Bỏ qua điều hướng
•

Lương Phương Hạnh: Từ Đại học Bách khoa đến 'kỳ nhân' làng cờ

Lương Phương Hạnh: Từ Đại học Bách khoa đến 'kỳ nhân' làng cờ
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Nhân ngày kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội, báo Tuổi Trẻ xin giới thiệu đến độc giả một gương mặt độc đáo xuất thân từ ngôi trường giàu truyền thống này, và cú rẽ hướng bất ngờ sang cờ vua của chị: nữ kỳ thủ Lương Phương Hạnh.

Lương Phương Hạnh: 'kỳ nhân' từ Đại học Bách Khoa đến làng cờ - Ảnh 1.

Nữ Đại kiện tướng Lương Phương Hạnh xuất thân từ Đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh: FBNV

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành nữ Đại kiện tướng quốc tế (WGM), kỳ thủ Lương Phương Hạnh từng tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội và có nhiều năm làm nhân viên văn phòng.

Trò chuyện cùng báo Tuổi Trẻ, nữ Đại kiện tướng Lương Phương Hạnh (sinh năm 1983) cởi mở kể lại những câu chuyện hậu trường chưa từng tiết lộ về hành trình trở thành kỳ thủ cờ vua.

Hai lần rẽ hướng của Lương Phương Hạnh

Ban đầu, kỳ thủ Lương Phương Hạnh được gia đình cho đi học múa từ bé. Thế nhưng, kỳ thủ nhí ngày ấy lại mê cờ vua đến mức thường xuyên trốn học múa, thậm chí trèo tường sang lớp bên cạnh để xem và học cờ vua.

Ngày đó, gia đình (xuất thân nhà giáo) muốn chị chọn con đường an toàn là học cho thật giỏi, rồi tìm một công việc ổn định trong lĩnh vực hàn lâm hoặc giảng dạy như truyền thống gia đình.

Vì vậy, Lương Phương Hạnh thi vào Đại học Bách khoa Hà Nội và khi tốt nghiệp xong, chị lần lượt trải qua môi trường làm việc tại FPT, một công ty phần mềm của Nhật Bản và sau cùng là MobiFone.

Trong thời gian này, cờ vua chỉ là sở thích giải trí qua các ván cờ nhanh, cờ chớp trong thời gian rảnh của Phương Hạnh.

Sau khi lập gia đình và sinh con thứ hai, chị Hạnh muốn tìm thêm không gian tự do cho cuộc sống, và rồi chị đưa ra quyết định đầy táo bạo là xin nghỉ việc, để quay trở lại với con đường cờ vua còn dang dở.

Lương Phương Hạnh: 'kỳ nhân' từ Đại học Bách Khoa đến làng cờ - Ảnh 2.

Nữ Đại kiện tướng Lương Phương Hạnh là một trong những kỳ thủ giỏi nhất của đội tuyển cờ vua nữ Việt Nam - Ảnh: LĐCVN

Suốt vài năm sau đó, Lương Phương Hạnh vừa ở nhà chăm con, vừa đi thi đấu cờ trở lại để kiếm thêm thu nhập và thỏa đam mê từ bé.

Nữ kỳ thủ sinh năm 1983 nhận ra những năm tháng đi làm công sở giúp mình có cái nhìn rộng hơn, giữ được sự bình tĩnh và tâm lý vững vàng hơn khi ngồi trước bàn cờ.

“Quãng thời gian đi làm văn phòng giúp tư duy của tôi không bị bó hẹp trong 64 ô vuông. Nó rèn cho tôi bản lĩnh vững vàng, sự bình tĩnh và tư duy chiến lược sắc bén khi ngồi lại trước bàn cờ”, Lương Phương Hạnh chia sẻ.

Kỷ niệm đạt chuẩn nữ Đại kiện tướng để đời

Nhớ lại kỷ niệm đạt chuẩn Đại kiện tướng (WGM), chị không thể quên khoảng thời gian tham gia giải cờ tại Almas với phong độ thăng hoa, rồi lập tức bắt chuyến tàu đêm sang giải Cap d'Agde (Pháp) trong tình trạng mệt mỏi.

Đỉnh điểm của sự trớ trêu diễn ra ở ván đấu thứ chín (ván quyết định) khi chị đối đầu với một kỳ thủ người Pháp.

Lúc bấy giờ, vì nghĩ rằng bản thân chỉ toàn gặp các đối thủ đến từ Pháp và Ấn Độ, chị đinh ninh mình đã không đáp ứng đủ yêu cầu của Liên đoàn Cờ vua thế giới FIDE về số lượng quốc gia tối thiểu (3 quốc gia khác nhau) để lấy chuẩn, dẫu cho có giành chiến thắng đi chăng nữa.

Trong tâm trạng buồn chán, chị gọi điện tâm sự với người đồng nghiệp thân thiết - nữ Đại kiện tướng Phạm Lê Thảo Nguyên cùng bạn bè.

Khi ấy, kỳ thủ Lương Phương Hạnh dù giành chiến thắng ở ván 9 vẫn tỏ ra buồn bã.

Đến buổi chiều, khi ban tổ chức thông báo chúc mừng chị giành giải thưởng và giành được danh hiệu nữ Đại kiện tướng, chị ngơ ngác tưởng ban tổ chức nhầm lẫn.

Lương Phương Hạnh: 'kỳ nhân' từ Đại học Bách Khoa đến làng cờ - Ảnh 3.

