Ngày 9/10, tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam triển lãm cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ Kito Kengo mang tên “Huyễn Sắc Xoay Vần” (Spinning Ghost Colors) đã chính thức khai mạc. Triển lãm “Huyễn sắc xoay vần”: Dấu ấn Việt trong sáng tạo nghệ thuật Nhật Bản Khai mạc triển lãm ảnh “Những...
Từ những chiếc đèn lồng tự xoay quen thuộc, nghệ sĩ Nhật Bản Kito Kengo tạo nên không gian nghệ thuật đa sắc, kết hợp ánh sáng, chuyển động và hình ảnh phản chiếu, mở ra cuộc gặp gỡ giữa văn hóa Việt Nam và nghệ thuật đương đại Nhật Bản.
Ngày 9/10, triển lãm cá nhân đầu tiên của Kito Kengo mang tên “Huyễn Sắc Xoay Vần” (Spinning Ghost Colors) khai mạc tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam. Diễn ra đến hết ngày 6/12/2026, triển lãm giới thiệu hai tác phẩm sắp đặt, mang đến trải nghiệm thị giác mới lạ.
Đáng chú ý, từ chiếc đèn lồng tự xoay bắt gặp trong chuyến điền dã tại Hà Nội, nghệ sĩ kết hợp các tấm lọc màu và hệ thống gương, tạo nên những lớp hình ảnh biến đổi theo chuyển động.
Thông qua các chất liệu đời thường, “Huyễn Sắc Xoay Vần” mở ra cách tiếp cận mới với ánh sáng, không gian, đồng thời thể hiện khả năng kết nối văn hóa Việt – Nhật qua nghệ thuật đương đại/.
(Vietnam+)
Ngày 9/10, triển lãm cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ Kito Kengo mang tên "Huyễn Sắc Xoay Vần" (Spinning Ghost Colors) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam. Sự kiện kéo dài đến hết ngày 6/12/2026, giới thiệu hai tác phẩm sắp đặt độc đáo đến công chúng yêu nghệ thuật.
Khởi nguồn từ chiếc đèn lồng tự xoay quen thuộc trong chuyến điền dã tại Hà Nội, tác giả đã khéo léo kết hợp các tấm lọc màu cùng hệ thống gương phản chiếu. Sự tương tác này tạo nên cấu trúc hình ảnh biến đổi liên tục theo từng nhịp chuyển động và nguồn sáng. Không gian trưng bày nhờ đó mở ra trải nghiệm thị giác đa sắc, đưa vật phẩm dân gian bước vào đời sống nghệ thuật đương đại.
Thông qua việc tái định nghĩa chất liệu đời thường, dự án thể hiện cách tiếp cận giàu tính sáng tạo về mối quan hệ giữa ánh sáng và không gian thị giác. Sự kiện đồng thời khẳng định tiềm năng kết nối văn hóa sâu sắc giữa Việt Nam và Nhật Bản qua góc nhìn thẩm mỹ hiện đại.