
Tác giả Mộc Nhiên nhận giải nhất cuộc thi viết 'Hà Nội và tôi' - Ảnh: BTC
Cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" lần thứ II đã được Tạp chí Người Hà Nội trao giải ngày 6-10 tại Hà Nội.
Giải nhất được trao cho tác phẩm Yêu một Hà Nội của tác giả Nguyễn Thị Thanh Xuân, bút danh Mộc Nhiên (Thái Nguyên). Giải nhì được trao cho hai tác phẩm Bà kể chuyện Hà Nội của tác giả Phan Thị Duyên (Hà Nội), bên cạnh tác phẩm Nhà tập thể cửa ga của tác giả Phạm Huỳnh Công (Hà Nội).
Ngoài ra ban tổ chức còn trao 3 giải ba, 4 giải khuyến khích và các giải phụ.
"Trạm giao liên Trường Sơn" giữa lòng Hà Nội
Các tác phẩm được trao giải đã phác họa một Hà Nội duyên dáng và nghĩa tình, một Hà Nội với lớp trầm tích văn hóa ngàn năm. Trong đó, câu chuyện về căn nhà tập thể ở cửa ga Hà Nội của tác giả Phạm Huỳnh Công gây xúc động đặc biệt về tình người đến khó tin của một thời.
Đó là nhà tập thể nằm trong căn biệt thự Pháp cổ ở phía trước ga Hà Nội, ở số 108 phố Trần Hưng Đạo. Nhà tập thể cửa ga là ngôi nhà chung của những gia đình cán bộ làm công tác luật pháp, họ đoàn kết, sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau như người trong một nhà.
Nhưng không chỉ yêu thương bảo bọc giữa những người trong cùng nhà tập thể, họ còn mở lòng giúp đỡ bao nhiêu phận đời, mà trong số đó sau này trở thành chủ nhân của một thương hiệu bánh nổi tiếng ở Hà Nội.
Khách đọc văn chương rồi ghé Hà Nội, giật mình về 'độ vênh'
Hình ảnh người Hà Nội thanh lịch trên mạng xã hội còn ít?
Tác giả Phạm Huỳnh Công kể, nằm ở vị trí trung tâm trước cửa ga Hà Nội, nhà tập thể cửa ga trở thành điểm dừng chân, chờ đợi của khách đi tàu.
Thời kháng chiến chống Mỹ, nơi đây như một "Trạm giao liên Trường Sơn". Bộ đội, công nhân, sinh viên… thường hẹn hò, đón đợi ở nơi đây. Giờ thay ca, người lao động tại khu vực ga Hà Nội vào nghỉ ngơi, tắm giặt, ăn cơm cặp lồng, thậm chí ngả lưng chợp mắt.
Những người bán hàng rong, bán nước sau những đêm trắng cần cù lao động mưu sinh, buổi sáng họ ghé vào gửi đồ đạc, phương tiện kinh doanh. Bà con từ ngoại thành vào phố bán nông nghiệp, chiều tối lại ghé nhà tập thể gửi hàng chưa bán hết. Cư dân trong nhà tập thể chẳng ai nỡ từ chối.
Cũng có khi một vài người làm ăn bất chính ghé vào tắm giặt nhờ. Họ xin nước, xin xà phòng… Họ không bao giờ bị cư dân ở đây miệt thị hay phân biệt đối xử, còn nhận được những lời nhắc nhở chân tình của các mẹ, các bác cao tuổi.
Đôi khi, có người không nhà cửa dạt đến tá túc trước mái hiên. Họ không bao giờ bị xua đuổi, còn được giúp đỡ bát cháo khi đói lòng.

Hai tác giả nhận giải nhì: Phạm Huỳnh Công (thứ hai bên phải), Phan Thị Duyên (thứ hai bên trái) - Ảnh: BTC
Một thương hiệu nổi tiếng Hà thành đã ra đời từ lòng tốt người Hà Nội
Có một câu chuyện đặc biệt về việc cưu mang "người dưng" ở nhà tập thể này. Đầu năm 1990, một người phụ nữ gầy gò, bụng to vượt mặt từ ga dạt vào đây tá túc.
Các mẹ, các chị trong khu tập thể đến hỏi han, tìm hiểu gia cảnh. Chị vì mâu thuẫn gia đình đã nhảy tàu từ Nam ra Hà Nội, bụng mang dạ chửa nhưng bơ vơ không nhà không tiền bạc, không người thân.
Mọi người trong nhà tập thể thống nhất giúp đỡ chị. Một cán bộ cao cấp của Viện Phúc thẩm đi công tác biệt phái phía Nam dài ngày còn trao căn phòng của mình cho người đàn bà tá túc.
Chị em phụ nữ phân công nhau sẵn sàng đón đưa đi bệnh viện, góp tiền giúp đỡ chị sinh con.
Biết chị có nghề làm bánh ngọt, tổ nữ công giúp chị hồi phục nghề. Họ phân công nhau đi mua dụng cụ, nguyên liệu để chị hoàn thành sản phẩm. Rồi họ bán hàng, đi giao hàng giúp.
Sau này, người phụ nữ ấy đoàn tụ được với chồng và sáng lập một thương hiệu bánh ngọt nức tiếng Hà Nội và mấy tỉnh lân cận từ bấy tới nay.
Khi đã thành công, chị cũng quay lại trả nghĩa những người đã cưu mang mình lúc bĩ cực. Chị hướng dẫn, giúp các chị, các mẹ là vợ con cán bộ trong nhà tập thể cửa ga có thêm việc làm, tăng thêm thu nhập.
Nhà tập thể cửa ga tới nay đã được thay bằng tòa nhà cao tầng hiện đại, cư dân cũng chuyển đi hết. Nhưng những câu chuyện nghĩa tình khó tin ở đây và ở Hà Nội một thời thì những cư dân của nó vẫn còn ghi khắc.
Tiếp nối thành công của hai cuộc thi trước, Tạp chí Người Hà Nội phát động cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" lần thứ III với chủ đề "Ký ức và ước vọng".
Ban tổ chức dự kiến sẽ tập hợp, tuyển chọn các tác phẩm vào vòng chung khảo của ba mùa giải để xuất bản thành sách, ra mắt nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2029).
Đi qua gần một thế kỷ, họa sĩ Nguyễn Anh Thường bảo: Đất nước mình đẹp quá, Hà Nội đẹp quá. Hàng Ngang, Hàng Đào chỗ nào cũng có thể thành tranh.