
Chiều cuối tuần, bầu trời khu vực ngoại thành Hà Nội trở nên rực rỡ và sống động khi xuất hiện hàng chục con diều công nghệ khổng lồ mang hình dáng các sinh vật biển, nhân vật hoạt hình độc đáo.

Trước đó, theo thông lệ, cứ khoảng 14h cuối tuần, các thành viên trong nhóm Hanoi LED Kite Team lại tập kết tại nhà của anh Đỗ Quang Ngọc - một thành viên của nhóm tại Tô Hiệu (Hà Đông) để vận chuyển hàng chục cuộn dây, túi diều và hệ thống máy móc ra bãi thả.

Diều cá đuối khổng lồ có diện tích lên tới 21m², sải ngang 9m nổi bật với chiếc bụng trắng và chiếc lưng có nhiều màu sắc sặc sỡ. Đây cũng là chiếc diều có kích thước lớn nhất của nhóm được thả ngày hôm nay.

Ngày hôm nay, thời tiết lý tưởng với luồng gió Đông Nam ổn định, hoàn toàn ủng hộ cho việc đưa những chiếc diều công nghệ khổng lồ lên không trung.

Các thành viên trong nhóm cẩn thận kiểm tra các linh kiện, thiết bị như: hệ thống dây, móc, diều, linh kiện điện tử.
Tại bãi thả, các thành viên tìm vị trí phù hợp, cắm sâu cọc neo sắt xuống lòng đất để cố định gốc dây chính.
Để chuẩn bị cho cuộc chinh phục tầng không, mọi người đeo kẹp dây chuyên dụng vào tay nhằm tránh ma sát gây thương tích, chuẩn bị sẵn ròng rọc cỡ lớn để ghì dây và bật bộ đàm liên lạc.

Đến khoảng 15h, khi gió Đông Nam đạt độ căng hoàn hảo, từng chiếc diều khổng lồ bắt đầu cất cánh. Anh Nguyễn Văn Hùng, 33 tuổi phối hợp cùng các đồng đội khéo léo nhả dây chậm rãi từ cọc neo để đưa con diều đầu tiên đón gió dần bay lên không trung.

Chia sẻ về kỹ thuật thả diều công phu này, anh Hùng cho biết: "Đầu tiên phải thả một con diều đầu kéo như Pinos 16 hoặc Pavita 12. Khi con đầu kéo đã đứng gió, chúng tôi mới kéo tiếp một con diều cá đuối khổng lồ lên".
Anh Hùng giải thích thêm, diều cá đuối đóng vai trò là 'đầu kéo chính' cực khỏe, cho phép móc nối thêm 4 đến 5 con diều phụ khác treo cùng trên một đường dây chính.

Anh Đỗ Quang Ngọc, đại diện nhóm chia sẻ: "Nhóm chúng tôi gồm những anh em có chung niềm đam mê với diều LED. Tuy mới gắn kết khoảng 2 tháng nhưng mọi người phối hợp rất ăn ý. Hôm nay, cả nhóm mang đi hơn 20 con diều các loại, chủ yếu là diều LED để chuẩn bị trình diễn khi trời tối".
Trên trục dây neo chính đang rất căng, các thành viên kéo móc treo ở phần đầu con diều phụ gắn chặt vào dây chính, đồng thời móc phần dây bên dưới vào trục dây phụ.

Chiếc diều cá nhám màu vàng của anh Đỗ Quang Ngọc sau khi được rải dây, nối vào trục dây chính cũng từ từ bay lên không. Theo chia sẻ của anh Ngọc đây là chiếc diều có giá trị đắt nhất trong bộ sưu tập.
"Đây là một trong những chiếc diều yêu thích của tôi. Chiếc diều được tôi mua với giá 9 triệu đồng (đã kèm với các phụ kiện). Để diều thêm phần rực rỡ và có thể chơi vào ban đêm, tôi đầu tư thêm 6 triệu đồng cho hệ thống đèn LED", anh Ngọc tiết lộ.

Lần lượt từng con diều được tiếp gió và vút lên. Cứ thế, chuỗi 4 đến 5 con diều rực rỡ bám đuôi nhau, nối tiếp chao lượn nhịp nhàng trên cùng một trục dây neo giữa bầu trời Hà Nội.

Khi ánh hoàng hôn tắt hẳn vào khoảng 18h30, bầu trời Hà Nội chính thức bước vào màn trình diễn kỳ ảo nhất.
Bằng một thao tác bấm công tắc hoặc kích hoạt từ xa, hàng ngàn bóng đèn LED kết nối trên thân hơn 20 con diều đồng loạt bừng sáng.

Những sinh vật biển khổng lồ khoác lên mình lớp áo ánh sáng rực rỡ chuyển màu nhịp nhàng, biến bầu trời đêm thành một "đại dương" phát sáng trên không trung.

Trương Mạnh Tuân (22 tuổi) - thành viên trẻ tuổi đang theo học chuyên ngành công nghệ - cho biết việc tạo nên một chiếc diều LED đòi hỏi sự kết hợp giữa tư duy lập trình và sự khéo léo thủ công.
"Đầu tiên, chúng tôi phải thiết kế sơ đồ mạch điện và lập trình hiệu ứng ánh sáng chạy theo ý thích trên máy tính. Sau đó, cần đấu nối từng bóng LED, dán cố định lên thân diều rồi nạp đoạn code đã lập trình vào vi điều khiển trên diều", Tuân giải thích.

Với những chiếc diều kích thước lớn có thể mang 300-600 bóng LED. Việc thiết lập ánh sáng cho mỗi chiếc diều, theo Tuân sẽ mất vài ngày đến gần 1 tuần tùy độ khó.

Sự xuất hiện của hàng chục chiếc diều ánh sáng khổng lồ chao lượn trên bầu trời đêm đã thu hút nhiều người dân Hà Nội đến thưởng thức.
Trẻ em reo hò thích thú khi nhìn thấy những con cá đuối, bạch tuộc, phi hành gia phát sáng uốn lượn rực rỡ giữa không trung.

Anh Đỗ Quang Ngọc tâm sự: "Dù mới gắn kết được khoảng 2 tháng, nhưng anh em trong nhóm Hanoi LED Sky Team đều tìm thấy sự đồng điệu ở niềm đam mê này. Thả diều LED vừa giúp chúng tôi xả stress sau tuần làm việc mệt mỏi, vừa mang lại một không gian giải trí độc đáo, lành mạnh cho người dân Hà Nội mỗi dịp cuối tuần".

Mãn nhãn "diều công nghệ" trình diễn ánh sáng trên bầu trời Hà Nội.
Ảnh: Hải Long