
Hồng Đà Lạt loại vuông, hợp ăn chín cây - Ảnh: PHẠM QUANG NGỌC
Mưa Đà Lạt thưa dần, nắng hanh trở lại cũng là lúc những cây hồng ở Đà Lạt treo đầy trái.
Mấy ngày giữa tháng 9, đi trong nội ô Đà Lạt dễ bắt gặp những gốc hồng già lá còn xanh, trái ửng vàng, có cành trĩu xuống sát mái tôn. Người Đà Lạt nhìn cây hồng mà biết mùa, không cần xem lịch.
Ra ngoại ô, mùa hồng Đà Lạt hiện rõ hơn. Ở Cầu Đất, Trại Mát, D'Ran hay dưới chân đèo Prenn, hồng mọc xen trong vườn cà phê, bên rìa đồi chè, có cây cao quá nóc nhà.
Trái bây giờ phần lớn còn cứng, màu vàng cam, phải thêm vài tuần nữa mới chín rộ.

Người dân thu hoạch hồng Đà Lạt để ủ giòn hoặc làm hồng sấy gió - Ảnh: PHẠM QUANG NGỌC
Một điều nhỏ mà nhiều chủ vườn nhắc: vườn hồng là vườn nhà người ta, muốn vào chụp thì hỏi một tiếng. Phần lớn chủ nhà đều vui vẻ, có khi còn được mời ăn vài trái chín cây.
Du lịch Đà Lạt mùa thu, nhiều người không chỉ muốn ngắm vườn hồng mà còn tìm tới các cơ sở làm hồng treo gió. Cách làm này được chuyên gia Nhật Bản hướng dẫn cho nông dân Đà Lạt hơn chục năm trước, chỉ dùng nắng và gió tự nhiên thay cho sấy than.
Để làm hồng gió, trái hồng già được gọt vỏ, chừa cuống, treo từng chuỗi trong nhà phơi kín. Gần 25 ngày, người làm phải đeo găng nắn đều từng quả cho mật kết bên trong. Vì yêu cầu vệ sinh cao, không phải xưởng nào cũng cho khách vào xem, du khách nên hỏi trước.

Một vườn hồng ở khu vực Cầu Đất (Đà Lạt) - Ảnh: PHẠM QUANG NGỌC
Đà Lạt có nhiều giống hồng nhưng ăn tươi thì có 2 kiểu: hồng giòn, hồng chín mềm ăn ngay tại vườn. Mỗi kiểu cho một vị, người Đà Lạt ăn từ nhỏ quen rồi nên không cầu kỳ phân biệt giống này giống nọ.
Mùa hồng Đà Lạt thường kéo dài tới khoảng tháng 11, có năm sang đầu tháng 12. Đẹp nhất là cuối tháng 10, khi lá bắt đầu rụng, trái chín đỏ còn lại trên cành trơ trụi.

Người dân thu hoạch hồng Đà Lạt để ủ giòn hoặc làm hồng sấy gió - Ảnh: PHẠM QUANG NGỌC

Hồng Đà Lạt đã vào chính vụ, rộ trái - Ảnh: PHẠM QUANG NGỌC

Gọt vỏ hồng già để làm món mứt hồng sấy gió đang được ưa chuộng - Ảnh: PHẠM QUANG NGỌC

Giai đoạn sản xuất hồng sấy gió tạo nên hình ảnh rất đẹp, do đó du khách rất muốn tận mắt chứng kiến - Ảnh: PHẠM QUANG NGỌC
Thời tiết, môi trường ngày càng khó chiều. Có hôm sáng mở cửa gặp bầu trời mờ mịt, chiều mưa xuống đường lại lênh láng nước. Chẳng cần xin nghỉ phép hay săn vé máy bay, người thành phố đôi khi cũng được “du lịch tưởng tượng” vài nơi ngay tại chỗ.