“Tôi đã lên tiếng trong sự tức giận và thất vọng vì không đạt được kết quả mà tất cả chúng tôi mong muốn”, Lisandro Martinez mở đầu tâm thư nhằm làm rõ những phát biểu thể hiện sự thất vọng với ban lãnh đạo Man Utd sau khi đội chủ sân Old Trafford thua 0-2 trước đại diện La Liga ở lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League hôm 14/10.
Trung vệ người Argentina trước đó đã chỉ trích mạnh mẽ hoạt động chuyển nhượng mùa hè của Man Utd. Anh và nhiều đồng đội kỳ vọng đội bóng sẽ bổ sung thêm những bản hợp đồng chất lượng sau những kết quả tích cực ở mùa giải 2025-2026.
Lisanro Martinez thất vọng khi chứng kiến Man Utd để thua Atletico Madrid ở Champions League (Ảnh: The Sun).
Những phát biểu của Martinez được cho là nhắm trực tiếp vào Jason Wilcox, người được bổ nhiệm làm Giám đốc kỹ thuật Man Utd vào tháng 4/2024, trước khi đảm nhận chức Giám đốc bóng đá vào tháng 6/2025. Đáng chú ý, đồng sở hữu CLB Jim Ratcliffe cũng có mặt trên khán đài trên sân Metropolitano, khi Martinez đưa ra những lời chỉ trích.
Theo truyền thông Anh, việc Martinez công khai chất vấn ban lãnh đạo là động thái chưa từng có tiền lệ tại Man Utd. Trung vệ người Argentina được cho là có nguy cơ bị chấm dứt hợp đồng, vốn sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau.
Mới đây, Martinez đã đăng tải tâm thư nhằm làm rõ những phát biểu trước truyền thông. Tuy nhiên, anh không đưa ra lời xin lỗi đối với ban lãnh đạo Man Utd.
“Những ai quen biết tôi đều hiểu tôi sống với bóng đá như thế nào, với niềm đam mê, sự tận tâm và khát khao chiến thắng mãnh liệt. Khi mọi việc không diễn ra như mong muốn, cảm giác thất vọng càng lớn hơn, đặc biệt khi chúng tôi đang đại diện cho một CLB có lịch sử và tầm vóc như Man Utd.
Những lời tôi nói phản ánh cảm xúc của bản thân và mong muốn được chứng kiến CLB cạnh tranh cho những danh hiệu cao quý nhất. Việc đặt ra những tiêu chuẩn cao là một phần trong cách tôi nhìn nhận bóng đá, cũng như trách nhiệm đi kèm với việc khoác lên mình chiếc áo này”, Martinez chia sẻ trong tâm thư.
“Chúng ta cần đòi hỏi nhiều hơn ở chính mình và cùng nhau nỗ lực đưa Man Utd trở lại đỉnh cao. Tôi tin tưởng vào các đồng đội, ban huấn luyện và tất cả những người đang nỗ lực giúp CLB tiến lên phía trước. Tôi tin rằng con đường duy nhất là tiếp tục sát cánh, làm việc cùng nhau với tham vọng và sự tận tâm.
Mục tiêu của tôi vẫn không thay đổi kể từ ngày đầu tiên, đó là chiến thắng, thi đấu ở đẳng cấp cao nhất và cống hiến hết mình cho chiếc huy hiệu này”, trung vệ người Argentina khẳng định.
Sếp lớn của Man Utd là Jason Wilcox có mặt trên khán đài khi Martinez phát biểu với truyền thông sau trận thua (Ảnh: Alamy).
Trong khi đó, huyền thoại Man Utd Wayne Rooney tỏ ra không đồng tình với những phát biểu gay gắt của Martinez. Bình luận trên chương trình của Amazon Prime, cựu tiền đạo người Anh cho rằng những lời chỉ trích công khai như vậy có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến nội bộ đội bóng.
“Chuyện như vậy sẽ phá tan phòng thay đồ. Tôi không đồng ý. Tôi nghĩ màn trình diễn của Man Utd khá ổn, thậm chí còn tốt hơn mong đợi, nên vẫn có một số dấu hiệu tích cực.
Đây là một câu hỏi khó, bởi khi còn là cầu thủ, tôi luôn nghĩ mình là người thẳng thắn và luôn muốn được bày tỏ quan điểm của bản thân”, Wayne Rooney chia sẻ.