
Anh Huỳnh Văn Sang (người đẩy xe trước) và anh Lê Văn Phúc (sau) hồi hộp đưa con đi nhận quà - Ảnh: HÀ THI
Ngày 23-9, chương trình “Ước mơ của Thúy” với chủ đề “Đi về phía Mặt trời” đã tổ chức trao quà và kinh phí hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM và Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM.
Mong ngóng ngày con có đôi chân
Khi báo Tuổi Trẻ đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, anh Huỳnh Văn Sang - phụ huynh bệnh nhi Huỳnh Nhật Quy (15 tuổi, Vĩnh Long) - đã ngồi chờ trước cửa Phòng Công tác xã hội của bệnh viện.
Gia đình anh có bốn thành viên. Anh là lao động chính, làm công việc khuân vác thuê với thu nhập khoảng 7 triệu đồng/tháng nhưng không ổn định.
Từ khi Quy phát bệnh, người mẹ phải nghỉ việc để túc trực, chăm sóc con điều trị. Một phần thu nhập mất đi trong khi chi phí chữa bệnh vẫn đều đặn, khiến cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn.

Quy chia sẻ em rất vui và mong ngóng nhận chiếc chân giả - Ảnh: HÀ THI
Chi phí điều trị của con hiện khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể tiền sinh hoạt, đi lại và những khoản phát sinh trong thời gian ở tại bệnh viện. Với thu nhập ít ỏi của gia đình, việc duy trì điều trị lâu dài là một gánh nặng.
TIN LIÊN QUAN“Khi biết tin con được lắp chân giả, gia đình vô cùng xúc động và mong ngóng, chỉ mong con có được chiếc chân giả để đi lại dễ dàng hơn. Con đã điều trị thời gian dài, chỉ mong ước mơ sớm thành sự thật”, anh Sang nói.
Điều mong chờ giản dị với Quy là vậy. Nhận được món quà từ Ước mơ của Thúy, Quy không giấu được niềm vui, bảo rằng mình rất xúc động và hạnh phúc khi sắp có thể đi lại thuận tiện hơn, được vui chơi cùng các bạn.

Báo Tuổi Trẻ trao phần quà cho bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM - Ảnh: QUANG VINH
“Thêm một điểm tựa cho gia đình”
Cũng đang chiến đấu mỗi ngày cùng con tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, anh Lê Văn Phúc không cầm được nước mắt khi biết gia đình sẽ nhận hỗ trợ 10 triệu đồng.
Vợ mất gần 7 năm trước, anh còn một đứa con đang đi học, đứa còn lại mới ra trường chưa tìm được việc làm. Phần lớn chi phí sinh hoạt và điều trị dồn lên vai người cha nên từ khi con trai Lê Minh Đức bị bệnh, mọi thứ càng khó khăn hơn.
Đi bộ tiếp sức bệnh nhi ung thư với chủ đề ‘Đi về phía mặt trời’
Níu giữ hy vọng sống cho cậu bé J'Rai
Gần hai năm nay, anh Phúc phải tạm gác công việc, một mình xoay xở, tính chi li từng khoản chi khi không thể làm việc đều đặn. Những chuyến xe khách đưa con từ quê vào TP.HCM, tiền ăn ở và các chi phí điều trị thật sự gây khốn khó cho cả nhà.
Thoáng chút hy vọng khi anh nói sức khỏe con trai có chuyển biến nhất định, đang dần hoàn thành phác đồ điều trị. Nhưng chặng đường phía trước còn đầy gian nan vì còn tính chuyện chăm sóc lâu dài.
“Biết tin con sẽ được nhận hỗ trợ, tôi xúc động lắm, như thêm một điểm tựa cho gia đình. Tôi cảm ơn chương trình và những người đã giúp đỡ cháu”, người cha xúc động.

