
Bức ảnh do Sở Cải huấn bang Tennessee cung cấp, chụp bà Christa Pike ngày 12-1-2023 - Ảnh: AP
Ngày 30-9, lần đầu sau 200 năm, bang Tennessee của Mỹ lên kế hoạch thi hành án tử hình với một phụ nữ - tử tù Christa Pike.
Tuy nhiên, vụ hành quyết gặp sự cố khi hai liều thuốc độc pentobarbital được tiêm vào người không thể khiến bà tử vong. Các luật sư cho biết hai cánh tay của bà bị bỏng và phồng rộp do tính ăn mòn của hóa chất.
Theo Hãng tin AP ngày 5-10, bà Pike vẫn bất tỉnh và phải thở bằng máy tại bệnh viện suốt những ngày qua. Tử tù 50 tuổi đang được điều trị dưới sự giám sát nghiêm ngặt của lực lượng an ninh, trong khi các bác sĩ nỗ lực đào thải lượng lớn thuốc độc ra khỏi cơ thể bà.
Trả lời phỏng vấn chương trình State of the Union của Đài CNN về việc bà Pike đã từng tỉnh lại sau vụ thi hành án hay chưa, ông Stephen Ferrell - người đại diện pháp lý của bà - nói: "Theo như tôi được biết thì chưa".
Bà Pike đã ủy quyền y tế cho một người đại diện và người này đang nỗ lực bảo vệ quyền riêng tư của bà.
"Tôi không rõ giới chức trách đã thông báo những gì cho người được ủy quyền đó", ông Ferrell nói thêm. Các luật sư cũng không công bố danh tính người nắm quyền quyết định y tế cho bà Pike và cho biết có thể phải mất thêm vài ngày nữa mới xác định được bà có khả năng hồi phục hay không.
"Hiện chúng tôi chưa thể biết và có lẽ sẽ không bao giờ biết được bà ấy đã phải trải qua những đau đớn, đày đọa nào trong quá trình đó: nhận thức của bà khi ấy ra sao, thể xác đau đớn thế nào và tinh thần bị giày vò đến mức nào", ông Ferrell chia sẻ.
Vị luật sư nhận định: "Nếu tỉnh lại, bà ấy có thể cũng không hồi phục hoàn toàn và khi đó sẽ phát sinh những vấn đề liên quan đến năng lực nhận thức".
Hiện chưa rõ vụ án tử hình của bà Pike sẽ diễn biến tiếp ra sao. Các luật sư của bà đã gửi đơn lên thống đốc bang xin giảm án xuống tù chung thân.
Bà Pike không phủ nhận việc sát hại Colleen Slemmer, nữ sinh 19 tuổi, vào năm 1995 khi cả hai cùng theo học tại trường đào tạo nghề Knoxville Job Corps.
Khi đó bà mới 18 tuổi và đã cùng bạn trai tra tấn rồi sát hại dã man một người bạn học trong cơn ghen tuông. Vụ án từng gây chấn động dư luận Mỹ bởi mức độ tàn bạo, độ tuổi còn quá trẻ của hung thủ và việc một biểu tượng ma quỷ bị khắc lên thi thể nạn nhân. Bà Pike trở thành một trong những nữ tù trẻ tuổi nhất từng bị tuyên án tử hình tại Mỹ.
Giám đốc cơ quan quản lý trại giam bang Tennessee (Mỹ) đệ đơn từ chức sau vụ thi hành án tử bằng thuốc độc bất thành đối với một nữ tử tù.