Bỏ qua điều hướng
•

Mẹ già khóc ngất, 4 con ngóng tin cha mẹ mất tích sau vụ lật thuyền

Mẹ già khóc ngất, 4 con ngóng tin cha mẹ mất tích sau vụ lật thuyền
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Hơn hai ngày qua, trên bờ sông Lam, Nghệ An, gia đình hai vợ chồng trong vụ lật thuyền mòn mỏi ngóng theo những chiếc ca nô đang rà dọc dòng nước.

Mẹ già khóc ngất, 4 con ngóng tin cha mẹ mất tích sau vụ lật thuyền - Ảnh 1.

Khu vực sông Lam, đoạn qua xã Kim Bảng, Nghệ An - nơi hai vợ chồng ông H. gặp nạn - Ảnh: DOÃN HÒA

Hai vợ chồng mất tích sau vụ lật thuyền khi đi rà phế liệu mưu sinh. Mỗi khi phía ngoài sông có tiếng máy nổ, người thân lại hướng mắt theo. Nhưng rồi những chiếc ca nô quay trở vào, mang theo sự im lặng.

Chuyến mưu sinh dang dở

Đã hơn hai ngày kể từ lúc ông N.C.H. (54 tuổi) và vợ là bà N.T.H. (51 tuổi) - ngụ xã Vạn An, Nghệ An - mất tích, bốn người con của họ vẫn chưa có tin gì về cha mẹ.

Khoảng 14h ngày 2-10, vợ chồng ông H. chèo thuyền trên sông Lam, đoạn gần cầu Rộ, xã Kim Bảng, Nghệ An để rà phế liệu. Chiếc thuyền bất ngờ bị lật, cả hai rơi xuống sông. 

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Nhiều ca nô được huy động, liên tục rà dọc dòng sông, tìm kiếm tại khu vực xảy ra tai nạn và những vị trí có khả năng hai nạn nhân trôi dạt.

Tới chiều muộn cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã trục vớt được chiếc thuyền lên bờ.

Dòng sông Lam rộng và nước chảy xiết khiến việc tìm kiếm hai nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Mẹ già khóc ngất, 4 con ngóng tin cha mẹ mất tích sau vụ lật thuyền - Ảnh 2.

Chính quyền địa phương và các lực lượng cứu hộ cứu nạn ứng trực trên bờ sông Lam - Ảnh: TÂM PHẠM

Ông Nguyễn Văn Cầu - người đi cùng nhóm vợ chồng ông H. - kể lại, sáng hôm đó vợ chồng ông H. chèo thuyền ngược dòng từ xã Vạn An lên xã Kim Bảng để rà phế liệu. Hai người đi từ sáng và chưa kịp ăn trưa thì gặp nạn.

Ông H. biết bơi, còn vợ không biết bơi. Cả hai không mặc áo phao. Khi thuyền lật, có thể ông H. đã cố gắng cứu vợ nhưng hai người đều bị nước cuốn trôi.

Vợ chồng ông H. có 4 người con, 2 trai, 2 gái. Người con gái út hiện học lớp 8.

Cuộc sống gia đình vốn không dư dả. Hết mùa vụ, ông H. và vợ thường thả lưới đánh cá trên sông kiếm sống. Nhưng thủy sản ngày càng khan hiếm, thu nhập từ việc đánh bắt không đủ trang trải, hai vợ chồng chuyển sang rà phế liệu trên sông Lam.

Chuyến đi ngày 2-10 cũng bắt đầu như những chuyến mưu sinh bình thường khác. Không ai nghĩ đó lại là chuyến đi khiến cả gia đình phải ngóng chờ trong niềm hy vọng mong manh.

Mẹ già khóc ngất

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Trần Đình Dũng - Bí thư xóm Thanh Tân, xã Vạn An, Nghệ An - cho hay những ngày qua bà con lối xóm, ban công tác thôn thường xuyên túc trực tại gia đình ông H. để động viên người thân.

Theo ông Dũng, hoàn cảnh gia đình ông H. khó khăn. Hai vợ chồng quanh năm làm lụng, chắt chiu nuôi 4 người con.

Mẹ già khóc ngất, 4 con ngóng tin cha mẹ mất tích sau vụ lật thuyền - Ảnh 3.

