Bỏ qua điều hướng

Lượm được túi đựng vàng, cụ bà nhặt ve chai đến công an tìm người đánh mất trả lại

Lượm được túi đựng vàng, cụ bà nhặt ve chai đến công an tìm người đánh mất trả lại
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Trong lúc đi nhặt ve chai, bà Nguyễn Thị Mùi nhặt được túi giấy chứa nhiều hộp nữ trang bằng vàng, bà đã mang toàn bộ tài sản đến công an phường Hiệp Bình (TP.HCM) nhờ tìm người đánh mất để trả lại.

- Ảnh 1.

Bên trong túi giấy chứa số vàng trên - Ảnh: Công an phường Hiệp Bình

Khoảng 9h30 ngày 8-9, trong lúc đi nhặt ve chai tại phường Hiệp Bình (TP.HCM), bà Nguyễn Thị Mùi (78 tuổi, ngụ khu phố 41, phường Hiệp Bình) nhặt được một túi giấy. Mở ra kiểm tra, bà Mùi phát hiện bên trong có nhiều hộp đựng nữ trang bằng vàng, gồm 15 chiếc nhẫn, 2 dây chuyền, 1 lắc tay và mặt dây chuyền.

Nhận thấy đây là tài sản có giá trị lớn, bà Mùi lập tức đến Công an phường Hiệp Bình trình báo, nhờ lực lượng công an xác minh, tìm chủ nhân để trao trả. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hiệp Bình nhanh chóng xác minh và xác định số nữ trang trên là tài sản của chị Trần Thị Thùy Vân (34 tuổi).

Theo chị Vân, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, do sơ suất chị đã vô tình bỏ số nữ trang vào thùng rác mà không hay biết. Cùng ngày, chị Vân đến Công an phường Hiệp Bình và nhận lại đầy đủ số tài sản bị thất lạc.

Nhận lại số nữ trang, chị Vân xúc động, gửi lời cảm ơn bà Mùi vì đã không tham của rơi; đồng thời cảm ơn Công an phường Hiệp Bình đã kịp thời hỗ trợ, giúp chị tìm lại tài sản.

Để động viên và lan tỏa hành động đẹp, Công an phường Hiệp Bình phối hợp tổ công tác "3 trong 1" khu phố 41 và chị Vân đến thăm hỏi, trao tặng bà Mùi phần quà gồm 10 triệu đồng và 10kg gạo. Món quà là sự ghi nhận đối với nghĩa cử của người phụ nữ lớn tuổi.

Theo Công an phường Hiệp Bình, dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, bà Mùi vẫn lựa chọn trả lại tài sản nhặt được cho người đánh mất. Hành động giản dị của bà Mùi không chỉ thể hiện sự trung thực, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nhân ái và lối sống văn minh trong cộng đồng.

Câu chuyện về bà Nguyễn Thị Mùi là một việc làm đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống, đồng thời xây dựng hình ảnh người dân phường Hiệp Bình tích cực, nghĩa tình và phối hợp với lực lượng công an giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Mùi (cầm hoa) nhận quà cảm ơn từ chị Trần Thị Thùy Vân (áo vàng) - Ảnh: Công an phường Hiệp Bình

- Ảnh 3.

Chị Trần Thị Thùy Vân (áo trắng) nhận lại tài sản - Ảnh: Công an phường Hiệp Bình

- Ảnh 4.Trả lại túi đánh rơi, học sinh lớp 4 được khen thưởng ngay lễ khai giảng

Nhặt được túi xách có gần 4,9 triệu đồng, một học sinh lớp 4, Trường tiểu học và THCS Đồng Khởi, xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk cùng ông nội mang đến công an tìm người đánh rơi. Hành động của em được tuyên dương, khen thưởng ngay tại lễ khai giảng năm học mới.

