Bỏ qua điều hướng

Mong em sớm xuất hiện trong cuộc đời anh

Mong em sớm xuất hiện trong cuộc đời anh
Nguồn ảnh: VnExpress

Trong lúc chờ em đến, hàng ngày anh vẫn đi thể dục và đọc sách thôi, kiên trì chờ em.

Khi nào thì em đến bên anh? Có những người rất dễ tìm được nửa của mình, thậm chí chỉ một lần gặp là đúng người luôn. Ví như có anh hàng xóm của anh, chỉ sau một lần ra đồng, gặp được chị đó cũng ra đồng và vậy là hôn nhân sau đó đã diễn ra. Hay có cậu em hàng xóm, thanh niên ngoan ngoãn nên được người giới thiệu cho một cô gái và sau đó nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Lại có cậu bạn thân, khi quyết tâm lấy vợ, năm đó cậu ý đi tìm hiểu người thứ nhất không được đồng ý rồi cậu tiếp tục đi tìm hiểu người thứ hai và cũng không được, lại tiếp tục người thứ ba và lại không được. Cuối cùng đến người thứ tư thì được và sau đó cũng có cái kết đẹp là đám cưới.

Như vậy là hai trường hợp trước là do dễ gặp duyên và người thứ ba thì có lẽ do dễ trong việc lựa chọn, không được người này thì ta tìm người khác. Tựu chung lại họ cùng có chung một chữ "dễ". Còn tất cả những người đang vẫn phải đi tìm một nửa của mình thì sao, có phải chúng ta lại có cùng một chữ nhưng là một chữ "khó"? Không biết là chúng ta khó gặp duyên hay là do chúng ta khó trong lựa chọn đây? Để giờ này chúng ta phải nhờ VnExpress tìm hộ một nửa cho mình.

Hôm nay sau một ngày làm việc, anh thấy lòng mình hơi thẫn thờ, rồi vu vơ nghĩ đến chuyện tình duyên của mình và rồi nghĩ đến duyên của những người xung quanh mình như anh vừa kể. Bất chợt anh nghĩ là viết lên VnExpress để chia những câu chuyện tình yêu xung quanh mình sẻ và để tìm em. Bởi trong những câu chuyện anh vừa kể, câu chuyện thứ ba cho ta thấy rằng nếu chữ "dễ" không tự dễ với mình, thì mình phải tìm kiếm đến khi nào chữ dễ đến với mình thì thôi. Vậy nếu em đọc được bài này của anh, khi anh đã đi tìm em, em viết thư lại cho anh, để anh và em tìm thấy nhau, để chữ "dễ" phải xuất hiện với chúng ta em nhé.

Về anh: Anh sinh năm 80 +- 1, khi nào em muốn biết chính xác thì em hỏi trực tiếp anh nhé, anh sẽ trả lời chính xác năm sinh của anh. Tuy vậy, anh chưa từng kết hôn và hiện làm trong lĩnh vực tài chính. Hiện tại anh chưa giàu nhưng cũng chắc chắn là không nghèo, đủ để em và gia đình nhỏ của chúng ta không đến nỗi phải vất vả. Trong lúc chờ em đến, hàng ngày anh vẫn đi thể dục và đọc sách thôi, kiên trì chờ em. Cô gái mà anh mong đợi có thể sinh trong khoảng năm 1987-1993. Để thuận tiện cho việc hẹn hò cũng như cuộc sống nội ngoại, hai bên sau này, anh hy vọng là em làm việc tại Thường Tín hoặc Hà Nội em nhé, bởi anh quê ở Thường Tín. Anh mong sớm được gặp em.

Chúc cho tất cả những ai đang còn đi tìm một nửa của mình và đặc biệt những ai đang nhờ đến chuyên mục Hẹn hò của VnExpress, sớm tìm được chân ái của đời mình và rồi thật hạnh phúc bên nhau.

Độc giả liên hệ qua email [email protected] hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

  • Họ tên: Nguyễn Đoàn Thặng
  • Tuổi: 45 tuổi
  • Nghề nghiệp: Kinh doanh
  • Nơi ở: Huyện Thường Tín, Hà Nội
  • Giới tính: Nam
Mong em sớm xuất hiện trong cuộc đời anhLiên lạc với tác giả
Theo thông tin ghi nhận từ VnExpress, bài viết về 'Mong em sớm xuất hiện trong cuộc đời anh' đang thu hút sự chú ý của đông đảo độc giả. Bản tin phản ánh rõ diễn biến khi trong lúc chờ em đến, hàng ngày anh vẫn đi thể dục và đọc sách thôi, kiên trì chờ em, cung cấp nhiều góc nhìn thực tế cho bạn đọc. Thông tin chi tiết và góc nhìn chuyên môn tiếp tục được các bên phối hợp cập nhật đầy đủ đến độc giả.