Trên mạng xã hội X ngày 5/10, Man Utd đăng video tình huống trong trận đấu thuộc mùa giải 2021-2022, cho thấy Ronaldo không chịu theo bóng đến cùng sau đường chuyền quá tầm của đồng đội. Trong diễn biến sau đó, Edinson Cavani xuất phát muộn nhưng nỗ lực đến cùng, gây áp lực với hậu vệ đối phương, và giành lại bóng.
"Nỗ lực đó", Man Utd bình luận.
Man Utd đăng bài ngầm chê Ronaldo
Video đăng trên tài khoản mạng xã hội của Man Utd.
Hiện, chưa rõ lý do Man Utd đăng tải video kể trên. Tờ O Jogo (Bồ Đào Nha) thì phỏng đoán thông điệp giống như một lời chế giễu ngầm, hoặc một trò đùa nhằm vào Ronaldo. "Video khiến Ronaldo trông có vẻ tệ hại vì đã bỏ cuộc trong pha bóng đó", tờ báo này đánh giá.
Video tương tự đăng trên Youtube cũng thu hút sự quan tâm. Nhiều người tỏ vẻ chê Ronaldo, trong khi khen Cavani về tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi. "Video này nói lên tất cả. Đây là lý do đội tuyển Bồ Đào Nha chơi tốt hơn khi không có Ronaldo", một người xem đánh giá.
Man Utd đăng video giữa lúc Ronaldo mâu thuẫn nghiêm trọng với lãnh đạo đội tuyển Bồ Đào Nha. Hôm 30/9, tiền đạo đội trưởng 41 tuổi tự ý bỏ ngang đợt tập trung trong khi còn hai trận, dù không có lý do cá nhân, chấn thương hay bị trục xuất. Vụ việc đang gây tranh cãi khắp thế giới về tính chuyên nghiệp và tinh thần hy sinh vì tập thể của một trong những cầu thủ được cho là hay nhất lịch sử.
Vụ lùm xùm bắt đầu từ khi Jorge Jesus, tân HLV đội tuyển Bồ Đào Nha, triệu tập Ronaldo chuẩn bị cho bốn trận đầu vòng bảng Nations League. Ban đầu, theo tờ Marca, hai người thống nhất Ronaldo sẽ chơi trận đầu và trận thứ tư.
Trong trận ra quân thắng Xứ Wales 1-0 hôm 24/9, CR7 đá chính, có một bàn không được công nhận. Đến trận gặp Na Uy ba ngày sau đó, sau khi Erling Haaland gỡ hòa, HLV Jesus đổi ý, đề nghị Ronaldo khởi động để chuẩn bị vào thay. Nhưng sau khi Goncalo Ramos nâng tỷ số lên 2-1, ông muốn bảo toàn chiến thắng, nên không dùng tiền đạo đội trưởng như dự tính. Sau tiếng còi mãn cuộc, trong khi các cầu thủ dự bị khác vào sân vỗ tay cảm ơn khán giả, Ronaldo bỏ vào phòng thay đồ với vẻ không vui.
Ronaldo vỗ tay khi khởi động cho trận Bồ Đào Nha - Xứ Wales ở vòng bảng Nations League ngày 24/9, tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Ảnh: AP
Tình hình trở nên phức tạp từ ngày 29/9. Trong khi các đồng đội tập trở lại, Ronaldo đến rồi rời trại huấn luyện, trở lại khách sạn tập gym một mình. Trong cuộc họp báo sau đó, HLV Jesus tuyên bố không gặp vấn đề gì với Ronaldo, nhưng khẳng định bản thân có quyền quyết định chuyên môn và nhân sự. CR7 được cho là rất tức giận với các phát biểu và cách hành xử của HLV, trong đó có việc yêu cầu anh khởi động mà không cho vào sân.
Ngày 30/9, Ronaldo rút khỏi đợt tập trung bất chấp sự níu kéo của HLV và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha, Pedro Proenca. Siêu sao 41 tuổi cũng hứa nói lên "sự thật" vào thời điểm thích hợp.
Trước mắt, việc Ronaldo bỏ ngang không ảnh hưởng quá nhiều đến đội tuyển. Bồ Đào Nha vừa thắng cả bốn trận đầu bảng 4 Nations League A (Xứ Wales 1-0, Na Uy hai trận 2-1 và Đan Mạch 4-2), đồng thời giành vé đầu tiên vào tứ kết.
Sau trận lượt về với Na Uy hôm 4/10, khi được hỏi có xin lỗi về vụ lùm xùm với Ronaldo hay không, HLV Jesus từ chối, hỏi lại rằng phải xin lỗi ai và xin lỗi về điều gì. Ông thừa nhận có thể Ronaldo thất vọng về việc khởi động mà không được vào sân, nhưng khẳng định đó là chuyện rất bình thường với mọi cầu thủ.
Ronaldo từng trở thành một siêu sao trong giai đoạn đầu khoác áo Man Utd từ năm 2003 đến 2009, giành một Champions League và ba Ngoại hạng Anh. Nhưng khi trở lại từ 2021 đến 2022, chủ nhân năm Quả Bóng Vàng tự tạo một vết đen trong sự nghiệp. Sau khi mâu thuẫn với cựu HLV Erik Ten Hag về chuyện thi đấu, Ronaldo tổ chức cuộc phỏng vấn cáo buộc HLV thiếu tôn trọng và CLB phản bội. Không lâu sau đó, anh thanh lý hợp đồng sớm và rời sân Old Trafford.
Thanh Quý (theo O Jogo, Marca)