Bỏ qua điều hướng
•

Một người đàn ông xả súng giết 8 người trước khi tự sát ở Pennsylvania

Một người đàn ông xả súng giết 8 người trước khi tự sát ở Pennsylvania
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Reuters hôm nay 11.10 dẫn lời cảnh sát cho biết đã có 8 người, gồm 2 trẻ em và thai phụ 8 tháng, bị bắn chết tại nhà riêng ở Erie (bang Pennsylvania), và tay súng đã tự sát sau đó.

8 people, including 2 kids, pregnant woman, killed at home: police - Ảnh 1.

Cảnh sát tập trung bên ngoài hiện trường một vụ xả súng ở Erie (bang Pennsylvania) hôm 9.10

ảnh ap

Tại cuộc họp báo về vụ xả súng giết người hàng loạt ở bang Pennsylvania hôm 10.10, Cảnh sát trưởng Erie Rick Lorah cho biết 7 nạn nhân, tuổi từ 1 đến 51, là thành viên gia đình với tay súng, và một người còn lại là bạn bè.

Cảnh sát đã đến ngôi nhà trên đường Perry vào khoảng 16 giờ 50 hôm 9.10 (giờ địa phương) sau khi nhận được trình báo có tiếng súng nổ.

Cảnh sát trưởng Lorah cho biết camera chuông cửa đã ghi lại hình ảnh hai nạn nhân liên tục đập cửa trước khi tiếng súng vang lên. Và họ đã bị giết ở bên ngoài nhà.

Một đội phản ứng nhanh đã đến nơi và đi vào nhà sau khi có giấy phép của tòa án, theo cảnh sát. Bên trong nhà, cảnh sát đã tìm được 2 thi thể thuộc về thành viên gia đình, gồm một bé trai 5 tuổi và 1 bé gái 1 tuổi chết ở tầng trệt.

Họ tìm được thêm 4 nạn nhân, lần lượt là một phụ nữ 24 tuổi, một phụ nữ 44 tuổi, một thanh niên 19 tuổi, một thanh niên 21 tuổi, tại khu vực cầu thang ở tầng 2.

"Thật kinh hoàng. Đó là hiện trường khủng khiếp nhất mà tôi từng chứng kiến", ông Lorah nói.

Tay súng là một người đàn ông 45 tuổi cũng được tìm thấy ở tầng 1 với vết thương do dùng súng tự sát.

Phương tiện gây án là một khẩu súng ngắn cỡ nòng .40 cũng được tìm thấy tại hiện trường và được đăng ký dưới tên tay súng.

Sau đó, cảnh sát làm rõ rằng các nạn nhân đã tử vong trước khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường và không có thêm phát súng nào được bắn ra trong khoảng thời gian từ khi cảnh sát đến nơi đến lúc họ vào bên trong ngôi nhà.

Hiện vẫn chưa xác định động cơ gây án và cuộc điều tra đang được tiến hành.

Trên mạng xã hội, Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro cho hay đã trao đổi với Thị trưởng Erie và đề nghị hỗ trợ sau vụ xả súng.

Bản thân ông Shapiro từ lâu luôn ủng hộ các biện pháp siết chặt quản lý súng đạn theo hướng hợp lý, và thúc đẩy nghị viện bang Pennsylvania thông qua các cải cách về súng đạn vào năm 2024. Tuy nhiên, một số đề xuất của ông Shapiro vẫn chưa được thông qua.

Vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại thành phố Erie, bang Pennsylvania vào chiều ngày 9.10 đã cướp đi sinh mạng của 8 người trước khi nghi phạm 45 tuổi tự sát bằng súng. Theo công bố từ Cảnh sát trưởng Rick Lorah, 7 nạn nhân trong độ tuổi từ 1 đến 51 có quan hệ gia đình với thủ phạm, bao gồm một phụ nữ mang thai 8 tháng cùng hai trẻ nhỏ 1 tuổi và 5 tuổi, trong khi người còn lại là bạn bè. Dữ liệu từ camera chuông cửa ghi nhận hai nạn nhân đã tuyệt vọng đập cửa cầu cứu trước khi bị bắn gục ngay phía ngoài ngôi nhà trên đường Perry. Khám nghiệm hiện trường cho thấy nghi phạm đã sử dụng một khẩu súng ngắn cỡ nòng .40 được đăng ký hợp pháp dưới tên mình để tước đoạt mạng sống của các nạn nhân trước khi lực lượng chức năng tiếp cận. Thi thể các nạn nhân nằm rải rác từ tầng trệt lên đến khu vực cầu thang tầng hai, tạo nên một hiện trường thảm khốc chưa từng có đối với lực lượng điều tra địa phương. Cơ quan chức năng xác nhận toàn bộ vụ việc diễn ra trước thời điểm cảnh sát phong tỏa căn nhà và hiện vẫn chưa thể xác định động cơ cụ thể đằng sau hành vi tàn bạo này. Thảm kịch tại Erie ngay lập tức thổi bùng trở lại làn sóng tranh luận gay gắt về chính sách kiểm soát súng đạn tại bang Pennsylvania. Thống đốc Josh Shapiro đã nhanh chóng liên hệ hỗ trợ chính quyền địa phương, đồng thời tái khẳng định nỗ lực thúc đẩy các cải cách an toàn súng đạn hợp lý vốn từng bị đình trệ tại nghị viện bang trong năm 2024. Bi kịch gia đình đẫm máu này tiếp tục phơi bày những lỗ hổng pháp lý dai dẳng trong việc ngăn chặn bạo lực súng đạn ngay từ bên trong các hộ gia đình Mỹ.
amung