Tiền Phong
•
Mang cơm tới trường cho con sau vụ phát hiện 'cánh gà chiên còn sống' trong suất ăn
Hàng trăm phụ huynh Trường THCS Hồ Văn Long (phường Bình Tân, TPHCM) phải đến trường đón con về giữa trưa hoặc mang cơm cho con sau khi nhà trường tạm dừng bữa ăn bán trú vì những phản ánh liên quan đến chất lượng suất ăn. TPHCM: Phụ huynh 'tố' bữa ăn bán trú có gà chiên còn sống, thịt kho có mùi hô...
Trưa 16/9, cổng Trường THCS Hồ Văn Long, phường Bình Tân, TPHCM chật kín phụ huynh đến đón con hoặc mang cơm vào trường sau khi bữa ăn bán trú tạm dừng. Việc phải đưa đón nhiều lượt khiến sinh hoạt gia đình bị đảo lộn, trong khi phương án mang cơm giúp học sinh tránh di chuyển giữa trời nắng và vẫn có thể nghỉ trưa tại trường.
Sự việc bắt nguồn từ chuỗi phản ánh về chất lượng suất ăn trong các ngày 7, 8, 11 và 14/9. Theo đơn của phụ huynh, cơm được cho là ít, canh có dấu hiệu chua hoặc thiu, thịt kho trứng có mùi hôi, trứng cút có vị chua, cá chiên quá mặn và cứng; đáng chú ý nhất là hình ảnh cánh gà chiên bên trong còn màu đỏ, nghi chưa chín.
Hiệu trưởng Đỗ Thị Ngọc Hương xác nhận trường có phục vụ cánh gà và cho biết chỉ ghi nhận một suất chưa chín kỹ, sau đó giáo viên chủ nhiệm đã thay bằng suất khác. Nhà trường đã góp ý với đơn vị cung cấp, tạm dừng nấu ăn để tìm đối tác mới, song bà Hương cho rằng một số phản ánh về thịt kho trứng và cá chiên chưa đúng thực tế, đồng thời bác bỏ khả năng tất cả món ăn đều có vấn đề.
Diễn biến cho thấy bữa ăn học đường không chỉ là dịch vụ hậu cần mà còn gắn trực tiếp với an toàn, sức khỏe học sinh và niềm tin của phụ huynh. Ngày 16/9, UBND phường Bình Tân cùng các cơ quan liên quan đã làm việc với nhà trường và đề nghị cơ quan chức năng xác minh; từ ngày 17/9, trường dự kiến tổ chức lại bữa ăn bán trú để ổn định việc học tập, sinh hoạt. Việc khôi phục cần đi kèm kiểm soát nguyên liệu, quy trình chế biến, khâu lưu mẫu và cơ chế tiếp nhận phản ánh minh bạch nhằm hạn chế nguy cơ tái diễn.