Bỏ qua điều hướng
•

Mẹ nạn nhân trong vụ tử tù bị tiêm thuốc độc mà không chết ở Mỹ lên tiếng

Mẹ nạn nhân trong vụ tử tù bị tiêm thuốc độc mà không chết ở Mỹ lên tiếng
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Mẹ của nạn nhân xót xa vì con gái bị lãng quên, cho rằng chính quyền bang cần xin lỗi vì vụ hành quyết bất thành.

Mẹ nạn nhân trong vụ tử tù bị tiêm thuốc độc mà không chết ở Mỹ lên tiếng - Ảnh 2.

Colleen Slemmer, cô gái 19 tuổi bị Christa Pike sát hại tại bang Tennessee năm 1995 - Ảnh: AP

Chia sẻ với Đài CNN ngày 9-10, bà May Martinez, mẹ của Colleen Slemmer - cô gái 19 tuổi bị Christa Pike sát hại tại bang Tennessee năm 1995 - đã bày tỏ sự thất vọng khi dư luận liên tục tập trung vào tình trạng sức khỏe và những diễn biến pháp lý liên quan đến hung thủ.

Pike bị kết án tử hình năm 1996 vì sát hại Colleen, nhưng vẫn sống sót sau cuộc hành quyết bằng thuốc độc ngày 30-9 vừa qua do quá trình thi hành án gặp sự cố.

"Tại sao những kẻ phạm tội lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy? Con tôi đã bị lu mờ trong câu chuyện này. Mọi người đã quên mất con bé", bà Martinez bức xúc.

Cô gái 19 tuổi và ước mơ dang dở

Sinh ra và lớn lên tại Orange Park, bang Florida, Colleen Slemmer được gia đình và bạn bè nhớ đến là một cô gái tốt bụng, thân thiện và giàu lòng nhân ái.

Ngay từ nhỏ, Colleen đã đặc biệt yêu quý trẻ em. Cô thường xuyên làm công việc trông trẻ, tham gia các hoạt động tình nguyện và dành thời gian chăm sóc trẻ khuyết tật, trẻ tự kỷ.

Theo Hãng tin AP, Colleen từng tham gia tình nguyện tại Special Olympics, tổ chức các hoạt động thể thao dành cho người khuyết tật trí tuệ.

Bên cạnh đó, cô còn có niềm đam mê đặc biệt với máy tính và công nghệ. Mẹ cô kể rằng Colleen thường cùng cha dượng tháo rời rồi lắp ráp máy tính, với mong muốn sau này xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực này.

Ở tuổi 19, Colleen rời gia đình tại Florida, vượt hơn 800km đến thành phố Knoxville, bang Tennessee, để theo học chương trình đào tạo nghề Job Corps của Chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên chỉ ba tháng sau khi chuyển đến đây, cuộc đời cô đã kết thúc trong một vụ án mạng.

Theo hồ sơ của Tòa án Tối cao bang Tennessee, tháng 1-1995, Christa Pike, khi đó 18 tuổi và là bạn học của Colleen, đã dụ cô đến một khu vực hẻo lánh bên ngoài trường.

Tại đây, Pike cùng bạn trai đã tra tấn và sát hại Colleen. Cả hai sau đó đều bị kết án vì liên quan đến vụ giết người, trong đó Pike nhận án tử hình vào năm 1996.

Bà Martinez kể rằng vào đêm xảy ra án mạng, hai mẹ con đã có cuộc điện thoại ngắn ngủi. Do tín hiệu liên lạc kém, cuộc trò chuyện bị gián đoạn. Khi bà cố gắng gọi lại, Colleen không còn bắt máy.

"Con bé tin tưởng tất cả mọi người, và chính điều đó đã khiến con bé gặp bất hạnh", bà Martinez đau lòng nhớ lại.

Mẹ nạn nhân trong vụ tử tù bị tiêm thuốc độc mà không chết ở Mỹ lên tiếng - Ảnh 3.

Những bức ảnh của nạn nhân được trưng bày bên ngoài nhà tù trước khi tiến hành cuộc hành quyết Christa Pike ngày 30-9 - Ảnh: AP

Nỗi thất vọng sau cuộc hành quyết bất thành

Ngày 30-9, bà Martinez cùng chồng đi từ Florida đến nhà tù an ninh tối đa Riverbend ở Nashville, bang Tennessee, để chứng kiến cuộc hành quyết Pike.

