
Ngày 12/9, báo Dân trí phối hợp cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lâm Đồng (Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng), UBND xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng tổ chức khánh thành nhà Nhân ái tặng 4 chị em Hà Thị Mỹ Hương.

Tham dự chương trình có nhà báo Phạm Tuấn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Dân trí; bà Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; ông Nguyễn Đức Vũ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng; ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo UBND xã Tân Hội…

Phát biểu tại lễ khánh thành, nhà báo Phạm Tuấn Anh, chia sẻ, hơn 20 năm qua, báo Dân trí đã đồng hành cùng các địa phương trên mọi miền Tổ quốc xây dựng nhiều điểm trường, cầu, nhà Nhân ái, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, thời gian qua, báo Dân trí đã xây dựng 60 công trình giáo dục, 32 cây cầu, khởi công 281 căn nhà Nhân ái và đã khánh thành 259 căn.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng xúc động tại lễ khánh thành căn nhà mơ ước của 4 chị em Hà Thị Mỹ Hương. Trong niềm vui được sẻ chia hôm nay, bà Hà Thị Hạnh gửi lời cám ơn báo Dân trí đã kết nối, quan tâm hoàn cảnh của 4 chị em cháu Hương nói riêng và các hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh Lâm Đồng nói chung.

Căn nhà mới sẽ là sự khởi đầu, giúp 4 chị em có cuộc sống yên ấm, xây dựng tương lai tươi sáng. “Cháu Hà Thị Mỹ Hương và các em rất ngoan, đầy nghị lực. Chúng ta kỳ vọng, thời gian tới các cháu tiếp tục phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống, giúp đỡ lẫn nhau, làm những việc có ích và trở thành những công dân tốt”, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí chia sẻ.

Tại lễ khánh thành, báo Dân trí đã trao 10 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Các suất học bổng gửi tặng học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn xã Tân Hội do Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa và Công ty CP Tập đoàn Đầu tư NOVA đồng hành.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, bà Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo Hội Bảo trợ, lãnh đạo xã Tân Hội và bé Hà Thị Mỹ Hương thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành nhà Nhân ái.

Theo nhà báo Phạm Tuấn Anh, hoàn cảnh 4 chị em Hà Thị Mỹ Hương được đăng tải trên báo Dân trí đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng. Chỉ sau 34 giờ đăng tải, hoàn cảnh bé Hà Thị Mỹ Hương đã được bạn đọc chung tay hỗ trợ tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng. Tại lễ khánh thành, nhà báo Phạm Tuấn Anh gửi tặng quà tân gia cho 4 chị em Hà Thị Mỹ Hương.

Bà Nguyễn Thị Tố Loan, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Hội cùng ông Phạm Tuấn Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hội chia sẻ niềm vui cùng 4 chị em Hà Thị Mỹ Hương.

Tại buổi lễ, bé Hà Thị Mỹ Hương không cầm được cảm xúc tâm sự: “Hôm nay ngày 12/9, là ngày đặc biệt với chúng con. Ngày chúng con không bao giờ quên. Kể từ bây giờ, chúng con có nhà mới để ở, không còn phải lo mưa, gió. Con xin cảm ơn báo Dân trí, Hội Bảo trợ, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã chia sẻ, giúp đỡ 4 chị em chúng con”.


Ngôi nhà Nhân ái tặng 4 chị em Hà Thị Mỹ Hương được hoàn thiện là thành quả từ tấm lòng nhân ái, sự đoàn kết, sự chung tay chia sẻ, giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm. Căn nhà mới sẽ là sự khởi đầu, giúp 4 chị em có cuộc sống yên ấm, xây dựng tương lai tươi sáng.

Theo Bà Hà Thị Hạnh, mong cháu Hà Thị Mỹ Hương luôn quan tâm đến các em, vâng lời người lớn. Mong chính quyền xã Tân Hội thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ, chia sẻ để các em được học tập tốt; chung tay nuôi ước mơ, hoài bão để các cháu trưởng thành.

Từ nay, dưới mái nhà kiên cố này, 4 chị em cháu Mỹ Hương sẽ không còn phải lo sợ những đêm mưa gió, lạnh giá; các cháu đã có một không gian an toàn, ấm cúng để sinh hoạt, học tập và trưởng thành.

Sự hiện diện của ngôi nhà hôm nay là lời nhắc nhở rằng các cháu sẽ không bao giờ đơn độc. Xung quanh 4 chị em luôn có chính quyền, các nhà hảo tâm, quý bạn đọc báo Dân trí và bà con xóm giềng đồng hành. Bước vào ngôi nhà mới, mong 4 chị em luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, nỗ lực chăm ngoan, học giỏi để trở thành những người có ích cho xã hội, không lùi bước trước bất kỳ khó khăn nào trong cuộc sống.