ sở báo cháy. Giáp lập tức đánh kẻng báo động, mặc trang phục chữa cháy rồi cùng đồng đội tới căn nhà trong ngõ 131 đường Hồng Hà.
Tầng một chứa nhiều hàng hóa khiến lửa bùng phát mạnh. Bên trong có 5 người mắc kẹt, trong đó có em bé. Cầu thang lên các tầng bị hàng hóa chắn kín, khói bao phủ lối đi.
Giáp cùng đồng đội vừa dập lửa, vừa tìm cách mở đường lên phía trên. Nhựa từ mũ bảo hiểm nóng chảy bám vào đế ủng khiến việc di chuyển khó khăn. Anh phải lê chân, lần từng bước để đi tiếp.
Lên được các tầng trên, các chiến sĩ chia nhau kiểm tra từng khu vực. Có người được tìm thấy trong nhà vệ sinh, những người khác ở ngoài ban công. Giáp được phân công đưa em bé xuống dưới an toàn.
Trung úy Đồng Thế Giáp. Ảnh: Bảo Châu
Bảy năm công tác, nhiều lần cùng đồng đội vào nhà cháy cứu người, Giáp hiểu thể lực quan trọng thế nào trong mỗi lần làm nhiệm vụ. Vì vậy, ngay cả giữa trưa nắng, anh vẫn cùng đồng đội tập luyện tại trụ sở. "Nếu không đủ thể lực, rất khó thực hiện được tốt nhiệm vụ", anh nói.
Hơn một tuần sau vụ cháy ở ngõ 131, gia đình những người được cứu đến trụ sở cảm ơn. Gặp lại họ, Giáp xúc động, cảm thấy những nỗ lực của mình và đồng đội được đền đáp.
"Sau một lần cứu người thành công, chúng tôi luôn cảm thấy tự hào, thậm chí có chút hãnh diện nữa", anh chia sẻ.
Việt An - Huy Mạnh