Bỏ qua điều hướng

Mẹ lao công ở Đà Nẵng tử vong trên con đường 'làm mãi không xong': 3 con được hỗ trợ hơn 438 triệu đồng

Mẹ lao công ở Đà Nẵng tử vong trên con đường 'làm mãi không xong': 3 con được hỗ trợ hơn 438 triệu đồng
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Hơn 438 triệu đồng được Trường tiểu học Đỗ Thúc Tịnh (Đà Nẵng) vận động để hỗ trợ các con chị Trần Thị Hiệp sau khi người mẹ tử vong trên đường làm thủ tục nhận bánh trung thu.

Mẹ lao công ở Đà Nẵng tử vong trên con đường 'làm mãi không xong': 3 con được hỗ trợ hơn 438 triệu đồng - Ảnh 1.

Chị Hiệp ra đi để lại ba con mồ côi, trong đó hai cháu nhỏ mới học lớp 5 và lớp 6 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngày 22-9, ban giám hiệu Trường tiểu học Đỗ Thúc Tịnh (xã Hòa Tiến, Đà Nẵng) cho biết nhà trường đã có thông báo đến phụ huynh, học sinh và các nhà hảo tâm về việc hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn của học sinh nhà trường.

Theo ban giám hiệu Trường tiểu học Đỗ Thúc Tịnh, sau khi hay tin chị Trần Thị Hiệp (phụ huynh của học sinh Nguyễn Thị Thanh Ngọc, học lớp 5/12 Trường tiểu học Đỗ Thúc Tịnh) tử vong trong vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 14B, nhà trường đã phát động quyên góp, chung tay hỗ trợ ba người con mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Qua ba ngày phát động kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, cựu học sinh cùng các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ các em mồ côi, đến ngày 21-9, số tiền quyên góp thông qua Trường tiểu học Đỗ Thúc Tịnh đã lên hơn 438 triệu đồng.

"Toàn bộ nguồn hỗ trợ này nhà trường sẽ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Tiến và đại diện gia đình để làm sổ tiết kiệm, chăm lo cuộc sống sinh hoạt và việc học tập của các em trong thời gian tới" - đại diện ban giám hiệu nhà trường cho biết.

Mẹ lao công ở Đà Nẵng tử vong trên con đường 'làm mãi không xong': 3 con được hỗ trợ hơn 438 triệu đồng - Ảnh 2.

Thầy cô Trường tiểu học Đỗ Thúc Tịnh đến thăm hỏi động viên cháu Nguyễn Thị Thanh Ngọc, Nguyễn Thanh Tịnh (hai con của chị Hiệp) là học sinh và cựu học sinh nhà trường - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Trước đó, như Tuổi Trẻ đã thông tin, chị Trần Thị Hiệp là lao công, thuộc diện khó khăn, một mình nuôi ba người con sau khi chồng qua đời.

Sáng 18-9, trên đường đi làm giấy tờ để kịp nhận bánh trung thu cho các con, chị gặp tai nạn với xe tải trên quốc lộ 14B đang thi công dang dở và tử vong.

Gia đình chị Hiệp thuộc hộ nghèo. Cách đây 2 năm, chồng chị không may mất sớm.

Chị Hiệp ra đi, để lại ba người con mồ côi cả cha lẫn mẹ. Người con lớn mới 17 tuổi, hai con nhỏ đang học lớp 5 và lớp 6.

Sau khi biết hoàn cảnh của gia đình, bà con, đồng nghiệp, các trường học và nhiều nhà hảo tâm đã đến viếng, hỗ trợ gia đình lo hậu sự và động viên các em tiếp tục đến trường.

Đặc biệt, một nhà hảo tâm cũng đã cam kết đồng hành cùng hai con nhỏ của chị Hiệp trong 5 năm học tập tiếp theo thông qua chương trình "Mẹ đỡ đầu".

Ngoài số tiền hơn 438 triệu đồng được vận động thông qua Trường tiểu học Đỗ Thúc Tịnh, nhiều bà con trong khu dân cư và các tòa nhà nơi chị Hiệp từng làm lao công cũng đã tổ chức quyên góp hơn 60 triệu đồng ủng hộ gia đình chị.

Mẹ lao công ở Đà Nẵng tử vong trên con đường 'làm mãi không xong': 3 con được hỗ trợ hơn 438 triệu đồng - Ảnh 4.

Hoàn cảnh chị Hiệp thuộc diện hộ nghèo, nhà đơn sơ lại nằm trong vùng thường xuyên bị ngập lụt - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Mẹ lao công ở Đà Nẵng tử vong trên con đường 'làm mãi không xong': 3 con được hỗ trợ hơn 438 triệu đồng - Ảnh 2.Người mẹ lao công tử vong trên con đường 'làm mãi không xong', 3 con thơ mồ côi cả cha lẫn mẹ

Chưa kịp mang bánh trung thu về cho con, chị Trần Thị Hiệp đã gặp nạn tử vong trên con đường đang thi công ở xã Hòa Vang, Đà Nẵng, để lại 3 con mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra sáng 18-9 trên quốc lộ 14B thuộc địa bàn xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã cướp đi mạng sống của chị Trần Thị Hiệp, một công nhân lao công nghèo đang trên đường hoàn tất thủ tục nhận bánh trung thu cho các con. Sự ra đi đột ngột của chị Hiệp khiến ba người con nhỏ rơi vào cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, trong đó người con lớn 17 tuổi cùng hai em nhỏ đang học lớp 5 và lớp 6. Đáng chú ý, tuyến đường xảy ra tai nạn là công trình giao thông trọng điểm nhưng thi công kéo dài nhiều năm qua, ẩn chứa nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân di chuyển. Trước hoàn cảnh đặc biệt thương tâm của gia đình học sinh, Ban giám hiệu Trường tiểu học Đỗ Thúc Tịnh đã nhanh chóng phát động chiến dịch quyên góp nhằm hỗ trợ các em vượt qua khủng hoảng. Tính đến ngày 21-9, nhà trường đã vận động được số tiền hơn 438 triệu đồng từ cán bộ, giáo viên, phụ huynh cùng các nhà hảo tâm. Toàn bộ nguồn kinh phí này sẽ được phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Tiến để lập sổ tiết kiệm, bảo đảm điều kiện sinh hoạt và việc học tập lâu dài cho các cháu. Bên cạnh khoản hỗ trợ từ nhà trường, bà con khu dân cư cùng đồng nghiệp nơi chị Hiệp làm việc cũng đã quyên góp thêm hơn 60 triệu đồng giúp gia đình lo hậu sự. Một nhà hảo tâm thông qua chương trình Mẹ đỡ đầu đã cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tài trợ kinh phí học tập cho hai cháu nhỏ trong thời gian 5 năm tới. Sự chung tay kịp thời của cộng đồng không chỉ giúp xoa dịu tổn thất tinh thần to lớn mà còn tạo dựng nguồn lực tài chính cần thiết để duy trì tương lai học vấn cho ba đứa trẻ mồ côi.