
Khu vực sân bay trực thăng dã chiến nơi nghi có 200 hài cốt - Ảnh: BÁ DŨNG
Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ sáng 20-10, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho biết đang làm quy trình để chuẩn bị thăm dò, cất bốc số lượng lớn hài cốt nằm trong giao thông hào công sự trên chiến trường cũ ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Phước Năng), TP Đà Nẵng.
Lời kể nghẹn ngào của người con gái quê Hưng Yên về bức thư của cha là liệt sĩ hy sinh tại Đà Nẵng
Tìm người biết thông tin hàng trăm liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân tại Hòa Cường, Trung Lương - Cồn Dầu trung tâm TP Đà Nẵng
Tìm nhân chứng biết thông tin 360 liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân ở Tam Kỳ, Đà Nẵng
Dấu tích giao thông hào gần như vẹn nguyên
Lần theo mẩu đơn cung cấp về tọa độ, vị trí hầm hào công sự có từ thời chiến tranh, chiều 19-10 phóng viên Tuổi Trẻ cùng đoàn công tác của Phòng Chính trị, Ban Chỉ huy quân sự xã Phước Năng (Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng) có mặt tại đồi Ngok Tavak, xã Phước Mỹ (Phước Sơn, Quảng Nam cũ).
Dù chiến tranh đã kết thúc hơn 50 năm nhưng dấu tích bãi đáp trực thăng dã chiến, các hầm hào công sự còn khá nguyên vẹn.
Trên cao điểm cũ, khoảng đất làm bãi đáp trực thăng năm xưa giờ được người dân trồng keo, tràm, hoa màu. Phía sau khu vực này khoảng 200m là hào lũy được đào để làm công sự.

Ra đa xuyên đất được đưa lên khảo sát hiện trường - Ảnh: BÁ DŨNG
Đứng trên hiện trường hào công sự cũ nay đã thành rừng, rẫy keo của người dân chiều 19-10, Trung tá Hoàng Trung Hiếu, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã Phước Năng, cho biết sau khi tiếp nhận được phiếu chuyển tin từ Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng về vị trí nghi có hàng trăm hài cốt, đơn vị đã nhiều lần cử bộ đội đi khảo sát.
Từ lời kể của người dân, kết hợp tư liệu lịch sử các trận đánh cùng sơ đồ nguồn tin cung cấp, lực lượng xã xác định được lũy công sự kế bên Di tích lịch sử chiến thắng Ngok Tavak có khả năng là nơi đang chôn cất 120 liệt sĩ giải phóng cùng khoảng 80 hài cốt của lính đối phương.
Để củng cố thêm các dữ kiện phục vụ đoàn kiểm tra của Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, trong chiều 19-10 hệ thống máy ra đa xuyên đất cũng được đưa lên hiện trường. Các thông số đo được cho thấy địa hình dưới mặt đất có nhiều dị vật, có những lớp đất kết cấu khác so với đất nguyên thổ.

Các vị trí nghi có hài cốt được đánh dấu - Ảnh: BÁ DŨNG
Làm quy trình để cho khai quật ngay
Trực tiếp khảo sát hiện trường, nắm thông tin tại đồi Ngok Tavak, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cũng trực tiếp liên lạc với người cung cấp thông tin là ông Nguyễn Quốc Nhung (sống tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ).
Qua điện thoại, ông Nhung xác nhận địa điểm Ngok Tavak là nơi đang có 200 hài cốt mà chính ông trực tiếp chôn cất vào năm 1968. Ông Nhung nói sẵn sàng vào hiện trường hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ xác định vị trí khai quật.
Các phòng, ban chuyên môn của Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho biết những thông tin nắm bắt tại hiện trường, dữ liệu từ máy ra đa xuyên đất cùng kết hợp các tư liệu trận đánh, thông tin từ nhân chứng… có thể xác định khả năng cao có nhiều hài cốt nằm dọc các lũy giao thông hào sau lưng Di tích lịch sử Ngok Tavak.

Bộ đội Đà Nẵng theo dõi tín hiệu ra đa xuyên đất trên màn hình máy tính - Ảnh: BÁ DŨNG
Tại vị trí này, năm 1968 là nơi diễn ra các trận đánh ác liệt giữa bộ đội ta và đối phương nhằm giành lợi thế các điểm cao, tấn công vào sân bay quân sự Khâm Đức cũ.
Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng yêu cầu Ban Chỉ huy quân sự xã làm việc với người dân, chủ rẫy keo để thông báo phương án khai quật, chuẩn bị vật chất, nhân lực hậu cần.
Trong tuần này, quy trình tổ chức khai quật sẽ được báo cáo lên cấp trên để ra quyết định, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng sẽ cử đội quy tập quy mô lên đường đóng lán tại đồi Ngok Tavak tổ chức khai quật.

Ra đa xuyên đất phát hiện nhiều dấu hiệu nghi có hài cốt liệt sĩ - Ảnh: BÁ DŨNG
Cựu chiến binh Sư đoàn 2 ở Phú Thọ báo tin gì?
Theo Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, mới đây ông Nguyễn Quốc Nhung (79 tuổi, cựu chiến binh Sư đoàn 2) đến Ban Chỉ huy quân sự phường Vĩnh Yên (Phú Thọ) cung cấp thông tin cho Chiến dịch 500 ngày đêm. Đơn này được chuyển về Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng.
Trong đơn, ông Nhung cho biết tháng 5-1968, cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 đánh vào Ngok Tavak.
Sau các trận đánh, ông Nhung được giao nhiệm vụ đi thu dọn chiến trường. Chính ông đã trực tiếp chôn dưới giao thông hào xung quanh cứ điểm khoảng 200 người (trong đó quân giải phóng là 120 người, lính đối phương là 80 người).
Một hố sâu hơn 20m từng được sử dụng để chôn cất các liệt sĩ đang được Đà Nẵng xác minh. Nhiều cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử đã cung cấp thêm những thông tin quan trọng.