Bỏ qua điều hướng
•

Messi nói lời xúc động chia tay tuyển Argentina

Messi nói lời xúc động chia tay tuyển Argentina
Nguồn ảnh: VietnamNet

Hành trình của Lionel Messi với Argentina chính thức khép lại, với 1 bàn thắng, 2 kiến tạo, nước mắt và rất nhiều cảm xúc.

Lionel Messi đứng trên sân Monumental chật kín khán giả. Người hâm mộ xúc động, cũng như chính anh khi cầm micro và có bài nói chuyện dài, nhiều lần bị ngắt quãng bởi những tràng reo hò và khoảnh khắc bật khóc. 

Dù vậy, Messi vẫn giữ được bình tĩnh. Đến cuối, anh thừa nhận mình đang nói nhiều hơn bao giờ hết vì không muốn rời đi.

“Có quá nhiều cảm xúc. Tất nhiên, người đầu tiên tôi nghĩ đến là bố”, Messi mở lời, sau khi anh ghi 1 bàn và có 2 kiến tạo trong trận Argentina thắng Benin 3-0. 

Messi Argentina Benin 4.jpg
Messi xúc động chia tay Argentina. Ảnh: AFA

Anh dành thời gian làm rõ thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup: “Thực tế, không có chuyện gì bất thường như người ta nói. Chúng tôi đã cống hiến tất cả. Trận gặp Anh khiến chúng tôi tiêu hao rất nhiều, cả về thể lực lẫn cảm xúc.

Khi bước vào chung kết, chúng tôi gần như đã cạn sức. Chúng tôi vẫn chiến đấu như mọi khi, nhưng tiếc rằng không thể vô địch. Tuy nhiên, xin đừng nghi ngờ: từng đồng đội của tôi đều đã dốc hết mình vì màu áo này”.

Tiếp đó, anh chia sẻ: “Tôi chỉ còn biết nói lời cảm ơn. Được khoác chiếc áo này suốt 20 năm có ý nghĩa vô cùng lớn với tôi. Tôi chưa bao giờ ngừng đấu tranh, ngừng chiến đấu, ngừng mong muốn được có mặt cùng đội tuyển.

Đây là thời khắc rất khó khăn với tôi. Tôi đã được đi khắp đất nước để thi đấu và biết ơn tất cả những gì mình được trải qua.

Cảm ơn các đồng đội đã giúp tôi giành chức vô địch ở mọi giải đấu chúng tôi tham dự. Bên cạnh tôi là những chiến binh luôn chiến đấu hết mình”.

Người chiến binh 39 tuổi, với 126 bàn thắng, khiến 90.000 người trên sân xúc động: “Không còn trở lại đây nữa sẽ là một nỗi đau lớn. Tôi muốn được đến đây mãi, bởi thi đấu trên đất Argentina là điều đẹp đẽ nhất mà một cầu thủ có thể trải nghiệm. 

Như tôi đã nói, kỳ World Cup cuối cùng mang đến cho tôi quá nhiều trải nghiệm. Chúng tôi đã có cơ hội sống với giấc mơ một lần nữa trở thành nhà vô địch thế giới”. 

Messi cũng nói về sân El Monumental: “Tại đây, tôi đã trải qua một trong những ngày đẹp nhất sự nghiệp: được thi đấu sau khi vô địch World Cup. Thật tuyệt vời. Đến giờ, mỗi lần xem lại những video ấy, tôi vẫn xúc động. Đó là điều kỳ diệu. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều”.

Anh cũng gửi thông điệp cho tương lai: “Muốn có một tập thể mạnh, trước hết phải có một tập thể đoàn kết. Bởi có những người muốn thấy đội tuyển gặp chuyện, và chúng ta không được để họ toại nguyện”.

Sân vận động Monumental với 90.000 khán giả vừa chứng kiến thời khắc lịch sử khi Lionel Messi chính thức giã từ đội tuyển Argentina sau chiến thắng 3-0 trước Benin. Ngôi sao 39 tuổi khép lại chặng đường hai thập kỷ bằng màn trình diễn đỉnh cao với một bàn thắng cùng hai pha kiến tạo. Trong những giọt nước mắt nghẹn ngào, thủ quân Albiceleste bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình và đồng đội, những người đã sát cánh giúp anh chinh phục mọi danh hiệu đỉnh cao. Huyền thoại sở hữu 126 bàn thắng quốc tế cũng thẳng thắn giải tỏa những nghi vấn xoay quanh thất bại trước Tây Ban Nha tại trận chung kết World Cup vừa qua. Anh khẳng định toàn đội đã vắt kiệt sức lực từ thể chất đến tinh thần sau cuộc đối đầu căng thẳng với đội tuyển Anh, khiến Argentina không còn duy trì được phong độ tối ưu ở trận đấu cuối cùng. Dù tiếc nuối vì lỡ hẹn với chiếc cúp vô địch, tiền đạo kỳ cựu nhấn mạnh tinh thần cống hiến quên mình vì màu cờ sắc áo của toàn bộ tập thể. Khép lại sự nghiệp quốc tế lẫy lừng, Messi gửi gắm thông điệp sâu sắc về sự đoàn kết như nền tảng cốt lõi để bảo vệ vị thế của bóng đá nước nhà. Lời chia tay của số 10 huyền thoại để lại khoảng trống to lớn nhưng cũng mở ra di sản vĩ đại cho các thế hệ kế cận tại Argentina.
amung