Bà mang theo một bức ảnh của Colleen, với hy vọng cuối cùng cũng có thể chứng kiến bản án được thi hành sau hơn ba thập niên chờ đợi.

Tuy nhiên quá trình hành quyết bằng thuốc độc gặp sự cố. Sau khi tấm rèm phòng hành quyết được kéo lại và những người chứng kiến được yêu cầu rời đi, bà Martinez được thông báo Pike đã được đưa đến bệnh viện.

Sau đó bà mới biết nữ tử tù vẫn còn sống và có thể nói chuyện.

"Tôi nghĩ chính quyền bang nợ tôi một lời xin lỗi chân thành", bà Martinez nói với Đài WTLV, cho rằng chính quyền đã khiến gia đình bà thất vọng.

Vụ hành quyết bất thành tiếp tục làm dấy lên những tranh cãi về quy trình thi hành án, tình trạng sức khỏe của Pike và các thủ tục pháp lý tiếp theo.

Đối với bà Martinez, điều quan trọng nhất vẫn là tiếp tục tìm kiếm công lý cho con gái và gìn giữ ký ức về cô.

"Không một ngày nào, thậm chí không một phút nào trôi qua mà tôi không nghĩ đến Colleen. Những dịp lễ là khoảng thời gian đau lòng nhất", bà chia sẻ.

Tháng trước, gia đình vừa tưởng nhớ sinh nhật Colleen. Nếu còn sống, cô đã bước sang tuổi 51.

Mẹ nạn nhân trong vụ tử tù bị tiêm thuốc độc mà không chết ở Mỹ lên tiếng - Ảnh 4.Nữ tử tù bị tiêm thuốc mà không chết nói gì sau khi tỉnh lại?

Nữ tử tù Christa Pike tỏ ra 'giận dữ và bối rối' sau khi tỉnh dậy tại bệnh viện. Bà đã nói chuyện và hỏi về gia đình của nạn nhân đã bị bà sát hại 30 năm trước.

Sự cố trong buổi thi hành án ngày 30-9 đối với tử tù Christa Pike tại nhà tù an ninh tối đa Riverbend, bang Tennessee, đã làm dấy lên làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ gia đình nạn nhân. Trả lời phỏng vấn Đài CNN ngày 9-10, bà May Martinez, mẹ của Colleen Slemmer, bày tỏ sự bức xúc sâu sắc trước thực trạng truyền thông liên tục dồn sự chú ý vào sức khỏe và quyền lợi pháp lý của kẻ thủ ác. Vụ việc bất thành này không chỉ kéo dài nỗi đau suốt gần ba thập niên mà còn khiến hình ảnh người đã khuất dần bị dư luận lãng quên. Trước khi bị sát hại vào tháng 1-1995 tại Knoxville, Colleen Slemmer được biết đến là cô gái 19 tuổi giàu lòng nhân ái, nhiệt tình tham gia các phong trào tình nguyện chăm sóc trẻ em khuyết tật tại Special Olympics. Rời quê nhà Florida để theo đuổi ước mơ công nghệ thông qua chương trình đào tạo nghề Job Corps, cô đã không may trở thành nạn nhân của bạn học Christa Pike cùng đồng phạm. Tòa án Tối cao bang Tennessee sau đó đã tuyên phạt Pike mức án tử hình vào năm 1996 vì hành vi tra tấn và giết người dã man. Sau hơn ba mươi năm mòn mỏi chờ đợi công lý, thân nhân của Colleen đã phải rời phòng thi hành án trong nỗi thất vọng khi quy trình tiêm thuốc độc gặp trục trặc kỹ thuật. Gia đình nạn nhân cho rằng cơ quan chức năng cần chịu trách nhiệm trực tiếp và đưa ra lời xin lỗi chính thức về sự cố tắc trách này. Bi kịch kéo dài tại bang Tennessee một lần nữa phơi bày những lỗ hổng trong quy trình tư pháp, nơi nỗi đau của thân nhân người bị hại tiếp tục bị tổn thương sâu sắc.
amung