"Tôi rất vui khi gặp cậu ở chung kết. Xin lỗi vì hôm nay tôi giao bóng tốt quá, nhưng hy vọng chúng ta có thể kết thúc mùa giải mạnh mẽ như thế này", Medvedev nói trong lễ trao giải, sau chiến thắng 7-5, 6-4 hôm 29/9.
Lời xin lỗi có cơ sở từ màn trình diễn trên sân. Medvedev tung 23 cú ace và chỉ mắc hai lỗi kép trong 93 phút, giành danh hiệu ATP thứ 24. Đối thủ Rublev khởi đầu quyết liệt, nhưng khả năng giao bóng giúp hạt giống số một vượt qua sức ép và tạo khác biệt ở những thời điểm quan trọng.
Rublev bật cười trước câu đùa của người bạn lâu năm. Hai tay vợt Nga nhiều lần ôm nhau trong lễ trao giải, khi cuộc cạnh tranh trên sân nhường chỗ cho những lời chúc.
Daniil Medvedev (phải) và Andrey Rublev trong lễ trao giải Hàng Châu Mở rộng, tại Hàng Châu, Trung Quốc ngày 29/9/2026. Ảnh: Reuters
"Tôi không biết nói gì, vì sau ngần ấy năm, chúng ta đã nói với nhau quá nhiều điều", Rublev phát biểu khi nhận giải á quân. "Tôi muốn chúc mừng cậu, gửi lời chào đến cậu và gia đình. Hy vọng chúng ta sẽ có thêm nhiều kỷ niệm trong những năm tới. Chúc mừng danh hiệu và chúc cậu may mắn trong phần còn lại của mùa giải".
Đây là lần thứ hai bộ đôi người Nga này gặp nhau ở một trận chung kết ATP. Lần trước, Medvedev thắng 6-2, 6-2 tại Dubai năm 2023. Anh tiếp tục trêu Rublev về những cuộc hẹn lớn hơn: "Chúng ta đã chơi chung kết ATP 500, ATP 250, giờ đến lượt Masters 1000, rồi 5 năm nữa là Grand Slam".
Chiếc cup ở Hàng Châu cũng nối dài thống kê đặc biệt của Medvedev: 24 danh hiệu ATP đến ở 23 địa điểm khác nhau. Dubai là nơi duy nhất anh vô địch hai lần, vào các năm 2023 và 2026.
Hàng Châu là danh hiệu thứ ba của Medvedev mùa này, sau Brisbane và Dubai. Tay vợt 30 tuổi đứng thứ tám trên bảng điểm đua đến ATP Finals sau giải, tiếp tục cạnh tranh suất trở lại sự kiện cuối mùa tại Turin. Năm ngoái, anh lần đầu vắng mặt ở giải kể từ 2018.
Vy Anh