Bỏ qua điều hướng

Man United thoát hiểm phút chót

Man United thoát hiểm phút chót
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Man United phải rất vất vả mới có được 1 điểm trước đội chủ nhà Fulham tại vòng 5 Giải ngoại hạng Anh đêm 20-9.

Thoát hiểm phút chót, Man United nhọc nhằn chia điểm với Fulham - Ảnh 1.

Cunha (phải) ghi bàn thắng ở phút 89 giúp Man United có được 1 điểm trước Fulham - Ảnh: REUTERS

Trận đấu muộn của vòng 5 Ngoại hạng Anh giữa Fulham và Man United đã diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Thế trận "ăn miếng trả miếng" liên tục được duy trì khi cả hai đội đều chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm lợi thế.

Man United có lý do lớn để tiếc nuối khi đội trưởng Bruno Fernandes và tiền đạo Matheus Cunha đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành đội chủ nhà.

Ở chiều ngược lại, Fulham cũng có được nhiều cơ hội nguy hiểm để có bàn mở tỉ số. 

Dẫu vậy, thủ thành Lammens đã có 45 phút thi đấu xuất thần khi liên tiếp trổ tài cứu thua, từ chối những bàn thắng mười mươi từ phía các chân sút Fulham, khiến hiệp 1 khép lại với tỉ số 0-0.

Bước sang hiệp 2, thế bế tắc bất ngờ được khai thông từ một kịch bản không ai ngờ tới. 

Sau khi thủ thành Lammens nỗ lực cản phá cú dứt điểm của Bassey, trung vệ Lisandro Martinez trong pha lùi về lại lúng túng phá bóng thẳng về lưới nhà, biếu không cho Fulham bàn mở tỉ số ở phút 63.

Bị dẫn trước, đoàn quân của HLV Michael Carrick dồn toàn lực đẩy cao đội hình. 

Dẫu vậy, phải chờ đến những phút cuối trận, "Quỷ đỏ" mới tìm được bàn gỡ nhờ sự trợ giúp của thần may mắn. 

Nhận bóng bên hành lang trái ngoài vòng cấm, tiền đạo Cunha tung cú sút xa quyết đoán, bóng chạm chân hậu vệ Fulham đổi hướng khiến thủ môn Bernd Leno phải vào lưới nhặt bóng ở phút 89.

Những phút bù giờ chứng kiến sức ép nghẹt thở của Man United lên khung thành Fulham, song không có thêm bàn thắng nào được ghi. 

Tỉ số hòa 1-1 là kết quả cuối cùng của màn đối đầu giữa đội chủ nhà Fulham và đội khách Man United.

Thoát hiểm phút chót, Man United nhọc nhằn chia điểm với Fulham - Ảnh 3.Man United đón cú sốc tiếp theo ở mùa bóng mới

Rạng sáng 17-9, Man United đã để thua ngược Brighton 2-3 và bị loại khỏi vòng 3 Cúp liên đoàn Anh 2026-2027.

Màn so tài giữa Fulham và Man United tại vòng 5 Ngoại hạng Anh đêm 20-9 đã khép lại với kết quả hòa 1-1 nghẹt thở. Cả hai đội liên tục duy trì thế trận ăn miếng trả miếng ngay từ những phút đầu tiên của hiệp một. Dù Bruno Fernandes cùng Matheus Cunha đưa bóng trúng cột dọc, sự xuất sắc của thủ thành Lammens vẫn giúp Man United đứng vững sau nhiều pha cứu thua mười mươi. Bước sang hiệp hai, thế bế tắc bất ngờ bị phá vỡ từ một sai lầm cá nhân đáng tiếc. Phút 63, sau nỗ lực cản phá cú dứt điểm từ Bassey của thủ môn Lammens, trung vệ Lisandro Martinez trong pha lùi về đã lúng túng phá bóng thẳng về lưới nhà. Bàn phản lưới nhà này vô tình biếu không cho đội chủ nhà Fulham bàn mở tỉ số trận đấu. Rơi vào thế bị dẫn trước, đoàn quân của HLV Michael Carrick lập tức dồn toàn lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nhờ sự trợ giúp của may mắn ở phút 89, cú sút xa quyết đoán từ hành lang trái của tiền đạo Cunha đập chân hậu vệ Fulham đổi hướng, khiến thủ môn Bernd Leno hoàn toàn bó tay. Trận hòa này tiếp tục nối dài chuỗi phong độ thất vọng của Man United sau khi họ vừa để thua Brighton 2-3 và bị loại khỏi Cúp liên đoàn Anh.