Khoảng 9h30 ngày 8-9, trong lúc đi nhặt ve chai tại phường Hiệp Bình, TP.HCM, bà Nguyễn Thị Mùi bất ngờ phát hiện một túi giấy nằm bên đường. Người phụ nữ 78 tuổi, ngụ khu phố 41, phường Hiệp Bình, mở túi kiểm tra vì muốn tìm thông tin nhận dạng người đánh mất tài sản. Bên trong túi, bà Mùi nhìn thấy nhiều hộp nữ trang, gồm 15 chiếc nhẫn, 2 dây chuyền, 1 lắc tay và một mặt dây chuyền bằng vàng. Nhận ra số tài sản có giá trị lớn, bà Mùi không giữ lại mà nhanh chóng mang toàn bộ đến Công an phường Hiệp Bình để trình báo. Tại trụ sở công an, bà kể lại thời điểm nhặt được chiếc túi, đồng thời nhờ lực lượng chức năng xác minh người sở hữu. Công an phường Hiệp Bình tiếp nhận thông tin, kiểm tra các dữ liệu liên quan và khẩn trương tìm kiếm chủ nhân số nữ trang. Sau quá trình xác minh, lực lượng công an xác định số vàng thuộc tài sản của chị Trần Thị Thùy Vân, 34 tuổi, cư trú tại địa phương. Theo lời chị Vân, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, do sơ suất, chị đã vô tình bỏ túi nữ trang vào thùng rác mà không nhận ra. Túi giấy sau đó bị đưa ra ngoài, khiến số tài sản thất lạc và được bà Mùi nhặt thấy trong lúc đi thu gom ve chai. Ngay trong ngày, chị Vân đến Công an phường Hiệp Bình làm thủ tục nhận lại đầy đủ số nữ trang đã bị bỏ quên. Nhận lại tài sản, chị Vân xúc động gửi lời cảm ơn bà Mùi vì đã giữ sự trung thực trước món tài sản có giá trị lớn. Chị cũng cảm ơn Công an phường Hiệp Bình vì nhanh chóng hỗ trợ xác minh, kết nối người nhặt được với người đánh mất. Để ghi nhận nghĩa cử của bà Mùi, Công an phường Hiệp Bình phối hợp tổ công tác “3 trong 1” khu phố 41 tổ chức chuyến thăm hỏi. Chị Trần Thị Thùy Vân cùng lực lượng chức năng trao tặng bà Mùi phần quà gồm 10 triệu đồng và 10kg gạo. Món quà thể hiện sự cảm kích của gia đình chị Vân, đồng thời là lời động viên dành cho người phụ nữ lớn tuổi đã lựa chọn việc làm đúng. Theo Công an phường Hiệp Bình, hoàn cảnh gia đình bà Mùi còn nhiều khó khăn, nhưng bà vẫn không nảy sinh ý định giữ tài sản nhặt được. Quyết định đem số vàng đến công an tìm chủ nhân cho thấy sự trung thực đôi khi bắt đầu từ một lựa chọn giản dị trong đời sống thường ngày. Hành động của bà Mùi cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và lối sống văn minh, những giá trị cần được nuôi dưỡng trong cộng đồng. Câu chuyện được Tuổi Trẻ ghi nhận, trở thành hình ảnh đẹp về người dân phường Hiệp Bình tích cực phối hợp với lực lượng công an địa phương. Việc làm ấy góp phần lan tỏa tinh thần nghĩa tình, đồng thời nhắc mọi người nên chủ động trình báo khi nhặt được tài sản của người khác. Với chị Vân, việc nhận lại đầy đủ số nữ trang không chỉ giải quyết mất mát bất ngờ mà còn đem đến niềm xúc động trước lòng tốt của người nhặt được. Với bà Mùi, phần quà 10 triệu đồng và 10kg gạo là sự ghi nhận, dù giá trị đáng quý nhất vẫn nằm ở hành động không tham của rơi. Câu chuyện này nối dài những tấm gương trả lại tài sản thất lạc, như trường hợp học sinh lớp 4 ở Đắk Lắk từng mang túi tiền đến công an. Những việc làm nhỏ nhưng đáng trân trọng ấy đang góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, tử tế, nơi người dân biết tin nhau và cùng giữ gìn trật tự.