Bỏ qua điều hướng
•

Martinez không xin lỗi, nói rõ lý do chỉ trích ban lãnh đạo Man Utd

Martinez không xin lỗi, nói rõ lý do chỉ trích ban lãnh đạo Man Utd
Nguồn ảnh: VTC News

Trung vệ Lisandro Martinez không đưa ra lời xin lỗi với lãnh đạo Manchester United trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội.

Trận thua 0-2 trước Atletico Madrid trong khuôn khổ League Phase UEFA Champions League 2026/27 khiến phòng thay đồ của Man Utd gặp nhiều vấn đề. Ngay sau cuộc đọ sức trên sân Wanda Metropolitano, trung vệ Lisandro Martinez gây bão với nhiều chỉ trích nhắm thẳng vào Giám đốc thể thao Jason Wilcox của Man Utd.

Ngôi sao người Argentina cho rằng Wilcox không đưa ra đủ sự trợ giúp dành cho HLV Michael Carrick. Nhà cầm quân người Anh chưa có được những sự bổ sung đủ tốt trên thị trường chuyển nhượng, dẫn đến thành tích sa sút và chính Carrick lại trở thành tâm điểm của chỉ trích.

Lisandro Martinez không xin lỗi lãnh đạo Man Utd sau phát biểu chỉ trích.

Lisandro Martinez không xin lỗi lãnh đạo Man Utd sau phát biểu chỉ trích.

Những phát biểu này khiến Lisandro Martinez vướng vào nhiều tranh cãi trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông. Không thiếu các huyền thoại như Wayne Rooney lên tiếng phản bác quan điểm này. The Athletic cho biết ngay ở phòng thay đồ Man Utd, nhiều cầu thủ không công khai rõ ý kiến ủng hộ hay phản đối với Martinez.

Sáng 15/10 (theo giờ Việt Nam), Martinez tiếp tục đăng tải thêm thông điệp trên trang cá nhân và anh không đưa ra bất kì lời xin lỗi nào với ban lãnh đạo Man Utd.

Trên trang cá nhân của mình, cầu thủ 28 tuổi viết: “Sau trận đấu, tôi phát biểu ở thời điểm đang tức giận và thất vọng vì không có được kết quả tốt nhất mà tất cả mong muốn. Nhưng ai hiểu tôi đều biết tôi đam mê, tận tâm và khát khao chiến thắng mãnh liệt. Lúc mọi thứ không như mong đợi, điều ấy thật đau đớn nhất là với câu lạc bộ có tầm vóc như Man Utd.

Khi muốn nói nhiều hơn, tôi sẽ đề cập đến tham vọng mà mọi cầu thủ cần có. Man Utd phải tiếp tục phát triển, mạnh hơn và đủ điều kiện để cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất. Đó là tiêu chuẩn mà tất cả phải hướng tới, bắt đầu từ chính tôi.

Trước hết, chính cầu thủ phải thể hiện trên sân. Tôi tự đặt mình lên hàng đầu trong trách nhiệm đó. Chúng tôi phải đòi hỏi nhiều hơn ở bản thân, cùng nhau làm việc để đưa Man Utd trở lại đỉnh cao. Mục tiêu của tôi chưa từng thay đổi kể từ ngày đầu tiên: chiến thắng, cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất và cống hiến tất cả vì biểu tượng trên ngực áo”.

Thất bại 0-2 trước Atletico Madrid tại League Phase UEFA Champions League 2026/27 đã châm ngòi cho đợt sóng gió mới trong nội bộ Manchester United. Ngay sau trận đấu trên sân Wanda Metropolitano, trung vệ Lisandro Martinez công khai chỉ trích Giám đốc thể thao Jason Wilcox vì đã không cung cấp đủ nhân sự chất lượng trên thị trường chuyển nhượng nhằm hỗ trợ huấn luyện viên Michael Carrick. Động thái gay gắt này khiến cầu thủ 28 tuổi hứng chịu làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ dư luận, bao gồm cả những phản bác quyết liệt từ cựu tiền đạo Wayne Rooney. Tình hình phòng thay đồ đội bóng tiếp tục rơi vào trạng thái chia rẽ khi nhiều đồng đội vẫn giữ im lặng trước lập trường của ngôi sao người Argentina. Thay vì xoa dịu căng thẳng, Martinez đã đăng tải thông điệp làm rõ sự việc trên trang cá nhân vào sáng 15/10 nhưng tuyệt đối không đưa ra lời xin lỗi tới ban lãnh đạo. Cầu thủ này thừa nhận bản thân lên tiếng trong thời điểm thất vọng tột cùng, đồng thời khẳng định động lực duy nhất thúc đẩy hành động vừa qua xuất phát từ khát khao chiến thắng mãnh liệt cho câu lạc bộ. Tuyển thủ Argentina nhấn mạnh trách nhiệm thuộc về các cầu thủ trên sân trước khi bàn đến các yếu tố bên ngoài. Martinez tự đặt bản thân lên hàng đầu trong việc nâng cao tiêu chuẩn thi đấu để đưa đội bóng trở lại đẳng cấp cao nhất. Việc giữ vững lập trường cho thấy trung vệ này quyết tâm đòi hỏi tham vọng thực chất từ toàn thể bộ máy câu lạc bộ thay vì nhượng bộ trước áp lực từ thượng tầng.
amung