Bỏ qua điều hướng
•

Mang di ảnh người thương đưa tiễn liệt sĩ, mong 'nơi nào đó ông cũng được tìm thấy'

Mang di ảnh người thương đưa tiễn liệt sĩ, mong 'nơi nào đó ông cũng được tìm thấy'
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Mang theo di ảnh người thương đã chờ đợi suốt 60 năm, cụ bà Bùi Thanh Hiền đến tiễn đưa những đồng đội của ông trong ngày 731 hài cốt liệt sĩ được an táng tại TP.HCM. Giữa dòng người tri ân sáng 14.10, câu chuyện của bà và những cựu chiến binh một lần nữa nhắc nhớ về hành trình tìm kiếm, quy tập hài...

Giữa dòng người đến tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ sáng 14.10, cụ bà Bùi Thanh Hiền, ở phường Tân Hưng (TP.HCM) mang theo di ảnh người mình đã chờ đợi suốt hơn 60 năm. Bà đến công viên Lê Thị Riêng một mình với mong muốn đưa người trong di ảnh này cùng chứng kiến khoảnh khắc đồng đội được tìm thấy, được tiễn đưa và trở về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bức di ảnh bà mang theo là người thương thời niên thiếu. Ông là học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, còn bà là con liệt sĩ. Họ quen biết nhau nhỏ, hẹn chờ nhau, rồi mỗi người lên đường theo đơn vị khác nhau. Lời hẹn năm xưa được bà giữ gìn qua những tháng năm dài.

Mang di ảnh người thương đưa tiễn liệt sĩ, mong 'một nơi nào đó ông cũng được tìm thấy'

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, cụ bà vẫn mang theo lời hứa ấy. Đến buổi tiễn đưa các liệt sĩ sáng 14.10, nhìn những hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và chuẩn bị an táng trong sự đón tiếp trang trọng của đồng đội và người dân, bà vừa mừng cho những người đã trở về, vừa mong người mình thương ở một nơi nào đó cũng sẽ có ngày được tìm thấy.

Sáng ngày 14.10, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của đông đảo cựu chiến binh cùng người dân. Giữa dòng người tri ân tại công viên Lê Thị Riêng, hình ảnh cụ bà Bùi Thanh Hiền, ngụ phường Tân Hưng, lặng lẽ mang theo di ảnh người thương thời niên thiếu đã để lại nhiều xúc động sâu sắc. Người trong bức ảnh là học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, còn bà là con liệt sĩ gắn bó từ thuở nhỏ trước khi mỗi người nhận nhiệm vụ ở các đơn vị khác nhau. Suốt hơn 60 năm qua, lời hẹn ước thời chiến vẫn được cụ gìn giữ nguyên vẹn qua bao thăng trầm của lịch sử. Cụ tìm đến buổi lễ một mình nhằm để người xưa cùng chứng kiến khoảnh khắc những người đồng đội được tìm thấy và trở về yên nghỉ trong tình cảm trang nghiêm của Tổ quốc. Chứng kiến 731 hài cốt được quy tập đợt này, cụ bày tỏ niềm vui chung cho các gia đình liệt sĩ, đồng thời đau đáu hy vọng người thương ở một nơi nào đó cũng sớm được tìm thấy. Câu chuyện của cụ bà Bùi Thanh Hiền không chỉ phản ánh nỗi khắc khoải cá nhân kéo dài hơn nửa thế kỷ mà còn là minh chứng sống động cho tính cấp thiết, bền bỉ của công tác tìm kiếm và xác minh hài cốt liệt sĩ sau chiến tranh.
amung