Đội cứu hộ làm việc xuyên đêm tìm kiếm hai nạn nhân trong vụ lật thuyền - Ảnh: DOÃN HÒA

Từ khi hay tin dữ, các con ông H. tức tốc lên hiện trường, cầu mong một phép màu tới với cha mẹ mình. Mỗi lần lực lượng cứu hộ phát hiện một dấu hiệu bất thường dưới nước, người thân lại thấp thỏm. Rồi hy vọng ấy lại chìm xuống khi cuộc tìm kiếm chưa có kết quả.

"Cha ơi, mẹ ơi, về với chúng con đi…", chị N.T.N. (22 tuổi) - con gái ông H. - nhiều lần bật khóc khi nhắc đến cha mẹ. Từ ngày hai người mất tích, căn nhà vốn quen tiếng nói cười bỗng chìm trong im lặng. Những người con chỉ biết ngóng ra phía dòng sông, mong một phép màu đưa cha mẹ trở về.

Mẹ già khóc ngất, 4 con ngóng tin cha mẹ mất tích sau vụ lật thuyền - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Thảo đau buồn khi cả hai con mất tích trong lúc mưu sinh - Ảnh: TÂM PHẠM

Ở nhà, bà Nguyễn Thị Thảo (76 tuổi) - mẹ bà H. - khóc ngất khi hay tin con gái và con rể mất tích. Tuổi đã cao, người mẹ già không thể ra sông theo các đội tìm kiếm. Bà chỉ biết ngồi ở nhà, hết đứng lại ngồi, đôi mắt đỏ hoe dõi theo từng người trở về sau mỗi chuyến tìm kiếm.

"Chỉ mong tìm được các con", bà Thảo nghẹn lại. Với người mẹ ở tuổi xế chiều, lúc này chẳng còn mong ước gì lớn lao, chỉ mong một lần nữa được nhìn thấy hai con, được gọi một tiếng "con ơi" và biết các con mình đang ở đâu.

Suốt hơn hai ngày đêm, lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn thay nhau làm việc. Nhiều người dân, các đội cứu hộ cũng tự nguyện đưa ca nô ra sông hỗ trợ tìm kiếm mà không nhận chi phí.

Mẹ già khóc ngất, 4 con ngóng tin cha mẹ mất tích sau vụ lật thuyền - Ảnh 5.

Nhiều đội cứu hộ mang thuyền, ca nô tới hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: DOÃN HÒA

Mẹ già khóc ngất, 4 con ngóng tin cha mẹ mất tích sau vụ lật thuyền - Ảnh 6.Hai vợ chồng mất tích trên sông Lam, mới vớt được thuyền

Một chiếc thuyền bất ngờ bị lật khi đang di chuyển trên sông Lam ở Nghệ An, khiến hai vợ chồng đi trên thuyền mất tích chiều 2-10.

Vụ tai nạn chìm thuyền xảy ra chiều ngày 2-10 trên sông Lam, khu vực xã Kim Bảng, Nghệ An đã khiến ông N.C.H. (54 tuổi) và vợ là bà N.T.H. (51 tuổi) rơi xuống dòng nước xiết mất tích. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn cùng nguồn thủy sản cạn kiệt buộc hai vợ chồng ngụ tại xã Vạn An phải chuyển sang nghề rà phế liệu mưu sinh bằng chiếc thuyền nhỏ. Do chèo thuyền ngược dòng trong thời tiết bất lợi và không trang bị áo phao, cả hai nạn nhân đã bị dòng nước xiết cuốn trôi khi chiếc thuyền bất ngờ lật úp. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn cùng người dân địa phương đã huy động nhiều ca nô rà soát liên tục dọc dòng sông Lam xuyên đêm. Tuy nhiên, lòng sông rộng, nước chảy mạnh cùng độ sâu lớn đã gây ra rất nhiều trở ngại cho công tác tìm kiếm nạn nhân. Dù chiếc thuyền đắm đã được lực lượng chức năng vớt lên vào chiều muộn cùng ngày, tung tích của vợ chồng ông H. vẫn chưa được xác định. Bi kịch trên sông Lam để lại sự bàng hoàng cùng nỗi đau thắt lòng cho gia đình gồm mẹ già và bốn người con nhỏ. Ban công tác thôn Thanh Tân cùng bà con lối xóm đang liên tục túc trực tại hiện trường và gia đình để sẻ chia, động viên các con của nạn nhân vượt qua khoảng thời gian khó khăn. Sự cố đau thương này không chỉ phơi bày những hiểm nguy rình rập cuộc sống mưu sinh sông nước mà còn gióng lên hồi chuông về công tác đảm bảo an toàn lao động đường thủy.