Một mình nuôi con, anh Lê Văn Phúc không cầm được nước mắt khi biết gia đình sẽ nhận hỗ trợ 10 triệu đồng - Ảnh: HÀ THI
Trường hợp khác, đứa con 5 tuổi của chị Kathán (Lâm Đồng) đã điều trị tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM gần 1 năm nay. Nhà có 2 con, người cha không có việc làm ổn định, ai thuê gì thì làm nấy, thu nhập bấp bênh mà nhà cũng không có đất.
“Gia đình có tiền tới đâu thì lo tới đó. Có tiền thì tiếp tục điều trị cho bé, hết tiền thì lại xin về nhà. Nhiều lúc cũng không biết phải xoay xở thế nào để có tiền đưa con đi điều trị tiếp”, chị nói.
Trong thời gian bé điều trị, gia đình cũng nhận được một số sự hỗ trợ, song việc điều trị kéo dài, chi phí lớn khiến gia đình vô cùng chật vật. “Món quà này quá ý nghĩa với cả nhà tôi, cảm ơn chương trình đã động viên, hỗ trợ tôi trong những ngày bấp bênh thế này”, chị Kathán nói.

Gia đình khó khăn, không có công việc ổn định, chị Kathán xót xa khi mỗi lần hết tiền lại đưa con về nhà - Ảnh: HÀ THI
Niềm vui tiếp sức cho những ngày điều trị
Chị Đặng Thị Kim Loan - Phó trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Ung bướu TP.HCM - gửi lời cảm ơn Nesty và báo Tuổi Trẻ đã dành thời gian, thường xuyên đồng hành cùng các bệnh nhi trong nhiều năm qua.
"Sự sẻ chia, hỗ trợ này là nguồn động viên đối với các bệnh nhi và gia đình, đặc biệt trong những dịp lễ, Tết", chị Loan nói.
Trong khi đó chị Đào Thị Tố Nga - chuyên viên Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM - chia sẻ chị đã đồng hành cùng các chương trình của báo Tuổi Trẻ khoảng 10 năm nay.
Hằng năm, các chương trình thường được tổ chức vào dịp Tết, Trung thu, Quốc tế thiếu nhi 1-6 hoặc Giáng sinh, mang đến những phần quà và nhiều hoạt động cho bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.
Theo chị, giá trị của chương trình không chỉ nằm ở những phần quà mà còn ở sự động viên tinh thần đối với bệnh nhi và gia đình. Việc biết có nhiều người quan tâm, đồng hành và chia sẻ phần nào giúp các em có thêm niềm vui, niềm tin và động lực trong quá trình điều trị kéo dài.
Với nhiều bệnh nhi, những chương trình này dần trở thành một phần quen thuộc trong thời gian điều trị. Các em mong chờ những dịp được nhận quà, tham gia hoạt động và có thêm những kỷ niệm trong những ngày ở bệnh viện. Chị Đào Thị Tố Nga (chuyên viên Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM)
Ông Châu Hoàng Vũ - Chủ tịch công đoàn báo Tuổi Trẻ - động viên các bệnh nhi tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM - Ảnh: HÀ THI
Gần 200 triệu đồng cho 17 bệnh nhi
Tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, chương trình trao cho 7 bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại đây với số tiền 85 triệu đồng.
Tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM, chương trình trao quà và 10 suất hỗ trợ với kinh phí 100 triệu đồng để trang trải viện phí cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Số tiền này trích từ nguồn 1 tỉ đồng do nhãn hàng Nesty tài trợ thông qua chương trình "Ước mơ của Thúy", được gây quỹ từ phiên livestream "Tiếp sức hoa mặt trời" 2026.

Báo Tuổi Trẻ trao phần quà cho bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM - Ảnh: HÀ THI
Hai bà cháu cùng mắc bệnh ung thư cứ đứng ngắm mãi con bò giống vừa được chương trình 'Ước mơ của Thúy' của báo Tuổi Trẻ và công ty Nesty trao tận nhà sáng nay 13-8.