Tôi ngoài 30 tuổi, công việc là chăm sóc cây cối trong một công ty nông nghiệp, cũng tạm ổn. Ngày xưa đi học phổ thông, tôi thuộc loại khá, hăng say học tập. Năm lớp 12, cả nhà bảo tôi không lanh lợi, không thích hợp học kinh tế nên hướng cho học sư phạm. Tôi đi học đại học cũng như bao bạn bè. Đến khi đi làm nhiều nơi, tôi đều bị nhận xét là không nói được học sinh, không có kỹ năng đứng lớp, quản lớp. Tôi chợt nhớ lại thời xưa đi học bị nhận xét là hiền lành, thụ động, không hòa đồng nên đúc kết bản thân mình thuộc típ người hướng nôi, không phù hợp với công việc tiếp xúc với nhiều người như dạy hoc, bán hàng... chỉ phù hợp với việc như nấu ăn, trồng cây, thêu tranh, làm việc trong phòng thí nghiệm...
Tôi nghĩ mình phải mạnh dạn chuyển sang ngành nghề khác, lĩnh vực khác mới có hy vọng thành công. Tôi đã tìm hướng đi khác và giờ cũng ổn với việc chăm sóc cây, cảm thấy đỡ áp lực, đỡ phức tạp hơn tiếp xúc với học sinh. Bạn bè tôi thì khác, một vài người bạn sau một thời gian khó khăn đi làm việc khác, khi quay lại với nghề dạy học thì vẫn theo đuổi. Tôi nghĩ họ có khả năng làm việc và vẫn còn duyên với nghề. Một người bạn còn nói rằng đã tốn nhiều công sức học hành rồi nên không từ bỏ đâu.
Minh họa: AI
Tôi nghĩ các bậc cha mẹ và các bạn học sinh nên lựa chọn nghề nghiệp kỹ hơn sẽ dễ thành công hơn. Tôi đọc được ở đâu đó một câu nói rằng lựa chọn đúng còn quan trọng hơn việc bạn cố gắng. Nếu lựa chọn đúng sẽ thuận lợi hơn, còn nếu không lựa chọn đúng thì cố gắng cũng chưa chắc thành công. Khi đi làm, tôi nhận thấy nhưng kiến thức đại học chỉ là lý thuyết, còn thực tế công việc lại cần nhiều kỹ năng mà tôi không có. Các bạn thấy thế nào? Mọi người đang thành công với lĩnh vực mình được đào tạo hay vì lý do nào đó mà làm trái nghề, có thể tâm sự thêm với tôi được không. Cảm ơn mọi người đã đọc bài. Chúc mọi người dù làm gì cũng luôn gặt hái được thành công.
Phương Linh