Sự nghiệp cờ vua của Lương Phương Hạnh - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Chỉ đến khi trực tiếp kiểm tra trên hệ thống Swiss-Manager của FIDE và xác nhận mọi điều kiện đều hợp lệ, cảm giác thất vọng ban đầu mới chuyển hóa thành niềm vui vỡ òa - một trong những kỷ niệm khó quên nhất trong sự nghiệp.

Chị Hạnh chia sẻ: “Luật có rất nhiều điều kiện khác nhau và đầu tiên, performance (hiệu suất thi đấu) là quan trọng nhất, phải trên 2.400. Ngoài ra nó còn số lượng quốc gia tham dự, số lượng liên đoàn đã gặp và tại giải này chị đã đáp ứng đủ những điều kiện đó để đạt được danh hiệu nữ Đại kiện tướng”.

Qua câu chuyện của mình, chị Phương Hạnh mong muốn truyền cảm hứng về tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, đồng thời giúp các kỳ thủ trẻ hiểu rằng việc học tập hoàn toàn có thể song hành cùng đam mê cờ vua.

Lương Phương Hạnh: 'kỳ nhân' từ Đại học Bách Khoa đến làng cờ - Ảnh 4.

Nữ kỳ thủ Lương Phương Hạnh là trụ cột của tuyển cờ vua Việt Nam - Ảnh: FBNV

Làng thể thao Việt Nam luôn có những cái tên đặc biệt, những "kỳ nhân" với hành trình vượt khó, bùng nổ và cả mạo hiểm thay đổi cuộc đời đầy thú vị. Lương Phương Hạnh, một nữ kỳ thủ tri thức từ ngôi trường tên tuổi của ngành khoa học Việt Nam - Đại học Bách khoa Hà Nội chính là một nhân vật như thế.

Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, nữ kỳ thủ Lương Phương Hạnh tiết lộ hiện đang có mặt tại Hungary để tập huấn trước khi sang Pháp tham dự giải đấu diễn ra từ ngày 17-10.

Nói về chặng đường sắp tới, Phương Hạnh khẳng định: "Mục tiêu trước mắt của tôi là lấy lại số điểm elo đã mất và quyết tâm hoàn thành mục tiêu giành danh hiệu Kiện tướng quốc tế (IM). Tùy thuộc vào thể trạng và kết quả thi đấu, tôi dự kiến sẽ góp mặt ở khoảng 3 - 5 giải từ nay đến hết năm".

Ngoài ra khi nói về cờ 960 (Freestyle Chess), chị Hạnh tỏ ra thích thú: "Trong thời đại công nghệ và AI phát triển mạnh, cờ truyền thống đôi khi trở nên có phần khô cứng vì các kỳ thủ có thể học thuộc lòng hàng chục nước khai cuộc từ sách vở và máy tính.

Ngược lại, cờ 960 xáo trộn hoàn toàn trật tự quân cờ ban đầu, khiến người chơi không thể chuẩn bị trước hay dựa vào lý thuyết có sẵn. Nó buộc các kỳ thủ phải ứng biến tức thì, dựa hoàn toàn vào trực giác, tư duy và bản lĩnh thực chiến".

Lương Phương Hạnh: Cú 'bẻ lái' ngoạn mục từ Bách Khoa sang cờ vua - Ảnh 4.Lương Phương Hạnh gây sốt với nước ‘thí Mã’ thiên tài trước Nữ hoàng cờ vua thế giới

Tối 29-12, ở nội dung cờ chớp giải thế giới 2025, Đại kiện tướng Lương Phương Hạnh đã xuất sắc cầm hòa thành công trên thế thua trước Nữ hoàng cờ vua thế giới Ju Wenjun.

Hành trình trở thành nữ Đại kiện tướng quốc tế (WGM) của kỳ thủ Lương Phương Hạnh, sinh năm 1983, là một câu chuyện đặc biệt về sự chuyển hướng nghề nghiệp. Xuất thân từ truyền thống gia đình nhà giáo, chị từng theo học và tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội trước khi gắn bó nhiều năm với các môi trường công sở như FPT, công ty phần mềm Nhật Bản và MobiFone. Ở giai đoạn này, cờ vua chỉ đóng vai trò như một sở thích giải trí của chị sau những giờ làm việc căng thẳng. Bước ngoặt lớn diễn ra sau khi lập gia đình và sinh người con thứ hai, thúc đẩy chị đưa ra quyết định táo bạo là nghỉ việc văn phòng để quay lại thi đấu chuyên nghiệp. Quãng thời gian vừa quán xuyến gia đình vừa tham gia các giải đấu đã giúp chị tích lũy nguồn thu nhập cũng như thỏa mãn đam mê thời thơ ấu. Theo nữ kỳ thủ, kinh nghiệm thực tế chốn công sở đã trang bị cho chị bản lĩnh vững vàng, sự bình tĩnh cùng tư duy chiến lược vượt khỏi phạm vi 64 ô vuông bàn cờ. Dấu ấn đỉnh cao trong sự nghiệp của chị gắn liền với kỷ niệm giành chuẩn Đại kiện tướng đầy kịch tính tại giải Cap d'Agde ở Pháp, tiếp nối chuỗi phong độ thăng hoa từ giải Almas. Dù kiệt sức sau chuyến tàu đêm và mang tâm lý âu lo về quy định số lượng quốc tịch đối thủ của Liên đoàn Cờ vua thế giới FIDE, chị vẫn xuất sắc giành chiến thắng ở ván đấu thứ chín quyết định. Sự kiên trì cùng bản lĩnh thi đấu kiên cường đã khẳng định vị thế của chị như một trong những gương mặt tiêu biểu của đội tuyển cờ vua nữ Việt Nam.
amung