Bỏ qua điều hướng

Mong gặp người đàn ông đáng tin cậy, độc lập và có trách nhiệm

Mong gặp người đàn ông đáng tin cậy, độc lập và có trách nhiệm
Nguồn ảnh: VnExpress

Em chỉ mong gặp một người đáng tin cậy, độc lập và có trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Một chút về em và người em mong muốn gặp. Em 22 tuổi, hiện làm nhân viên bán hàng và sống cách TP HCM khoảng 2 tiếng đi xe. Em cao 1m62, mọi người xung quanh thường nhận xét là khá xinh xắn. Vòng tròn xã giao của em phần lớn là những người bạn nữ nên thật ra em không có quá nhiều cơ hội gặp gỡ và làm quen với một người phù hợp. Vì vậy em thử viết vài dòng ở đây, biết đâu lại có một cuộc gặp gỡ thú vị. Em là người khá tình cảm, vui tính nhưng đôi khi cũng hơi hướng nội và thích những khoảng thời gian yên tĩnh. Em thích những cuộc trò chuyện có chiều sâu, có thể cùng nhau chia sẻ về cuộc sống, suy nghĩ và cảm xúc. Nhưng em cũng thích những lúc chẳng cần nói chuyện gì quá nghiêm túc, chỉ cùng nhau kể vài chuyện linh tinh rồi cười với nhau cũng thấy vui.

Em khá biết lắng nghe và thích được nghe người khác chia sẻ. Khi ai đó có chuyện, em thường muốn hiểu cảm xúc và suy nghĩ của họ trước khi đưa ra lời khuyên. Em cũng không ngại chia sẻ cảm xúc của mình, nên em mong một mối quan hệ mà cả hai có thể thoải mái nói với nhau về những điều vui buồn, kể cả những chuyện rất nhỏ trong cuộc sống. Em là người thích học hỏi. Nếu anh có một lĩnh vực, một sở thích hay một điều gì đó mà anh thật sự am hiểu, em rất thích được nghe anh kể và chia sẻ cho em. Em nghĩ tình cảm sẽ thú vị hơn khi hai người không chỉ ở bên nhau mà còn có thể mở rộng thế giới của nhau, mỗi người mang đến cho người kia những điều mà trước đây họ chưa từng biết.

Dù em còn khá trẻ, nhưng trong chuyện tình cảm em lại thuộc kiểu date to marry. Điều đó không có nghĩa là em muốn vội vàng kết hôn, mà ngược lại, em thích một mối quan hệ được xây dựng từng bước. Từ làm quen, hẹn hò, tìm hiểu tính cách, quan điểm sống, cách đối phương đối xử với mọi người, đến khi cả hai thật sự cảm thấy có sự gắn bó và muốn cùng nhau bước tiếp. Em thích cảm giác hai người dành đủ thời gian để hiểu nhau trước khi gọi tên một mối quan hệ. Với em, tình cảm không chỉ là những ngày đầu có cảm giác rung động, mà còn là việc sau một khoảng thời gian đủ lâu, cả hai vẫn muốn lựa chọn nhau, vẫn thấy thoải mái khi ở cạnh nhau và bắt đầu hình dung được một cuộc sống có nhau trong tương lai. Vì vậy, em không tìm một người hoàn hảo, cũng không cần một mối quan hệ phải bắt đầu bằng những điều quá lớn lao.

Em chỉ mong gặp một người đáng tin cậy, độc lập và có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Em không quá đặt nặng khoảng cách. Nếu hai người thật sự muốn tìm hiểu nhau thì vài tiếng đi xe không phải vấn đề lớn. Với em, điều quan trọng hơn là cả hai có đủ chân thành và nghiêm túc để dành thời gian tìm hiểu nhau hay không. Em bị thu hút bởi một người đàn ông có trải nghiệm và có điều để em học hỏi. Em thích cảm giác được nghe anh chia sẻ những điều anh biết, được chỉ cho những điều em chưa từng biết và cùng nhau trưởng thành hơn. Em cũng không cần những lời nói quá hoa mỹ. Em tin vào hành động hơn lời nói. Một người nói "anh sẽ làm" rồi thật sự làm được điều đó, với em, đáng quý hơn rất nhiều lời hứa ngọt ngào.

Em mong người đối diện cũng nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Không cần phải vội vàng, nhưng nếu đã quyết định tìm hiểu thì hãy rõ ràng và thật lòng với nhau. Em cũng rất để ý cách một người đối xử với những người xung quanh, bởi em nghĩ sự tử tế không chỉ dành cho người mình thích. Một người biết tôn trọng mọi người, dù họ là ai hay đang ở vị trí nào, luôn khiến em có thiện cảm. Có một điều em khá rõ ràng ngay từ đầu: em không hút thuốc nên cũng mong người đồng hành với mình không hút thuốc. Còn lại, em nghĩ những điều quan trọng nhất không thể biết được chỉ qua vài dòng giới thiệu. Nếu anh thấy chúng ta có thể có điểm chung, cứ bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện, không cần phải vội xác định điều gì, cứ để hai người từ từ tìm hiểu nhau và xem sự gắn bó có đến một cách tự nhiên hay không. Biết đâu giữa rất nhiều người xa lạ, chúng ta lại tình cờ tìm thấy nhau.

Độc giả liên hệ qua email [email protected] hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

  • Họ tên: Lê Ngọc Anh Thư
  • Tuổi: 22 tuổi
  • Nghề nghiệp: Lao động tự do
  • Nơi ở: Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
  • Giới tính: Nữ
Mong gặp người đáng tin cậy, độc lập và có trách nhiệmLiên lạc với tác giả
Bản tin trên VnExpress cung cấp những góc nhìn cập nhật xoay quanh chủ đề "Mong gặp người đàn ông đáng tin...". Bản tin phác họa rõ nét bối cảnh em chỉ mong gặp một người, giúp bạn đọc nắm bắt trọn vẹn bản chất sự việc một cách sinh động. Các chuyên gia kỳ vọng những động thái tích cực từ phía cơ quan quản lý sẽ sớm đem lại chuyển biến thực chất.