
Phụ huynh đưa đón con đi thi ở TP.HCM (ảnh mang tính chất minh họa, không liên quan đến nhân vật trong bài viết) - Ảnh: DUYÊN PHAN
Câu chuyện học sinh lớp 6 có lịch học kín ngày, được phản ánh trong bài viết Mới lớp 6 đã học đến 23h, vì đâu? đăng trên Tuổi Trẻ ngày 14-10 đã thu hút nhiều ý kiến tranh luận.
Từ trải nghiệm của gia đình mình, bạn đọc chia sẻ những góc nhìn khác nhau về áp lực học tập, việc học thêm, khối lượng bài vở và kỳ vọng của phụ huynh. Nhiều ý kiến cùng mong muốn trẻ được học tập nhưng vẫn có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi.
Con cần được sống đúng với tuổi của mình
Bạn đọc Trần Quang Dinh nhìn nhận dạy thêm, học thêm đã trở thành "chuyện thường ngày", đặc biệt ở các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội...
"Song mới lớp 6 mà lịch học dày đặc bắt đầu từ 5h30 đến tận 23h là phi khoa học. Mong sao các bậc cha mẹ cần suy nghĩ và tính toán lại việc học thêm của con em. Môn nào thật cần thiết thì học thêm, còn không thì thôi. Trẻ cũng cần được nghỉ ngơi, vui chơi, thư giãn... không thể để các cháu biến thành robot", bạn đọc này bày tỏ.
Trong khi đó, bạn đọc Ngoi sao xanh cho rằng: "Tôi nghĩ có nhiều phụ huynh đang chịu áp lực không kém gì con. Thấy con nhà người ta học thêm đủ môn, mình không cho học thì lo con tụt lại. Cuối cùng cả nhà cùng căng thẳng".
Chia sẻ là "người trong cuộc", một bạn đọc kể con mình cũng có lịch học dày đặc: học bán trú cả ngày ở trường, vừa về đến nhà, ăn xong cơm tối, nhận được báo bài từ cô chuẩn bị cho ngày mai.
"Áp lực cả phụ huynh, học sinh, giáo viên. Chưa kịp lớn đã phải chạy KPI điểm số. Mong các con được học để biết thêm nhiều điều, chứ không phải học đến mức chỉ mong mau hết ngày", bạn đọc này bày tỏ.
Cám cảnh cho học sinh, bạn đọc ký tên Cô Tư bày tỏ lớp 6 mà lịch sinh hoạt còn căng hơn người lớn đi làm và cho rằng: "Các con cần được sống đúng với tuổi của mình nữa!".
"Không đi học thêm thì không kịp bài trên lớp", một bạn đọc cho rằng đây là minh chứng cho tâm lý đám đông của đa số phụ huynh và bày tỏ: "Nhưng việc giáo viên kiểm tra liên tục như trong bài đề cập cũng là sự thật. Việc giảm tải nội dung học gần như không được thực hiện. Kiến thức hàn lâm quá nhiều... Đó chính là phản khoa học ngay từ đầu, và cả xã hội chỉ còn biết chạy theo".
Trong khi đó bạn đọc Nga nêu ý kiến: "Đâu có cần học nhiều như vậy đâu. Con tôi từ lớp 6 đến lớp 9 là học sinh giỏi, tốt nghiệp cấp 2 loại giỏi mà thấy bé học nhẹ hều luôn, 21h30 là đi ngủ rồi. Thời gian vui chơi thoải mái".
Chương trình nặng hay do phụ huynh quá kỳ vọng?
Một bạn đọc kể có con vào lớp 1, ngày học bán trú ở trường, tối nào cũng phải dạy con học, rồi quay video gửi cô. "Hồi xưa mình đi học bố mẹ có kèm tối nào như thế này đâu. Chương trình bây giờ không kèm, không cho đi học thêm không được", bạn đọc nói.
Đồng quan điểm, bạn đọc Nguyên chia sẻ có con học lớp 7 ở TP.HCM, cháu không đi học thêm nhưng cảm thấy bài vở trên lớp các con quá nhiều, kiểm tra liên tục. "Tại sao không bỏ hẳn các môn liên kết, giãn chương trình học ra để tối đến về các con có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi? Mình đi làm cả ngày tối về còn có thời gian nghỉ ngơi chứ các con thì học ngày đêm cực quá", Nguyên viết.
Nhiều bạn đọc khác cũng cho rằng khối lượng kiến thức trong sách giáo khoa nhiều, thời gian cho làm, sửa bài tập ở lớp là rất ít.
"Hỏi sao những bé học lực trung bình nắm vững được để làm bài? Không ai muốn con phải học thêm buổi tối cả, vừa mệt vừa tốn tiền. Nhưng con không hiểu bài, không biết làm nên phải bấm bụng đưa đón học thêm cực khổ. Chưa kể yêu cầu "học bài cũ, làm bài tập, soạn bài mới". Mỗi tối vật lộn với bao nhiêu môn", bạn đọc nói.
Ở chiều ngược lại, bạn đọc Hà Lưu nhận xét trẻ học quá nhiều do kỳ vọng của gia đình rằng con mình phải vào được trường chuyên, lớp chọn.
"Chắc gì học giỏi mà làm được việc, hay học kém thì nghèo, 12 năm phổ thông chỉ cần học sinh đi học vui vẻ, phát triển bình thường là ổn nhất", bạn đọc An nêu quan điểm.
Cùng quan điểm, bạn đọc Đức cho rằng đôi khi chính những kỳ vọng của cha mẹ khiến con cái phải chịu nhiều vất vả. Bạn đọc Minh cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi có những phụ huynh từng trải qua áp lực học thêm triền miên nhưng nay lại vô tình để con đi vào vòng luẩn quẩn tương tự.
Từ câu chuyện học sinh lớp 6 học đến 23h, nhiều bạn đọc cho rằng cần nhìn nhận đồng thời cả chương trình học, cách kiểm tra, việc học thêm và kỳ vọng của gia đình, thay vì quy trách nhiệm cho riêng một phía.
"Học hành cốt để làm người và có tri thức tự lập, chứ học đến mức kiệt quệ sức khỏe thì lấy đâu ra tương lai tươi sáng!", bạn đọc Nhật Huy nhấn mạnh.
Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học vừa qua còn một số điểm nghẽn cần giải quyết, trong đó có bệnh thành tích, áp lực thi cử, đặc biệt gian lận thi cử vẫn xảy ra, có nơi rất nghiêm trọng.