Bỏ qua điều hướng

Mùa hè năm ấy: Minh Thu diễn cặp với Tô Dũng hợp quá, Phương mếu cũng xinh

Mùa hè năm ấy: Minh Thu diễn cặp với Tô Dũng hợp quá, Phương mếu cũng xinh
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Tập 19 bộ phim Mùa hè năm ấy chính thức mở ra một giai đoạn mới khi Khánh và Phương hóa giải mọi hiểu lầm, tiếp tục viết tiếp câu chuyện tình yêu dang dở từ thuở học trò.

Mùa hè năm ấy: Minh Thu diễn cặp với Tô Dũng hợp quá, Phương mếu cũng xinh - Ảnh 1.

Tô Dũng vai Khánh trưởng thành được khen - Ảnh: ĐPCC

Tập này đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý của Mùa hè năm ấy

Trước đó, khi chuyển sang phần 2 với mốc thời gian 10 năm sau (các nhân vật bước sang tuổi 28), phim từng nhận về không ít phản ứng trái chiều do thay đổi toàn bộ dàn diễn viên trẻ.

Màn "xoay chuyển" cảm xúc trong Mùa hè năm ấy

Nếu như ở phần 1, tình yêu giữa Khánh và Phương mang nét trong trẻo, hồn nhiên của tuổi học trò thì sang phần 2, các nhân vật đã trưởng thành và phải đối mặt với nhiều áp lực từ gia đình, sự nghiệp.

TIN LIÊN QUAN

Thời gian đầu, việc Tô Dũng và Minh Thu tiếp quản vai Khánh và Phương khiến một bộ phận khán giả chưa quen, thậm chí nghi ngờ về độ "hợp rơ" so với dàn diễn viên thời đi học như Vũ Long hay Lưu Ly.

Tuy nhiên, qua các tập gần đây - đặc biệt là tập 18 và 19 - cặp đôi mới đã chứng minh được năng lực nhập vai ấn tượng. Minh Thu dần lột tả trọn vẹn thần thái quen thuộc của nhân vật Phương qua những nét nũng nịu hay cái nhéo vai dành cho Khánh.

Trong khi đó, Tô Dũng nhận nhiều lời khen nhờ khả năng thể hiện chiều sâu tâm trạng kìm nén của một người đàn ông chịu nhiều tổn thương. Xem Tô Dũng diễn, khán giả thấy phần nào đó "thần thái" của Long Vũ ở phần 1.

Lối diễn xuất tự nhiên, ăn ý của Minh Thu và Tô Dũng cũng tạo nên màn bùng nổ "chemistry".

Mùa hè năm ấy: Minh Thu diễn cặp với Tô Dũng hợp quá, Phương mếu cũng xinh - Ảnh 2.

Minh Thu vào vai Phương ở phân 2 Mùa hè năm ấy - Ảnh: ĐPCC

Trong tập 18, 19, mọi khúc mắc chính thức được tháo gỡ khi Phương nhận ra Khánh làm tất cả chỉ vì chịu áp lực từ mẹ. Phương chủ động bắt xe về quê Khánh để xin lỗi. Chuyến đi kéo theo tình huống dở khóc dở cười khi cả hai phải ở lại một homestay.

Những tương tác nhỏ như nhắn tin, nấu mì, hay gõ tường qua lại lúc đêm muộn đã tạo nên khung cảnh lãng mạn, ngọt ngào không khác gì thời học trò. Nét diễn tự nhiên cùng sự ăn ý của Tô Dũng và Minh Thu - cặp đôi vốn yêu nhau ngoài đời - giúp phân đoạn này nhận về rất nhiều phản hồi tích cực từ người xem.

Nhiều khán giả để lại bình luận hào hứng: "Tập tối nay xem đỡ ức chế hẳn, nút thắt được giải tỏa" hay "Xem tập này mừng rơi nước mắt. Minh Thu diễn cặp với Tô Dũng hợp quá, xem rất cuốn. Phương mếu cũng xinh, còn Khánh giờ chững chạc và tinh tế hơn rất nhiều. Cặp đôi đáng yêu quá".

Trích đoạn tập 20 phim Mùa hè năm ấy - Ảnh: ĐPCC

Tình yêu tiếp tục đứng trước sóng gió

Dù vậy, sau những khoảnh khắc ngọt ngào, nhiều người vẫn không khỏi lo lắng cho chặng đường sắp tới của cặp đôi bởi những biến cố rình rập từ phía gia đình.

Trong trích đoạn tập 20 phát sóng tối 22-9, sóng gió vẫn chưa dừng lại với Khánh khi người chú tiếp tục tìm cách phá hoại xưởng gỗ. Bên cạnh đó, nhân vật Tùng đầy ẩn số vẫn là một dấu hỏi lớn.

TIN LIÊN QUAN

Người xem liên tục đưa ra những dự đoán lo ngại: "Tùng chắc chắn không để yên cho Khánh và Phương đâu. Không khéo chuyện ông chú cũng do một tay Tùng (Trọng Lân) đứng sau chỉ đạo", hay "Tưởng chuyện nhà Khánh đã xong xuôi rồi, không ngờ đạo diễn vẫn chưa chịu tha".

Có người còn cảm thán, thương cho Khánh: "Còn cười là còn khổ, đúng là nam chính khổ nhất màn ảnh Việt".

Mùa hè năm ấy phát sóng lúc 20h từ thứ hai đến thứ tư hằng tuần trên VTV3.

Mùa hè năm ấy: Minh Thu diễn cặp với Tô Dũng hợp quá, Phương mếu cũng xinh - Ảnh 3.

Diễn viên Anh Tuấn vai cha của Khánh trong Mùa hè năm ấy - Ảnh: ĐPCC

Mùa hè năm ấy: Minh Thu diễn cặp với Tô Dũng hợp quá, Phương mếu cũng xinh - Ảnh 5.

Tô Dũng và Minh Thu trong vai Khánh và Phương ở giai đoạn sau bắt đầu gây chú ý - Ảnh: ĐPCC

Mùa hè năm ấy:Tô Dũng nhận lời khen, tình yêu 'học trò' tiếp diễn - Ảnh 7.Bà mẹ Vân Dung 'ngây thơ vô số tội của Táo quân' trong Mùa hè năm ấy

'Cái khổ của các bà mẹ là trái tim lúc nào cũng đi trước cái đầu vài bước. Xem xong đừng trách bà Ngọc vội. Tội nghiệp em! Em chỉ đang làm mẹ thôi mà' - nghệ sĩ Vân Dung.

Tập 19 bộ phim "Mùa hè năm ấy" đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi hai nhân vật chính Khánh và Phương hóa giải mọi hiểu lầm để tiếp tục viết tiếp câu chuyện tình yêu dang dở từ thuở học trò. Mặc dù từng nhận nhiều phản ứng trái chiều lúc mới chuyển sang phần 2 do thay đổi toàn bộ dàn diễn viên, màn kết hợp của Tô Dũng và Minh Thu qua các tập gần đây đã nhanh chóng chinh phục người xem. Sự ăn ý cùng phản ứng hóa học tự nhiên giữa cặp đôi ngoài đời thực giúp diễn biến tâm lý nhân vật khi bước sang tuổi 28 trở nên thuyết phục, giàu cảm xúc hơn. Phân đoạn Phương chủ động tìm về quê Khánh xin lỗi và cuộc hội ngộ bất ngờ tại homestay đã tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn, tháo gỡ hoàn toàn nút thắt tâm lý của khán giả sau chuỗi tập phim căng thẳng. Minh Thu lột tả trọn vẹn nét nũng nịu đặc trưng của nhân vật, trong khi Tô Dũng nhận nhiều lời khen nhờ lối diễn thể hiện chiều sâu của một người đàn ông từng chịu nhiều tổn thương. Nhiều phản hồi tích cực ghi nhận sự chững chạc, tinh tế của nhân vật Khánh trưởng thành cũng như sự mượt mà trong nét diễn của Minh Thu. Tuy nhiên, chuỗi biến cố rình rập từ phía gia đình dự báo chặng đường phía trước của cặp đôi vẫn đầy thử thách. Trích đoạn tập 20 phát sóng tối 22-9 cho thấy người chú tiếp tục tìm cách phá hoại xưởng gỗ của Khánh, trong khi nhân vật Tùng do Trọng Lân đảm nhiệm vẫn là ẩn số lớn. Khán giả tiếp tục đưa ra nhiều dự đoán lo ngại về những âm mưu đứng sau nhằm cản trở hạnh phúc của hai nhân vật chính trong các tập tiếp theo.